"Siêu trộm" đến đám cưới cuỗm gần tỷ tiền mừng mua ô tô, đi xin việc

Người đưa tin, Theo 18:01 21/12/2016

Do vẻ ngoài bảnh bao, lẻo mép, lại xài toàn hàng hiệu nên “siêu trộm” dễ dàng qua mặt nhiều người, lẻn vào cả chục đám cưới, “khoắng” được khoảng gần 1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đăng Khoa (SN 1990, HKTT tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, Khoa từng tốt nghiệp một trường cao đẳng về điện, tuy nhiên, sau khi ra trường, hắn chưa xin được việc làm phù hợp với ngành học.

Theo lời của Khoa, lúc đầu, hắn chưa nghĩ ra cách trộm tiền ở đám cưới nhưng một lần ngồi quán nước, thấy người ta nói chuyện bọn trộm cắp bây giờ có thủ đoạn mới là đóng giả khách vào nhà đám để trộm tiền, hơn nữa, chính bản thân hắn khi đám cưới mình cũng bị mất một số phong bì nên hắn nảy ý định dùng đúng thủ đoạn này để… kiếm tiền.

Siêu trộm đến đám cưới cuỗm gần tỷ tiền mừng mua ô tô, đi xin việc - Ảnh 1.

Chân dung "siêu trộm" Trần Đăng Khoa.

Khoa khai nhận, phi vụ đầu tiên hắn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là vào lúc 13h ngày 19/9/2016. Lúc này, hắn đang đi xe máy theo hướng đường Kim Anh – Ngã 3 Phủ Lỗ (Sóc Sơn), khi đến khu đường 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thì gặp một đám cưới. Khoa liền gửi xe ở quán nước gần đó, rồi dò hỏi người dân tên cô dâu, chú rể và đi bộ vào dự đám cưới như người quen của gia chủ.

Lợi dụng lúc nhà trai chuẩn bị đón dâu, nhiều người ra vào lộn xộn, Khoa đã tự do đi bộ lên tầng hai, vào một phòng không khóa. Tại đây, hắn phát hiện một chiếc tủ nên dùng tay giật tung cửa, lấy được 1 ví da, bên trong có gần 5 triệu đồng, rồi cho vào chiếc túi đeo bên người và nhanh chóng đi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Phi vụ thành công, Khoa lấy xe máy rời khỏi đám cưới.

Tiếp theo đó là vào khoảng 10h ngày 1/11, Khoa đeo cặp xách giả da lái xe máy quanh khu vực huyện Sóc Sơn với mục đích gặp đám cưới nào sơ hở sẽ thực hiện hành vi trộm cắp.

Đến khoảng hơn 11h trưa cùng ngày, khi đi đến khu vực thôn Song Mai Đoài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Khoa nghe thấy tiếng nhạc đám cưới nên ngồi chờ đến giờ đón dâu.

Gần 12h, Khoa đi bộ vào nhà chú rể, tiến thẳng vào phòng tân hôn. Tại đây, Khoa gặp chị Nh., là chị gái chú rể đang dọn dẹp nên có đứng hỏi chuyện xã giao. Thấy Khoa ăn mặc bảnh bao, lịch sự, lại hỏi chuyện như đã quen biết gia đình từ lâu nên chị Nh. cứ nghĩ hắn là khách của em trai. Chị gái chú rể tỏ ra tin tưởng và nhờ Khoa ở lại trông phòng hộ.

Chỉ còn một mình, Khoa quan sát thấy một chiếc tủ gỗ mới mua nên dùng tay giật tung cánh cửa, thấy bên trong có một túi nilon đựng phong bì và một chiếc ví màu gụ, hắn đã lấy tất cả cho vào túi của mình rồi nhanh chóng tẩu thoát. Khi đi đến cánh đồng vắng người, Khoa dừng lại bóc hết số phong bì đếm được khoảng hơn 50 triệu đồng.

Bước đầu, đối tượng Khoa khai nhận, với thủ đoạn tương tự, hắn đã thực hiện hành vi trộm cắp tại hàng chục đám cưới trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Đông Anh (Hà Nội). Số tiền lấy được từ những đám cưới trên là khoảng gần 1 tỷ đồng.

Có tiền, Khoa mua ô tô, còn một phần để chuẩn bị “chạy việc”. Bản thân hắn cũng mua sắm toàn quần áo hàng hiệu đắt tiền, xịt nước hoa thơm phức… nên khi vào nhà đám, không ai nghĩ hắn chính là một tên trộm chuyên nghiệp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày