Lại một mùa tốt nghiệp nữa đã đến, không ít sinh viên đại học lại có dịp chia sẻ lại những bức ảnh hồi ngây ngô mới vào trường để rồi chợt nhận ra thời gian đã trôi nhanh như thế nào. So với hình ảnh của chính mình thời điểm này, 4 năm qua quả nhiên là thời gian bản thân lột xác nhiều nhất. Có vô số những bức ảnh mà khi xem xong, nhiều thanh niên sắp tốt nghiệp phải thốt lên rằng: "Trường đại học đúng là xứ sở thần kỳ, vừa giúp giảm béo, vừa giúp thẩm mỹ!".
Nhóm bạn cùng phòng suốt 4 năm đại học, dù học các khoa khác nhau, tính cách khác nhau nhưng điểm chung là rất chịu khó bảo ban nhau chăm sóc sắc đẹp.
Cô bạn Tôn Đồng, đại học kỹ thuật Duy Phường xúc động chia sẻ: "Ảnh bên trái chụp tại chợ đêm hồi năm nhất với đứa bạn cùng phòng. Tấm bên phải là học kỳ 2 năm 4, mọi người đều đã quen rồi nhưng bản thân nhiều khi lại không thể nhớ nổi chính mình năm 18 tuổi".
Điều quan trọng khi sống cuộc sống của 1 sinh viên đại học chính là bạn trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn.
Bên cạnh đó, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa hay dành thời gian tụ tập với bạn bè sẽ giúp cơ thể bạn linh hoạt hơn.
4 năm đại học đã làm chúng ta thay đổi quá nhiều.
Xưa là mọt sách, nay là hotboy của trường sở hữu thân hình 6 múi.
Cô bạn Vân Địch, Học viện thông tin hóm hỉnh cho biết: "Do chăm chỉ tập thể dục, chăm sóc da cộng thêm suốt 1 năm không về thăm nhà, đến khi gặp lại bố mẹ đã không còn nhận ra mình nữa rồi".
Mới 4 năm thôi, khuôn mặt vẫn y nguyên mà thần thái đã khác hẳn.
Khi mới vào trường vẫn còn mang bộ mặt ngây ngô, ngày ngày chạy khắp lớp này đến lớp nọ, nay đã sắp trở thành bác sĩ thực tập trong bệnh viện rồi.
Cậu bạn này chắc không dám xem lại ảnh năm nhất nữa...
Thế mới có câu nói: Trường đại học chính là viện thẩm mỹ tốt nhất.
Thêm một bức ảnh chứng minh thần thái vẫn quyết định tất cả.
Đã là lột xác thì phải lột xác cả nhóm mới vui.