Bên cạnh trào lưu chuyển thể ngôn tình, khán giả yêu thích phim truyền hình Hoa Ngữ cũng đã quen với những bộ phim cải biên từ trò chơi online nhập vai. Không chỉ gây tò mò bằng kỹ xảo "ảo diệu", cảnh quay hành động đẹp mắt mà các tác phẩm chuyển thể này còn khiến người xem hứng thú khi sử dụng nhiều vật dụng siêu hiện đại.
Đặc biệt, "smartphone" được ưu ái xuất hiện trên màn ảnh Hoa Ngữ nhiều hơn cả. Nói smartphone xuất xứ từ thời thượng cổ, liệu có tin được không?
"Thục Sơn 6G" là smartphone chuyên được các đệ tử Thục Sơn sử dụng nhằm mục đích liên lạc
Đây là chiếc "điện thoại di động" hiện đại nhất từng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong số các phim truyền hình Hoa Ngữ ra mắt vào năm 2009. Thiên lý truyền âm, bồ câu đưa thư… đã trở thành những phương tiện liên lạc lỗi thời. Các nhân vật trong phim chưa thể lên đời "quả táo cắn dở" iPhone, nhưng "Thục sơn 6G" chắc chắn phải có một chiếc.
Đã là mốt thì hẳn nhiên, Tuyết Kiến và Cảnh Thiên cũng phải bắt kịp xu thế, sắm "Thục Sơn 6G" cho bằng bạn bằng bè!
"A lô, Cảnh Thiên à! Tại hạ là Từ Trường Khanh đây. Có nhà không ghé qua chơi chút nào!"
Không chỉ gọi điện, nhắn tin, video call mà ngay cả chuyển phát nhanh xuyên không gian cũng có thể! Ngay cả iPhone thời nay cũng chưa có chức năng "xịn sò" này đâu nha!
"Đậu phụ trắng, ta vừa lượm Thục Sơn 6G từ chuồng heo ra đấy. 'Mùi' kinh lên được! Nói gì thì nói lẹ lẹ lên!"
Nhị công chúa của Thác Bạt tộc, Thác Bạt Ngọc Nhi giàu hơn nên sắm máy tính bảng dùng cho đỡ hại mắt. Đồ xịn sợ mất nên tay nàng chẳng lúc nào rời "iPad" Đá Khắc Hà Lạc
"Nhị công chúa, người cho nô tỳ chơi chém hoa quả một lúc thôi mà!"
Ồ, không phải chém hoa quả đâu… Nàng ta đang viết mail đó
"Mọi người mau mua bắp rang bơ! Sắp chiếu Hiên Viên Kiếm rồi!" - Nếu khán giả tưởng mình đang xem phim tiên hiệp kết hợp xuyên không khi theo dõi phân đoạn này thì cũng chẳng có gì lạ!
Năm 2009 có Thục Sơn 6G. Đến năm 2012, Nha Phong - pháp bảo được ưa chuộng nhất của Tiên đạo giới, có thể truyền tâm ngàn dặm - đã xuất hiện và nhanh chóng "cháy hàng". Smartphone kiêm đồ trang sức đeo tay, không lo trộm cắp!
"Test" máy nào! A lô! 1 -2 - 3 - 4! Đầu bên kia nghe rõ trả lời!
Linh điệp 2014 "made by Phong Tình Tuyết" có khả năng định vị GPS, tìm người không hề thua kém chó nghiệp vụ!
Đàm thoại, nhắn tin không giới hạn, phủ sóng khắp nơi
Ngoài ra, "ẻm" còn được bổ sung chức năng đèn Led, chiếu sáng trong đêm
Linh Điệp - Smartphone tốt nhất năm 2014! Được khuyên dùng bởi Đông Phương Bất Bại
Gương đồng 2017, "Gương phôn thiên cung" thế hệ mới nhất đã có mặt trên thị trường
"Dạ Hoa à, chàng có đó không? Ta, Tố Tố nè! Mạng có ổn định không vậy?"
"Tố Tố, nàng cứ nói chuyện thoải mái đi. Gương đồng không cần wifi hay đăng kí 3G, càng không lo cá mập cắn cáp quang đâu"
Tố Tố đừng khóc mà. "Gương Phôn thiên cung" xịn lắm, không lo vỡ màn hình đâu!
Đã thế lại còn chống thấm nước và có chế độ bảo hành "vàng". Nàng không biết slogan nổi bật của nó là "Gương phôn Thiên Cung - Chấp hết mọi thời tiết!" sao?
Tuy nhiên, điểm trừ lớn của "Gương phôn" là không có bảo mật vân tay! Tố Cẩm nhặt được gương đồng, dễ dàng điều tra lịch sử cuộc gọi vì không có bảo mật
Bản tin Thiên Cung: Sáng ngày hôm qua, phàm nhân Tố Tố đã nhảy Tru Tiên Đài. Theo điều tra cho biết, nguyên nhân khiến nàng có quyết định dại dột như vậy là vì Thái tử Dạ Hoa vô tình để Tố Cẩm đọc được tin nhắn cùng lịch sử cuộc gọi riêng tư giữa hai người. Phẫn uất trước sự bất cẩn của điện hạ, nàng ta đã quyết định nhảy đài! Thế mới biết bảo mật vân tay quan trọng thế nào!