Thierry Henry đi tàu điện ngầm đến sân thi đấu tại Mỹ
Ngôi sao đội bóng New York Red Bulls này đã làm kinh ngạc mọi hành khách cũng như những người hâm mộ khi đi tới sân vận động Red Bull thi đấu bằng phương tiện giao thông công cộng!
Thierry Henry đã đạt được “Giấc mơ Mỹ” ngay trong lần đầu tiên chơi trên sân cỏ giải bóng đá nhà nghề Hoa Kỳ. Sau khi bị bắt gặp, anh đã tiết lộ với báo giới: “Tôi đang trên tàu điện PATH với bạn bè và những người hâm mộ. Đối với tôi, đây là cách nhanh nhất để đến sân thi đấu. Điều này thật tuyệt vời."
Cầu thủ người Pháp 32 tuổi này nói tiếp: “Trên sân thi đấu, mỗi khi tôi nhận được một đường chuyền là dường như cả sân vận động đang cổ vũ cho tôi!”

Henry thi đấu tưng bừng trong màu áo Red Bulls.
Henry ngay trong trận đầu tiên “trình làng” tại Mỹ giao hữu với Tottenham Hospur đã lập công bằng một bàn thằng khá đẹp mắt. Từ đường chuyền của Joel Lindpere, cựu tuyển thu Arsenal này đã khéo léo chạy cắt mặt Verdan Corluka để đệm bóng qua người Carlo Cudicini, mở tỷ số cho NY Red Bulls trong sự vỡ oà của toàn bộ khán đài sân vận động.

Henry tặng chữ ký cho các fan trong ngày ra mắt.
Tiền đạo câu lạc bộ Tottenham Robbie Keane tin rằng Henry sẽ làm nên kỳ tích, sẽ có nhiều thành công trên sân chơi mới mẻ này: “Từ khi còn thi đấu tại Anh, anh đã là một người “khó chơi”, và tôi tin chắc rằng anh cũng sẽ thi đấu tuyệt vời tại giải nhà nghề Mỹ”.

Robbie Keane.
HLV đội Spurs Harry Redknapp cũng đã có những lời nhận xét tốt đẹp về chàng cầu thủ này: “Henry sẽ có một tương lai tuyệt vời ở đội bóng NY Red Bulls. Anh thật xuất sắc, anh chơi bóng ở một đẳng cấp cao hơn hẳn, là một ngôi sao đẳng cấp thế giới trong câu lạc bộ này. Chúng tôi đã có phần may mắn khi chiến thắng trận đấu này. Chúng tôi đã thi đấu khá tốt, nhưng chừng đó là chưa đủ. Chúng tôi vẫn phải tập luyện chăm chỉ hơn rất nhiều!”

HLV Tottenham Hotspurs Harry Redknapp.
Dù thất bại trong trận đầu ra mắt nhưng Thierry Henry cũng kịp để lại dấu ấn cho mình bằng không ít tình huống chạy chỗ và những đường chuyền thông minh cho đồng đội. Không những thế, sự xuất hiện khá thành công của anh đã giúp cho kế hoạch bán 50.000 chiếc áo NY Red Bulls có đề tên anh thêm suôn sẻ. Nếu chạm tới con số này, Henry sẽ là cầu thủ có lượng áo bán ra nhiều thứ 2 trong lịch sử MLS. Trước đó, David Beckham đã tạo cơn “địa chấn” tại MLS khi số áo mang tên anh bán được tới 300.000 chiếc vào năm 2007!!!

Henry có thể quên đi những rắc rối trước đây tại đội tuyển Pháp!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày