CĐV Việt Nam và Malaysia ôm nhau đầy thân thiện trước khi trận đấu diễn ra. Nhiều người đã lo ngại CĐV Việt Nam sẽ tiếp đón những người khách với thái độ thù địch, nhưng điều này gần như chắc chắn sẽ không xảy ra. (Ảnh: Zing)
Khung cảnh sân Mỹ Đình ở thời điểm 30' trước khi trận đấu bắt đầu.
Bắt đầu từ 16h30, lượng CĐV đổ về sân Mỹ Đình ngày càng đông. Trong số này, có không ít các bạn trẻ.
Bên ngoài sân Mỹ Đình, rất nhiều khẩu hiệu thể hiện sự thân thiện của CĐV Việt Nam đã xuất hiện.
Một CĐV Việt Nam cầm trên tay biểu ngữ có nội dung: "Việt Nam - Malaysia, chúng ta cùng cổ vũ trong hòa bình". (Ảnh: Sưu tầm)
CĐV tên Sơn chia sẻ: "Số ít CĐV Malaysaia gây ra vụ bạo loạn không đại diện cho người Malaysia. Những CĐV Malaysia sang Việt Nam đều không phải là những kẻ hiếu chiến. Chúng ta sẽ tôn trọng họ".
Mới chỉ 17h, tức là trước thời điểm thi đấu 2 tiếng, nhưng đã có một lượng lớn CĐV quyết định vào sân. Có lẽ các CĐV này lo lắng sân Mỹ Đình sẽ rơi vào tình trạng quá tải như ở Giải giao hữu U19 Đông Nam Á hồi tháng 9.
Các dịch vụ ăn theo như cờ, vẽ mặt, áo cổ động mọc lên như nấm. Giá giao động từ 15.000 VNĐ tới 100.000 VNĐ.
Vé chợ đen gần như không còn. Lác đác chỉ còn một vài "phe vé" rao bán vé cửa C, D với giá khoảng 2 triệu VNĐ/ 1 cặp.
Từ đầu giờ chiều nay (11/12), CĐV đã tập trung trước cổng SVĐ Mỹ Đình.
Từ người lớn, nhẻ nhỏ… đón chờ trận đấu như một ngày hội.
Mỗi người có một cách cổ vũ khác nhau.
Một CĐV nổi bật trước đám đông với việc vẽ màu trên đầu.
Băng rôn “Việt Nam vô địch” được các bạn CĐV chọn.
Hai vĩ nhân Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được dơ cao trước trận đấu để thể hiện lòng tự hào dân tộc.
Những màn nhảy, hát múa cuồng nhiệt của CĐV trước giờ vào sân.
Một nhóm CĐV Quảng Ninh trong sắc màu đỏ cờ tổ quốc.
Nhiều bạn CĐV đã khoác trên mình lá cờ tổ quốc…
Vừa là niềm tự hào vừa cổ vũ các cầu thủ Việt Nam quyết thắng.
Cổng SVĐ Mỹ Đình đã đông nghẹt từ 15h.
Hừng hực khí thế về niềm tin chiến thắng của đội nhà.
Ảnh: Tú Quách, Kháng Trần