Rooney hát say sưa trong bữa tiệc Giáng sinh sớm của Man United
Chả thế mà Wayne Rooney có thể hưng phấn đến thế. Trên trang
Instagram cá nhân, Rooney chia sẻ bức hình anh nhảy lên sân khấu trổ tài ca sỹ
với ban nhạc. “Đến lượt tôi trình diễn một ca khúc trong tiệc Giáng sinh của
Manchester United”- Rooney hào hứng chia sẻ.
Rooney còn ngẫu hứng nhảy với Fletcher, Ashley Young và cô vợ Coleen
Không dừng ở khả năng ca hát, Gã Shrek còn cùng với
Fletcher, Ashley Yong và cô vợ Coleen ngẫu hứng nhảy một điệu Tapdance. Có vẻ
như sau những lời đơm đặt về giọng hát dở ẹc, Rooney đang muốn chứng minh anh
có thể đổi nghề ca sỹ sau khi giải nghệ.
Thực tế thì giọng hát của Rooney cũng đâu có tệ. Cách đây
không lâu, một fan từng chia sẻ một đoạn clip Rooney song ca với ca sĩ, nhạc sỹ
Ed Sheeran. Giọng thật của Rooney thật bất ngờ, khá ngọt ngào, truyền cảm khác
hẳn với thân hình đồ sộ của tiền đạo Man United.
Rooney vốn cuồng âm nhạc, thậm chí còn bị xem là dễ dãi với nghệ thuật. Rooney thần tượng ban nhạc rock Stereophonics. Anh thích một chút Pop của Beyonce, lắng đọng với những giai điệu êm dịu của Ed Sheeran, ca sỹ của dòng nhạc Acoustic. Bill Withers, giọng ca trứ danh của dòng nhạc R&B cũng thuộc gu của Rooney.
Chưa hết đâu nhé! Trước đó Gã Shrek còn tiết lộ anh đam mê Nat King Cole, huyền thoại của dòng nhạc rất kén người nghe - Jazz. Tuyển thủ Anh còn cuồng Susan Boyle, nữ ca sĩ Opera từng tạo nên một cơn sốt cách đây vài năm.
Còn nhớ hồi tháng Sáu năm ngoái, chân sút của Man United
thuê hẳn một chiếc trực thăng đưa vợ, họ hàng và một số bạn bè tới dự lễ hội âm
nhạc Glastonbury bất chấp trời mưa lầy lội.
Rooney thể hiện tình yêu âm nhạc bằng việc xăm tên ban nhạc Stereophonics lên cánh tay