Chùm ảnh giã biệt World Cup
Cùng nhìn lại giải đấu năm nay qua những bức ảnh tuyệt đẹp.

Một phụ nữ chụp ảnh thành phố Cape Town từ trên núi. Sân vận động Cape Town trong ảnh là nơi tổ chức 8 trận đấu ở World Cup năm nay.

Gyan Asamoah đang ăn mừng bàn thắng vào lưới đội Mỹ trong trận đấu ở vòng 2. Sự thất vọng và bất lực của các hậu vệ Mỹ được thể hiện rất rõ trong ảnh.

Hậu vệ Samuel Inkoom của Ghana nằm trên sân cũng trong trận đấu gặp đội Mỹ. Để có giây phút chiến thắng, người ta đã phải trải qua những lúc mệt mỏi cùng cực như thế này.

Một fan của đội Mỹ với gương mặt buồn bã khi họ thua trong trận gặp Ghana.

Cổ động viên Tây Ban Nha thổi kèm vuvuela trước trận gặp Paraguay.

Các fan của Chile ăn mừng trong trận đấu gặp Tây Ban Nha. Dù thua những họ vẫn lọt vào vòng 2.

Thủ môn Manuel Nauer của đội Đức nhìn trái bóng đi qua vạch vôi sau cú sút của Lampard. Đây là một trong các scandal lớn của World Cup khi trọng tài không công nhận bàn thắng hợp lệ của người Anh.

Một cổ động viên Brazil trẻ tuổi khóc khi đội nhà thua Hà Lan trong trận tứ kết. Bức ảnh được chụp tại một tụ điểm xem bóng đá trước màn hình khổng lồ ở Rio De Janeiro.

Các phóng viên ảnh đang điều chỉnh "súng ống" trong trận Paraguay gặp Nhật Bản.

Một fan người Đức được tung lên cao trong trận đại thắng đội Anh ở vòng 2. Ảnh được chụp tại Hamburg, Đức.

Thủ môn Mexico bất lực khi bóng bay vào lưới từ cú sút cực mạnh của Carlos Tevez trong trận đấu ở vòng 2. Argentina thắng trận này 4 - 1.

Tiền đạo Robinho của Brazil tranh cãi với Van Bommel của Hà Lan khi hai đội gặp nhau ở Tứ kết. Hà Lan đã chơi cực rắn tại giải lần này và nhiều lần khiến đối phương ức chế.

Các fan tại Kuala Lumpur (Malaysia) ăn mừng bàn thắng thứ 4 của đội Đức và lưới Argentina trong trận tứ kết. Họ xem trận đấu qua màn hình lớn.

Một fan của Uruguay trong lúc đang theo dõi trận gặp Hà Lan tại quê nhà Montevideo.

Forlan ghi bàn trong trận Uruguay gặp Hà Lan.

Một fan Uruguay buồn bã sau khi đội bóng Nam Mỹ thua Hà Lan ở bán kết.

Toàn cảnh sân Moses Mabhida nhìn từ khán đài trong trận bán kết Tây Ban Nha - Đức.

Các fan Tây Ban Nha thể hiện tâm trạng lo lắng trong trận bán kết. Ảnh được chụp tại một địa điểm xem bóng đá tập thể tại Madrid.

Những cánh tay của các cổ động viên Đức giơ cao nhằm động viên tinh thần đội nhà. Họ đang xem trận bán kết với Tây Ban Nha qua màn hình lớn ở thành phố Cologne.

Bàn thắng duy nhất của Carles Puyol trong trận bán kết. Cầu thủ cao 1m78 này đã bay người dũng mãnh và tung ra một cú đánh đầu không thể cản phá.

Puyol (số 5) bị Klose (số 11) chèn người trong một pha tranh bóng. Dù không phải là một chuyên gia bóng bổng nhưng Puyol đã bắt chết được cầu thủ đánh đầu giỏi là Klose trong cả trận và thậm chí còn ghi bàn.

Thủ môn Muslera của Uruguay không thể cản được pha đánh đầu của Khedira (cầu thủ không có mặt trong hình). Uruguay đã bị người Đức vượt qua trong trận đấu tranh huy chương đồng.

"Nhà tiên tri bạch tuộc" Paul đã trở nên cực kỳ nổi tiếng khi dự đoán thành công rất nhiều trận đấu tại World Cup 2010. Trong ảnh, Paul đã lựa chọn Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch.

Trước thời điểm diễn ra trận chung kết, máy bay thả các bông hoa màu da cam xuống đám đông 180.000 người tại Amsterdam.

Các fan Hà Lan tạo thành một biển màu cam rực rỡ tại thành phố Amsterdam khi tụ tập và cùng xem trận chung kết.

Cú tung chân triệt hạ của De Jong vào ngực Xabi Alonso trong trận chung kết. Trọng tài đã nhẹ tay khi chỉ rút thẻ vàng ở tình huống này.

Iniesta tung cú sút quyết định đem chức vô địch về cho Tây Ban Nha. Đội trưởng Van de Vaart của Hà Lan (số 23) đã rất nỗ lực cản phá nhưng không thành công.

Iker Casillas cầm trong tay chiếc cúp vô địch. Người Tây Ban Nha đã lần đầu tiên lên ngôi trong lịch sử, tiếp nối chu kỳ thành công của bóng đá nước này từ năm 2008.

Cảm xúc bùng nổ trên gương mặt các cổ động viên Tây Ban Nha xem trân chung kết tại Madrid. Bóng đá đã góp phần thu hẹp khoảng cách địa phương tại quốc gia nổi tiếng về tính cục bộ này.

Người hùng Iniesta giữa vòng vây của giới truyền thông. Cầu thủ hết sức khiêm nhường cả về ngoại hình và tính cách này đã chứng tỏ rằng trong bóng đá hiện đại vẫn sẽ có chỗ cho các "chú lùn".

Pháo hoa thắp sáng bầu trời phía trên sân vận động Soccer City khi trân chung kết đã chấm dứt.

Cậu bé 3 tuổi Lucas Mahuca chơi bóng cạnh nhà mình tại Johannesburg. World Cup 2010 được hy vọng sẽ đem tới một khởi đầu mới cho đất nước Nam Phi.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày