Ngay trong trận đấu, sau khi đội chủ nhà bị dẫn trước 1-0, các CĐV Myanmar đã tỏ thái độ thất vọng và tức giận trên các khán đài. Có 2 CĐV thậm chí đã lao xuống sân để tấn công các cầu thủ và tổ trọng tài, rất may các nhân viên an ninh đã ngăn chặn kịp thời hành động này. Trên khán đài, nhiều CĐV đã đập phá làm hư hại nhiều dãy ghế cũng như các biển bảng.
Vụ việc càng trở nên rắc rối hơn sau trận đấu, khi các CĐV tụ tập rất đông bên ngoài SVĐ và trên các đường phố tại Yangon để bày tỏ thái độ bức xúc của mình. Thậm chí, 1 nhóm CĐV còn tổ chức đốt áo thi đấu cũng như tấm biển quảng cáo có in hình đội tuyển U23 Myanmar. Rất nhiều cảnh sát đã được huy động và họ đã phải sử dụng cả vòi rồng để giải tán đám đông.
Sự cuồng nhiệt của các CĐV Myanmar
Sự tức giận của các CĐV Myanmar xuất phát từ chính sự hy vọng thái quá vào đội bóng thân yêu tại SEA Games lần này. Đây là lần đầu tiên Myanmar được tổ chức 1 kỳ Đại hội TDTT Đông Nam Á sau 44 năm chìm trong những khủng hoảng.