Diego Costa mở đầu cho những tình huống bạo lực cuối hiệp 1 khi dùng cả 2 tay đập vào mặt trung vệ Laurent Koscielny bên phía Arsenal.
Không thấy trọng tài Mike Dean ý kiến gì, Diego Costa tiếp tục tát vào mặt đối thủ.
Chưa hết, anh này tiếp tục húc vào người Laurent Koscielny để "cà khịa".
Chướng mắt với thói ngông cuồng của Diego Costa, Gabriel lao vào giải vây cho đồng đội.
Nhưng anh cũng trở thành nạn nhân của Diego Costa. Tiền đạo người Tây Ban Nha không ngại dùng tay bóp cổ đối thủ.
Những vết hằn hiện rõ trên cổ Gabriel cho thấy pha chơi xấu của Diego Costa mạnh tới nhường nào. Tuy nhiên, sau pha ẩu đả đó, hậu vệ của Arsenal mới là người bị đuổi khỏi sân. Chính chiếc thẻ đỏ này đã giúp Chelsea ép sân mạnh mẽ để rồi có được chiến thắng với tỷ số cách biệt.
Sang hiệp 2, Diego Costa có "đá hậu" thẳng vào người Chamberlain. Đây là tình huống mà tiền đạo của Chelsea xứng đáng phải nhận ít nhất là một thẻ vàng. Nếu trọng tài Mike Dean tinh ý, chắc chắn Diego Costa sẽ phải rời sân sớm.