Kể từ khi
Thủy Tiên chuẩn bị sinh con,
CV9 đã chuyển về sống tại khu
chung cư cao cấp HAGL tại Quận 2, TP.HCM. Tuy nhiên, do không muốn mang
tiếng là ở nhà vợ (căn hộ được
Thủy Tiên mua trước khi yêu
Công Vinh), cũng như muốn thỏa nguyện ước mơ có một căn biệt thự riêng, tiền đạo
đang khoác áo SLNA theo dạng cho mượn từ CLB BĐ Hà Nội đã thuê người
thiết kế một siêu biệt thự với đầy đủ sân vườn, phòng hát, bể bơi, phòng
tập thể lực....
Do bận thi đấu và không thường xuyên ở nhà để trông coi công việc,
Công
Vinh đã phải nhờ người thân quản lý. Được biết, mẹ của chân sút người xứ
Nghệ đã nhờ người em trai (cậu của
CV9) từ Vinh vào lo việc này.
Cuối năm 2010, khi được hỏi về "danh hiệu" cầu thủ giàu nhất Việt Nam,
Công Vinh nói rằng: "
Tôi bây giờ nhà không, ôtô không, xe máy không,
thậm chí xe đạp cũng không nốt, sao giàu nhất được. May ra giàu… tình
cảm".
Công Vinh còn cho biết, anh thậm chí còn kiếm được ít tiền hơn
Thủy Tiên
là khác. Ngoài ra, hoàn cảnh gia đình, bố mẹ, anh chị em
Công Vinh cũng
thường thường. "
Thực ra tôi không có nhiều tiền như mọi người tưởng.
Hay đúng hơn, tôi hầu như không giữ lại cho mình. Khi có được 7 tỷ đồng
từ Hà Nội T&T, tôi chỉ nghĩ đến việc giúp gia đình. Tôi mua xe cho
mẹ, mua nhà cho bố. Tôi giúp chị đầu có được cái nhà mặt đường để tiện
làm ăn, giúp chị thứ hai xây nhà và mở tiệm Spa. Rồi anh chị em, ông bà nội ngoại, mỗi người một ít… 7 tỷ đồng mới đầu cứ
tưởng là to, nhưng loáng cái là hết …",
Công Vinh tiếp tục chia sẻ. Đến
giữa năm 2011,
Công Vinh bị chấn thương và bắt buộc phải sang Bồ Đào
Nha chữa trị.
Khi đó, cách nói của
Công Vinh khiến nhiều người rớt nước mắt bởi nghề
cầu thủ xem ra quá bạc bẽo bởi chỉ cần bị chấn thương là có thể trở
thành người nghèo rớt mùng tơi: "
Em cần tiền đi mổ, giờ chẳng biết trông
cậy vào đâu nên em buộc phải bán xe, giá nào cũng bán thôi".
Sau khi bán chiếc Mercedes SLK 200 với giá khoảng 77 ngàn USD (1,7 tỷ đồng),
Công Vinh cùng bạn gái sang Bồ Đào Nha để mổ chân.
Khi hết hợp đồng với Hà Nội T&T, sau nhiều lần ỡm ờ sẽ về với ông
bầu nọ, ông bầu kia, cuối cùng
Công Vinh cũng chọn bầu
Kiên với số tiền
lót tay nghe đồn khoảng 14 tỷ.
Công Vinh thổ lộ rằng anh không muốn chia
sẻ về chế độ lương thưởng.
Nhưng giả như lương của
Công Vinh bằng với lời mời trước đó của HLV
Calisto là sang một CLB của Thái Lan với giá 10.000 USD/tháng (220 triệu đồng) thì sau 6
tháng về với bầu
Kiên,
Công Vinh cũng đã kịp đút túi vài trăm nghìn USD.
Ngoài số tiền có được khi về với CLB BĐ Hà Nội,
Công Vinh còn bỏ túi
không ít từ các hợp đồng quảng cáo. Có lẽ với tổng thu nhập quá khủng
trong một khoảng thời gian ngắn nên chàng tiền đạo xứ Nghệ đã không ngần
ngại vung tiền mua tặng vợ chiếc đồng hồ có giá trị 4 tỷ đồng cách đây 1
năm và bây giờ là bắt tay vào xây siêu biệt thự.