​Djokovic từng bị gạ gẫm bán độ

Tuổi trẻ, Theo 21:16 18/01/2016

Tay vợt số một thế giới người Serbia Novak Djokovic cho biết anh từng bị đề nghị dàn xếp tỷ số thời còn là một tay vợt trẻ nhưng đã từ chối.

​Djokovic từng bị gạ gẫm bán độ - Ảnh 1.

     Djokovic ở Giải quần vợt Úc mở rộng 2016. Ảnh: Reuters

Tiết lộ này của Djokovic khiến làng quần vợt thế giới thêm phần chấn động sau những thông tin mà hai Hãng tin BBC và Buzzfeed News (Mỹ) đưa ra về nghi án dàn xếp tỷ số đã tồn tại ở các giải đấu hàng đầu thế giới suốt một thập niên qua.

Djokovic cho biết anh từng bị những kẻ dàn xếp tỷ số tiếp cận vào năm 2007 trước trận đấu vòng 1 ở Giải quần vợt St Petersburg (Nga).

Hãng tin AFP dẫn lời Djokovic: “Họ không tiếp cận trực tiếp với tôi mà thông qua những người đang làm việc với tôi ở thời điểm đó. Tất nhiên, tôi đã dẹp chuyện đó ngay lập tức, không ai có thể tiếp cận trực tiếp với tôi để nói về những chuyện này. Trong 6, 7 năm sau đó, tôi không nghe được điều gì tương tự như vậy nữa”.

Dù chưa bị những kẻ dàn xếp tiếp cận trực tiếp nhưng Djokovic cũng nghe được về số tiền “chào mời” anh bán độ, vào khoảng 200.000 USD để thua trận đấu đó.

“Tôi thực sự cảm thấy kinh khủng với việc này. Nhiều người gọi đây là một cơ hội. Nhưng với tôi, đây là phi thể thao, là phạm tội, tôi không ủng hộ nó. Tôi đã trưởng thành trong một môi trường có giáo dục và luôn tôn trọng những giá trị của thể thao”, Djokovic nói thêm.

Ngay sau khi nghi án dàn xếp tỷ số này bị tiết lộ, ban tổ chức Giải Úc mở rộng đã bị chỉ trích dữ dội vì cho đăng các tấm bảng quảng cáo của nhà cái William Hill.

Bản thân Djokovic gọi việc một công ty cá cược trở thành nhà tài trợ cho Úc mở rộng là một “lằn ranh”. Anh nói: “Đó là một lằn ranh lành mạnh, cho dù bạn có thích việc một công ty cá cược trở thành nhà tài trợ cho một giải đấu lớn hay không. Rất khó nói điều gì là đúng, điều gì là sai”.

Ở ngày thi đấu đầu tiên của Úc mở rộng 2016, Djokovic đã dễ dàng vượt qua đối thủ Hyeon Chung người Hàn Quốc với tỷ số 3-0 (6-3, 6-2, 6-4).