Siêu dự bị Malaysia đặt mục tiêu sút tung lưới đội tuyển Việt Nam để giải tỏa cơn khát bàn thắng

HỒNG PHÚ, Theo Trí Thức Trẻ 09:56 11/12/2018

Trước thềm trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, tiền đạo Shahrel Fikri Fauzi bày tỏ quyết tâm để có bàn thắng đầu tiên tại AFF Cup 2018.

Siêu dự bị Malaysia đặt mục tiêu sút tung lưới đội tuyển Việt Nam để giải tỏa cơn khát bàn thắng - Ảnh 1.

Tiền đạo Shahrel Fikri Fauzi vẫn chưa có bàn thắng nào tại AFF Cup 2018 và rất khát khao sút tung lưới đội tuyển Việt Nam tại chung kết. Ảnh: Tiến Tuấn

Tại AFF Cup 2018, tiền đạo Shahrel Fikri Fauzi đã ra sân trong cả 6 trận cùng đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, 5 trong số đó xuất phát từ băng ghế dự bị, trận đấu duy nhất tiền đạo này đá chính là cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng.

Điều đáng nói là cầu thủ mang áo số 10 của "Những chú hổ Mã Lai" vẫn chưa ghi bàn thắng nào. Shahrel đang rất khát khao có bàn thắng đầu tiên tại AFF Cup 2018 để gây sự chú ý với các đội bóng Thái Lan đang theo đuổi mình.

Anh bày tỏ mong muốn của mình đồng thời cũng thể hiện sự thận trọng với hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam: "Tôi muốn ghi bàn thắng đầu tiên ở AFF Cup nếu được ra sân ở trận chung kết. Dù vậy, hàng tấn công của Việt Nam rất nguy hiểm. Cầu thủ số 19 của họ (Nguyễn Quang Hải - PV) là cái tên rất đặc biệt".

Ở trận chung kết lượt đi sắp tới, một vài trụ cột của đội tuyển Malaysia như tiền vệ trẻ Safawi Rasid, hậu vệ cánh trái Syazwan Andik, trung vệ Abdul Radzak vẫn đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân. 

Siêu dự bị Malaysia đặt mục tiêu sút tung lưới đội tuyển Việt Nam để giải tỏa cơn khát bàn thắng - Ảnh 2.

HLV Tan Cheng Hoe (thứ hai từ phải sang) tự tin đánh bại đội tuyển Việt Nam tại Bukit Jalil vào tối mai (11/12). Ảnh: Tiến Tuấn.

Dù vậy, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà Bukit Jalil trước sự cổ vũ của 80.000 khán giả. Chiến lược gia 49 tuổi khẳng định trong cuộc họp báo trước trận: "Tôi biết không dễ khi phải đối đầu với các cầu thủ trẻ của Việt Nam. Tuy nhiên, Malaysia vẫn tự tin làm nên bất ngờ. 

Chúng tôi đã có một trận bán kết lượt về rất tốt trước Thái Lan tại Bangkok. Tôi nghĩ các cầu thủ chỉ cần giữ nguyên cảm xúc, tinh thần như vậy ở trận đấu ngày mai tại Bukit Jalil. Cầu thủ của tôi học được nhiều điều sau thất bại tại vòng bảng. Quan trọng là họ phải tập trung cho trận đấu, rút kinh nghiệm và cố gắng tạo lợi thế ở trận lượt đi. Năm 2010 cũng vậy, hy vọng các cầu thủ sẽ tận dụng điểm tựa sân nhà để có kết quả tốt."

Siêu dự bị Malaysia đặt mục tiêu sút tung lưới đội tuyển Việt Nam để giải tỏa cơn khát bàn thắng - Ảnh 3.

Đội trưởng Zaquan Adha của Malaysia khơi gợi lại kỷ niệm buồn của bóng đá Việt Nam trước Malaysia tại SEA Games 2009. Ảnh: Tiến Tuấn

Trong khi đó, đội trưởng Zaquan Adha cũng nhắc lại kỷ niệm đẹp của Malaysia với bóng đá Việt Nam tại SEA Games năm 2009: "Đây là trận đấu đặc biệt với cả đội. Hy vọng chúng tôi sẽ có lợi thế trước khi hành quân tới Việt Nam. Tại SEA Games 2009, Malaysia cũng từng thua Việt Nam tại vòng bảng nhưng lại thắng ở chung kết. Hy vọng lần này chúng tôi sẽ làm được điều tương tự".

Theo kế hoạch, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h45 (giờ Việt Nam) trên sân Bukit Jalil.