Trước trận chung kết Champions League 2010/2011, ngài
Alex Ferguson đã lớn tiếng tuyên bố MU sẽ có cách khắc chế “dream team” tới từ xứ Catalan. Tuy nhiên, những diễn biến của trận đấu đã phủ nhận hoàn toàn lời nói của vị HLV người Scotland. MU thua kém Barcelona về mọi mặt và dễ dàng để dàn sao tấn công "hảo hạng" của đương kim vô địch La Liga chọc thủng lưới 3 lần.
MU thua trận một cách "tâm phục khẩu phục"
Chứng kiến các học trò bế tắc và bị đối phương quần cho tơi tả ngay trên “sân nhà” Wembley, có vẻ như
Sir Alex đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường có của một HLV lão làng. Các camera trên sân đã ghi lại được cảnh ngài “máy sấy tóc” lặng lẽ theo dõi trận đấu trên khán đài với đôi tay run lên vì bất lực.
Sau khi xem lại đoạn clip này, nhiều CĐV của "quỷ đỏ" tỏ ra thông cảm cho vị thuyền trưởng đáng kính của mình. Thứ bóng đá mà Barcelona thể hiện trong trận đấu là quá hoàn hảo và việc tay ngài
Alex run lên một cách đầy... bất lực âu cũng là lẽ thường tình. Thậm chí các fan còn tỏ ra lo ngại rằng, có lẽ sức khỏe của ngài
Alex đã không còn đủ để "điều binh khiển tướng" trong những trận cầu "siêu kinh điển" như trận chung kết Champions League rạng sáng hôm chủ nhật vừa qua.
Tay Alex Ferguson run lên cầm cập trong quãng thời gian nửa cuối hiệp 2
Ngài Alex đã quá già?