Cầu thủ Brazil "sướt mướt" sau trận thảm bại trước Đức

Trâm Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 16:17 09/07/2014

Các chàng trai Selecao đã không thể cầm nổi nước mắt sau thất bại quá sức cay đắng ngay tại quê nhà.

Rạng sáng ngày 9 tháng 7, Brazil chạm trán Đức tại vòng Bán kết World Cup 2014. Cả hai đều là những gương mặt quen thuộc ở các kỳ World Cup, nhưng đây chỉ mới là lần thứ 2 Selecao đối đầu với Die Mannschaft. Lần gặp gỡ đầu tiên là tại trận Chung kết World Cup 2002, nơi “người ngoài hành tinh" Ronaldo dạy cho người Đức một bài học nhớ đời với cú đúp vào lưới thủ môn Oliver Kahn
 
Tưởng như lần này Brazil sẽ tiếp tục chứng tỏ vị thế của mình trước đối thủ đến từ châu Âu, nhưng không ngờ tình thế đã hoàn toàn đổi thay. Có lẽ những người mơ mộng nhất cũng không nghĩ rằng Die Mannschaft sẽ nã đến 7 bàn vào lưới ứng cử viên hàng đầu giải đấu. Tuy vậy, trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra, và sự thật là Brazil đã đón nhận một trong những thất bại nặng nề nhất lịch sử của mình. Cũng chính vì thế, các chàng trai Selecao đã hoàn toàn sụp đổ sau khi trận đấu kết thúc.
 
Trong niềm vui của Đức là sự tuyệt vọng của người Brazil. Muller, Klose, Kroos, Khedira, Schurrle thi nhau ghi bàn vào lưới Julio Cesar. 

David Luiz phải cầu Chúa tha thứ sau màn trình diễn hết sức tồi tệ của mình.

Hậu vệ PSG không thể cầm nổi nước mắt trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

David Luiz nghẹn ngào nói: "Tôi chỉ muốn mang đến chút niềm vui cho người dân của tôi, những người đã phải chịu đựng rất nhiều. Tiếc là chúng tôi không làm được. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của mọi người."

Thủ môn Julio Cesar cũng chỉ giữ được bình tĩnh vài phút rồi lại rưng rưng nước mắt khi nói tạm biệt và cảm ơn người hâm mộ. 

Oscar gục ngã dưới sân cỏ.

Tiền vệ Chelsea có vẻ rất choáng váng trước thất bại nặng nề này.

Đội trưởng Thiago Silva phải đến an ủi người đồng đội.

Trước đó, Thiago Silva cũng ngỡ ngàng chứng kiến đội nhà thảm bại trên khán đài.

Marcelo đã có một màn trình diễn vô cùng kém cỏi.

Hậu vệ Real Madrid chính là một trong những nguyên nhân Brazil thua đậm đến vậy 

Luiz Gustavo đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Vẻ mặt thẫn thờ của Maicon khi đến an ủi Gustavo.

Được HLV Scolari tin tưởng nhưng Maicon chẳng làm được gì để ngăn cản các cầu thủ Đức.

Không thể nhận ra một Dante thi đấu năng nổ ở Bayern Munich.

Được kỳ vọng sẽ thay thế vị trí của Neymar nhưng Willian hoàn toàn mất hút trên sân cỏ.

HLV Scolari thừa nhận đây là trận thua tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.

CĐV Brazil cũng vô cùng đau đớn khi phải chia tay World Cup ngay tại quê nhà.

Tuy nhiên một số khác lại hành động khá tiêu cực khi đốt cờ nước mình.