Xuất hiện trong Cuộc Hẹn Cuối Tuần tối 30/10, bộ ba thành viên của SpaceSpeakers - Soobin Hoàng Sơn, Binz và Rhymastic đã có cơ hội nhìn lại ảnh bản thân của mình năm xưa. Người xấu hổ nhất có lẽ là Soobin khi mọi người được chiêm ngưỡng lại nam ca sĩ độc tấu đàn bầu năm 6, 7 tuổi.
Thấy mình xuất hiện trên màn hình biểu diễn Lý Cây Bông, giọng ca Tháng Năm choáng váng kêu than: "Thôi xong rồi... Kinh quá. Có thể quay sang góc khác được không ạ...".
Nhà đài dừng hình chí mạng khiến Soobin chỉ biết khóc thầm
Đoạn băng hình có một không hai khiến cho hai người bạn thân là Binz và Rhymastic cười nghiêng ngả. Rhymastic hài hước thừa nhận: "Mặc dù em chơi với Soobin từ rất nhỏ nhưng chưa bao giờ thấy góc cạnh này. Còn nhỏ tuổi mà nhìn ánh mắt của Soobin mà cảm thấy em ấy đã trải qua rất nhiều chuyện buồn... Mắt này một người bình thường không thể nào mà có được". Được đà, Binz thêm vào: "Trông thì có diễn nhưng nỗi buồn là thật... Nỗi buồn trong đôi mắt là thật".
Để đáp lại lời đề nghị của BTV Quốc Khánh, nam ca sĩ đã chơi đàn bầu lại sau nhiều năm không tập luyện và được mọi người yêu cầu vẫn giữ nguyên thần thái năm xưa.
Ngoài ra, những hình ảnh về thời "trẻ trâu" của bộ 3 cũng được chương trình "đào" lại và kể theo phong cách trào phúng cực kỳ chất: "10 năm về trước có 3 thanh niên không nghiện nhưng ngại ánh sáng, quanh năm âm thầm hoạt động dưới lòng đất. Tưởng kỹ sư mỏ địa chất nhưng ai hỏi cũng bảo đang làm nghệ thuật. Tên của họ là Đan - Thiện - Sơn".
"Thiện vốn có ưu thế về thể lực và sinh lý nên tập trung vào Yêu 5 lần một ngày, thỉnh thoảng Ngược Đời nhưng không bao giờ Lạc nên nhanh chóng nổi như cồn và chễm chệ trên vị trí có thể Phán Xét"
"Sơn bản chất hổ báo nhưng lại khoác lên mình vẻ ngoài hoàng tử Ballab, luôn thích lùi lại và giữ tư thế phía sau"
"Đan hiền lành, đơn thuần, chất phác bèn chọn một cái mác Bigcityboi. Tỏ vẻ có cái tôi nhưng lại Sao Cũng Được"
Ảnh: Cuộc Hẹn Cuối Tuần