Chùm ảnh: Ngày Tây Ban Nha chính thức trở thành cựu vương

Huy Bof, Theo Trí Thức Trẻ 07:11 19/06/2014

Trận thua thứ 2 trong ít ngày đã khiến đội bóng xứ Bò tót kết thúc sớm cuộc hành trình của mình tại World Cup năm nay.

Dù phải nhận thất bại kinh hoàng trong ngày ra quân trước Hà Lan nhưng các CĐV của Tây Ban Nha vẫn mong chờ đội bóng của mình sẽ trở lại ở loạt trận thứ 2 này.

Tuy nhiên niềm tin đó sớm lụi tàn khi các nhà ĐKVĐ để Eduardo Vargas của Chile chọc thủng lưới ngay phút 19.

Cũng giống như trong trận đấu với Hà Lan, các cầu thủ ở hàng phòng ngự Tây Ban Nha thi đấu như mơ ngủ trong tình huống Vargas ghi bàn.


Khi mà Tây Ban Nha vẫn chưa thể có 1 thế trận khá hơn thì đến phút thứ 43, họ lại tiếp tục bị thủng lưới. Người góp công không nhỏ chính là Alexis Sanchez với 1 cú đá phạt khó chịu.

Charles Aranguiz đã có mặt kịp thời đá bồi nâng tỷ số lên 2-0 cho Chile.


Các cầu thủ Tây Ban nha gặp 1 cơn ác mộng thực sự.
 
HLV Del Bosque có lẽ đã hiểu rằng hành trình của ông và đội bóng tại World Cup năm nay đã kết thúc.

Tây Ban Nha những phút sau đó dồn ép đối thủ, nhưng tất cả đọng lại chỉ là những pha bỏ lỡ vô duyên của các cầu thủ áo đỏ.


Bên ngoài băng ghế dự bị, các đồng đội của những Iniesta, Sergio Ramos... cũng có cùng 1 tâm trạng.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cũng là lúc Tây Ban Nha đã chính thức trở thành cựu vương.

Alexis Sanchez an ủi người đồng đội tại Barcelona.

Sergio Ramos dường như vẫn chưa thể tin đội bóng của mình lại bị loại sớm đến như vậy.

Iker Casillas vứt đôi găng của mình lên khán đài. Thủ thành của Real Madrid đã có 1 kỳ World Cup tệ hại. Ngay trong trận đấu này anh cũng cho thấy sự không chắc chắn của mình sau những tình huống bắt bóng lập bập.


Trở thành nhà cựu vô địch sau 2 trận thua, ghi được 1 bàn và để thua đến 7, các cầu thủ Tây Ban Nha đã mang đến nỗi thất vọng cùng cực cho các CĐV.

Còn Chile, với 2 chiến thắng thuyết phục, họ cùng với Hà Lan chính là những đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng đấu tiếp theo.