Sau một vài kết quả khả quan của Man Utd,
cùng với việc đội trưởng Rooney nổ súng trở lại, HLV Van Gaal có vẻ như đã vượt
qua được cơn bão ở Old Trafford.
Tuy nhiên, tất cả những dấu hiệu tốt đẹp ấy đã tan biến sạch khi Quỷ đỏ có chuyến hành quân tới sân Ánh sáng làm khách Sunderland trong trận đấu sớm nhất vòng 26 Premier League diễn ra lúc 19h45 ngày 13/2 (giờ Việt Nam).
Martial đã ghi bàn, nhưng không thể giúp Man Utd thoát thua trước Sunderland.
Chỉ sau 3 phút bóng lăn, lưới của De Gea
đã phải rung lên sau khi pha đánh đầu của Wahbi Khazri bóng đập đất qua chân tiền đạo Jermain
đi thẳng vào góc xa mở tỷ số cho Sunderland.
Sau
bàn thua, Man Utd kiểm soát bóng tới 70%, nhưng cũng chỉ có được bàn gỡ hòa khá
may mắn nhờ pha sục bóng đẳng cấp của Martial cuối hiệp 1. Từ thời điểm ấy,
nhiều fan Quỷ đỏ tin rằng chiến thắng sẽ lại đến với Man Utd.
Nhưng
đến phút 82, thủ thành De Gea, người vốn chơi ổn định nhất bên phía Man Utd lại
mắc sai lầm. Từ tình huống đá phạt của Sunderland, thủ môn
người Tây Ban Nha lúng túng phản lưới nhà sau cú đánh đầu của trung vệ Kone bên
phía Sunderland.
De Gea, chốt chặn an toàn nhất của Man Utd lại là người mắc sai lầm khiến Quỷ đỏ thua trận.
Nhận
thất bại 1-2, Man Utd chỉ có được 41 điểm sau 26 vòng đấu, đứng thứ 5 trong
bảng xếp hạng. Thất bại thứ 7 kể từ đầu mùa khiến cơ hội giành suất dự
Champions League mùa tới của Quỷ đỏ đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Ngay
sau trận đấu, làn sóng đòi sa thải HLV Van Gaal lại dâng cao. Fan Quỷ đỏ đã tạo
những Hashtag kêu gọi "Van Gaal hãy cút đi", kèm theo đó là những bình luận rất
cay nghiệt về lối chơi của Man Utd dưới thời chiến lược gia người Hà Lan.
Sức ép tiếp tục đè nặng lên vai HLV Van Gaal sau trận thua Sunderland.
Có
tin HLV Mourinho đã ký hợp đồng sơ bộ với Man Utd kể từ mùa Hè tới, nhưng vào
lúc này, hầu hết Manucian đều mong muốn chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngay
lập tức tiếp quản chiếc ghế nóng ở Old Trafford thay Van Gaal.
Phản ứng của fan Man Utd sau trận thua Sunderland
Thật bực bội khi phải xem một trận đấu của Man Utd, giống như một đội bóng không có tham vọng vậy.
Quả thật đáng sợ!
Chúng ta đang đá với Sunderland. Vâng, Sunderland, đội bóng đang đứng thứ 19 Premier League.
Một thứ bóng đá vô hồn và nhàm chán.
Khi đội bóng của bạn thua cả một tập thể do Sam Allardyce dẫn dắt, đó là lúc phải sa thải huấn luyện viên ngay lập tức.