Bóng đá là môn thể thao cơ bắp và chuyện phạm lỗi trong bóng đá thường xảy ra như cơm bữa. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu cầu thủ phản ứng dữ dội khi bị đối phương chơi xấu.
Song lột giày để ném vào người đối thủ có lẽ là màn trả đũa có một không
hai trong lịch sử và sự việc hài hước này đã xảy ra trong trận đấu giữa Deportivo Saprissa với L.D. Alajuelense ở giải VĐQG Costa Rica.
Phút 44 của trận đấu, Jonathan
Mc.Donald của L.D. Alajuelense bị Nestor Monge bên phía Saprissa phạm lỗi từ phía sau khiến anh ngã nhào
xuống đất. Thời điểm ấy Alajuelense đang bị dẫn 1-2 và Jonathan càng có lý do để
nổi nóng.
Nhưng thay vì chờ cơ hội "chơi lại" như nhiều cầu thủ khác vẫn làm, chân sút 28 tuổi này ngay lập tức tháo giày và ném thẳng vào người đối thủ khiến ngay cả các đồng đội cũng sốc.
Hẳn phải là một
chiếc thẻ đỏ cho Jonathan? Câu trả lời là không và ông trọng tài chính đã khá bất
ngờ khi thậm chí còn không rút thẻ vàng. Ông chỉ yêu cầu Jonathan phải xin lỗi Nestor
Monge.
Trận đấu này sau đó kết thúc với tỷ số 4-1 và phần thắng nghiêng về Saprissa.