Chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 trước Chelsea đã giúp Arsenal đoạt danh hiệu Siêu cúp Anh 2015.Mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là lật đổ Chelsea để vô địch Ngoại hạng Anh. Đây là danh hiệu cao quý mà đội chủ sân Emirates đã hơn 10 năm chưa có được.
Trận thắng này càng có ý nghĩa hơn khi đây mới chỉ là lần đầu tiên Wenger có thể ngẩng cao đầu sau 14 màn đọ sức tay đôi chỉ biết hòa và thua trước Mourinho.
Cầu thủ ghi bàn duy nhất cho The Gunners là tài năng trẻ 21 tuổi Alex Oxlade-Chamberlain với pha đi bóng và dứt điểm dũng mãnh ở phút 24 của trận đấu.
Chỉ cần 1 trận đấu, Petr Cech đã có được danh hiệu với đội bóng mới. Một kỷ niệm rất đặc biệt với thủ thành người Czech.
Petr Cech là một trong số những ngôi sao chơi cực kỳ nổi bật dù đây mới là trận đấu chính thức đầu tiên của anh cho Arsenal. Phút 69, anh có pha bay người đấm bóng xuất thần để cản phá cú sút phạt hiểm hóc của Oscar.
33 tuổi, Petr Cech đã chứng minh anh chưa hề già. Những pha cản phá xuất thần của thủ môn này đã chứng minh cho điều ấy. Anh dường như đã làm nản lòng hoàn toàn các chân sút The Blues, vốn mới đây thôi còn là đồng đội của nhau.
Trong khi đó, ở một góc sút gần như tương tự tấm hình trên, thủ môn đã khiến Petr Cech phải ra đi - Thibaut Courtois bất lực trước cú dứt điểm vào góc xa của Chamberlain.
Không ít người sẽ nhầm lẫn, đây là pha bóng phòng ngự của Chelsea khi 2 "huyền thoại sống" của đội bóng này là Petr Cech và John Terry án ngữ trước khung thành. Nhưng, đó lại là pha bóng mà thủ thành người CH Czech đã chiến thắng người đồng đội cũ trong một pha không chiến, khi 2 người đã trở thành đối thủ của nhau.
Nếu như Petr Cech đã tỏa sáng khi gặp lại đội bóng cũ, thì Cesc Fabregas đã không làm được điều tương tự, khi anh bị phong tỏa người thay thế anh - Aaron Ramsey.
Ngôi sao sáng nhất của Chelsea - Eden Hazzard cũng có một trận đấu không tốt, anh đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong hiệp 2, khiến Chelsea không thể có được bàn thắng gỡ hòa.
Một tân binh đáng chờ đợi của Chelsea - Falcao cũng gây thất vọng trong những phút có mặt trên sân.
Sự thất vọng của John Terry và các đồng đội khi để vuột mất danh hiệu đầu tiên của mùa giải mới.