Single mom xinh đẹp sống đơn thân 14 năm: “Tết không chồng có gì mà phải không vui?”

Thu Hương, Theo Helino 09:37 31/01/2019

Mẹ đơn thân Ngọc Linh khiến hội chị em rào rào hưởng ứng vì cho rằng đã là ngày Tết thì single mom nhất định phải vui, vì chẳng có lý do gì đáng để buồn cả.

Trong những ngày Xuân rực rỡ, nhà nhà, người người cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc sum vầy, vui vẻ bên gia đình. Duy chỉ có những single mom thì hay bị mọi người gán ghép cho tư tưởng " Tết cô đơn". Thế nhưng, có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu năm mới của mẹ đơn thân cũng chẳng có gì quá khác biệt so với những người phụ nữ bình thường. Sự khác biệt có lẽ chỉ là quan điểm của mỗi người về Tết ra sao mà thôi.

Ngô Ngọc Linh (sinh năm 1981, Hà Nội) đã có 14 năm trải nghiệm cuộc sống đơn thân. Những ngày đầu, Linh cũng từng phải tự mình đối diện với cảm giác vô cùng nặng nề sau quyết định của mình, khi cuộc sống có vô vàn khó khăn.

Cho đến tận bây giờ, Linh vẫn không thể quên được cảm giác chông chênh của thời điểm ly hôn chồng cũ . "Sau khi sinh con được 3 tháng thì gia đình mình bắt đầu xảy ra chuyện không vui và mình quyết định làm mẹ đơn thân khi con được 6 tháng. Ngày ly hôn, mình bước ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng mà không đem theo bất cứ thứ gì, ngoại trừ chiếc xe máy mà bố đẻ mình cho lúc lấy chồng", Linh kể.

Single mom xinh đẹp sống đơn thân 14 năm: “Tết không chồng có gì mà phải không vui?” - Ảnh 1.

Ngọc Linh đã quen với cuộc sống của mẹ đơn thân suốt 14 năm nay.

Một mẹ một con thơ, khó khăn trăm bề. Chưa kể, Linh còn gặp áp lực khi đối diện với nỗi buồn xen lẫn sự thất vọng của gia đình. Ngày đi khỏi nhà chồng, bố Linh từng rất xấu hổ vì con gái chỉ mới lấy chồng một năm, vừa sinh con chưa bao lâu mà đã vội vã ly dị, quay về nhà đẻ. Nhưng vì thương con xót cháu, ông vẫn bỏ mặc ngoài tai mọi lời bàn tán, dị nghị để giang rộng vòng tay che chở cho 2 mẹ con.

Có thời điểm, vì quá thương bố nên Linh đã từng cố đi khắp nơi tìm nhà thuê để ở, trốn tránh miệng đời. Nhưng đi đến đâu, cô cũng bị chủ nhà từ chối vì lý do: sợ con nhỏ quá, khóc đêm hôm sẽ ảnh hưởng đến các phòng còn lại. Thậm chí, chính người thuê phòng thấy Linh bế con đến thuê thì lập tức nói với chủ nhà là không cho mẹ con cô thuê vì tiếng khóc của em bé sẽ làm họ mất ngủ. Nếu chủ nhà cho Linh thuê phòng thì họ sẽ chuyển đi nơi khác. Hai mẹ con đi đến rất nhiều nơi nhưng đều không được chào đón như vậy.

Chính sự vô tình của những người không quen biết đã càng xát muối vào lòng Linh, khiến cô thêm lo sợ. Tình cảnh này là lần đầu tiên Linh trải qua. Trước kia, khi còn ở với bố mẹ, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khổ, dù trong suy nghĩ. Sau khi ôm con đi khắp nơi thuê nhà đều không được, bố đẻ Linh xót con nên đã cố gắng mua cho cô một căn nhà chung cư nhỏ. Có chỗ ở rồi nhưng trong nhà trống trơn chẳng có bất cứ đồ đạc gì vì không có tiền sắm sửa. Lúc bí bách, Linh quyết định bán chiếc xe máy đang đi, lấy tiền mua cái xe khác rẻ hơn, còn chỗ tiền dư ra để dành sắm sửa đồ dùng trong nhà và mua sữa cho con. Sắp xếp mọi thứ tạm ổn, trong tay Linh còn đúng 8 triệu đồng làm vốn.

Single mom xinh đẹp sống đơn thân 14 năm: “Tết không chồng có gì mà phải không vui?” - Ảnh 2.
Single mom xinh đẹp sống đơn thân 14 năm: “Tết không chồng có gì mà phải không vui?” - Ảnh 3.

Với những nỗ lực không nghỉ, Linh và con trai hiện đang có một cuộc sống rất tốt.

Linh nghỉ làm từ ngày sinh con. Nên đến khi ly hôn, ngoài việc lo chỗ ở, cô còn đối diện với gánh nặng cơm áo gạo tiền. "Lúc đó, mình rất chênh vênh vì không có việc làm và cũng không biết làm gì nhưng cuộc sống mà, phải quyết định chọn hoặc ở nhà ôm con hoặc cố gắng vì tương lai. Mình đã chọn vì tương lai. Mình thuê 1 người giúp việc đến trông con và bắt đầu đi làm trở lại", Linh tâm sự.

Những ngày sau đó, để khẳng định năng lực của mình, cô đi làm không kể ngày đêm. Có những hôm ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tận 2h sáng mới về. Ốm sốt cũng đi làm, chân tập tễnh cũng đi làm, mưa gió bão bùng cũng không ngăn được cô tiếp tục cố gắng. Nhớ có hôm, Linh đi làm về vào đúng 1 đêm bão lớn, nước ngập đầy đường, xe bị chết máy nên phải dắt đi, xung quanh thì mênh mông nước. Lúc đó, cô thực sự hoảng loạn vì sợ hãi, chỉ biết ngồi giữa biển nước và bật khóc vì sợ, vì cô độc, cũng không dám gọi ai đến cứu vì để đến được đây cũng rất khó rồi.

May mắn sao, khi Linh tuyệt vọng nhất thì gặp một đám thanh niên đi bắt cá. Cô năn nỉ họ dắt giúp xe và đưa về. Thoát được tình huống éo le, chiếc xe một lần nữa phải đem bán vì không đi được nữa. Nhờ có sự giúp đỡ của những người bạn tri kỷ, Linh từng bước khắc phục khó khăn và dần lấy lại được sự cân bằng trong công việc. Cuộc sống của hai mẹ con dần ổn hơn.

Cho đến nay, Linh đã trải qua 14 năm cuộc sống làm mẹ đơn thân. Nhưng cho dù trải qua nhiều khoảnh khắc buồn thì cô vẫn vô cùng thoải mái với quyết định của mình khi ấy. Hiện tại, Linh sống đang vô cùng hài lòng với cuộc sống có công việc ổn định và cậu con trai càng lớn càng đáng yêu. Để có hạnh phúc bây giờ, hai mẹ con đã phải đi cả một chặng đường dài không ít chông gai.

Single mom xinh đẹp sống đơn thân 14 năm: “Tết không chồng có gì mà phải không vui?” - Ảnh 4.

Linh trong một chuyến du lịch Singapore.

Single mom xinh đẹp sống đơn thân 14 năm: “Tết không chồng có gì mà phải không vui?” - Ảnh 5.

... và thăm thú Nhật Bản.

Vì đã từng trải qua một lần đổ vỡ nên hơn lúc nào hết, Linh luôn trân trọng bản thân mình. Chính cô là người khiến các chị em đồng loạt ủng hộ trước quan điểm đón Tết đầy lạc quan của mẹ đơn thân.

Linh kể, Tết năm đầu tiên của hai mẹ con kể từ khi sống riêng là năm cô cảm thấy thoải mái nhất: "Lần đầu tiên, mình sống một mình cùng con nên tâm trạng rất nhẹ nhàng. Hai mẹ con ôm nhau ngủ đến trưa vì mẹ được nghỉ làm, cũng không phải dậy từ 6h sáng nấu nướng giống như ngày còn ở nhà chồng nữa". Những sau tiếp theo, hai mẹ con bắt đầu đi du lịch vào dịp Tết, ban đầu là đi trong nước, gần đây thì đi nước ngoài.

Vì nhà chỉ có 2 mẹ con nên Linh không cần chuẩn bị gì nhiều cho Tết. Thường thì cô mua một số đồ cần thiết cho Tết, hoa trưng ngày Tết và thắp hương cho không khí nhà cửa vui vẻ. Mấy ngày cận Tết, hai mẹ con rủ nhau đi mua quần áo mới, làm đẹp. Đêm 30 theo lệ thường thì về nhà ông ngoại cùng xem pháo hoa. Chẳng tất bật, không vội vã, Linh và con trai đón nhận cuộc sống theo cách bình yên như thế.

Trong "Từ điển Tết" của Linh hoàn toàn không có những khái niệm: Tết buồn, Tết đơn độc… giống như nhiều người vẫn nghĩ. "Mình nghĩ sẽ không đúng khi nói rằng Tết thì mẹ đơn thân đương nhiên phải buồn vì cô độc. Là ai đặt ra cái đương nhiên đó? Tại sao không nghĩ rộng hơn rằng Tết là đương nhiên được tự do vui vẻ làm điều mình thích, được ngủ nướng mà chẳng phải sợ hay lo ai đó sẽ đánh giá. Đơn độc là do suy nghĩ, nhưng tất cả là do mình, suy nghĩ là của mình mà. Tại sao lại bảo đơn độc khi còn có những cục vàng, cục kim cương là các con ở bên cạnh mình?", Linh thẳng thắn chia sẻ.

Single mom xinh đẹp sống đơn thân 14 năm: “Tết không chồng có gì mà phải không vui?” - Ảnh 6.

Với cô, Tết là chỉ có niềm vui, không ưu lo sầu não.

Single mom xinh đẹp sống đơn thân 14 năm: “Tết không chồng có gì mà phải không vui?” - Ảnh 7.

Hai mẹ con có thể cùng đón Tết thật nhàn nhã và theo ý thích riêng của mình.

Cô kể, có lần một mẹ đơn thân đã tâm sự với Linh rằng: ngày mới chia tay chồng, cô ấy hận lắm. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, Linh chỉ nhẹ nhàng nghĩ: Cứ bỏ qua đi vì cuộc đời có bao lâu đâu mà hận thù cho mệt. Thời gian đó để dành suy nghĩ đến điều tốt đẹp đang chờ phía trước. Còn lại thì bỏ qua hết những con người không xứng đáng để trong đầu mình và hãy để mọi thứ thật bình thường.

Linh cũng ngỏ lời nhắn nhủ đến những chị em có chung hoàn cảnh với mình rằng: "Tết là khởi đầu mới, mẹ đơn thân 1 năm hay 20 năm hay hơn nữa thì cũng không tự ti, không đơn độc, không đặt cuộc đời mình lên miệng người khác. Hãy sống một cuộc đời thật đáng sống cho dù đôi khi có bị cuộc đời vùi dập, vì con mà hãy đứng dậy thật mạnh mẽ để sau này khi các con lớn sẽ hiểu và phân biệt được đúng sai, tự lập vươn cao. Ngày Tết hãy vui vẻ tận hưởng cuộc sống nhé!".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày