Series 1 câu nói 2 số phận: Họ bảo tôi sẽ sống trong nhung lụa, giờ đang ngồi bán vải ở chợ thật!

BOBO - Thiết kế: Nhật Ánh, Theo Trí Thức Trẻ 08:07 23/09/2017

Bài viết là một số góc nhìn nho nhỏ, hài hước để bạn thấy rằng khoảng cách giữa điều gọi là số phận và thực tế nghe thì có vẻ giống nhau đấy, nhưng thực chất cách nhau rất xa. Cho nên, hãy tự quyết định tương lai của chính mình bạn nhé!

Ai trong chúng ta cũng đều tò mò không biết tương lai mình sẽ ra sao. Đơn giản như chuyện, có ai đó gặp bạn lần đầu và trổ tài "trông mặt bắt hình dong", bảo tướng này về sau thì phú quý đầy nhà, công danh sự nghiệp không phải nghĩ... Nghe xong những điều mát tai đó, dĩ nhiên là bạn sẽ thấy khấp khởi trong lòng, tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến. 

Thế nhưng điều quan trọng nhất bạn phải nhớ chính là: tương lai có thế nào thì đều là kết quả của những việc bạn đang cố gắng từ hôm nay.

Dưới đây là một series câu nói vui về những điều "người ta bảo" và "thực tế là". Đảm bảo bạn sẽ có một trận cười lăn lộn trước những câu nói mà khoảng cách giữa tương lai dự đoán và thực tế xa nhau như thế này đây:

Đừng lo, nếu bán vải tốt, biết cách làm ăn có khi bạn cũng sống trong nhung lụa thật chứ chả đùa!

Series 1 câu nói 2 số phận: Họ bảo tôi sẽ sống trong nhung lụa, giờ đang ngồi bán vải ở chợ thật! - Ảnh 1.


Việc nào cũng là việc lớn hết, miễn nó đúng và mang lại lợi ích nhé!

Series 1 câu nói 2 số phận: Họ bảo tôi sẽ sống trong nhung lụa, giờ đang ngồi bán vải ở chợ thật! - Ảnh 3.


Đây là một ví dụ điển hình cho chuyện đừng hiểu những gì người khác nói theo nghĩa đen 100%.

Series 1 câu nói 2 số phận: Họ bảo tôi sẽ sống trong nhung lụa, giờ đang ngồi bán vải ở chợ thật! - Ảnh 5.


À ừ thì cũng là cầm một cục tiền mà...

Series 1 câu nói 2 số phận: Họ bảo tôi sẽ sống trong nhung lụa, giờ đang ngồi bán vải ở chợ thật! - Ảnh 7.


Nhưng ở một góc độ nào đó, bạn cũng oai quá còn gì, được sơn lại cả thành phố theo ý mình. Tích cực lên nào!

Series 1 câu nói 2 số phận: Họ bảo tôi sẽ sống trong nhung lụa, giờ đang ngồi bán vải ở chợ thật! - Ảnh 9.


Biết hài lòng với những gì mình có là hạnh phúc, ít ra thợ cắt tóc hãy còn là một nghề lương thiện...

Series 1 câu nói 2 số phận: Họ bảo tôi sẽ sống trong nhung lụa, giờ đang ngồi bán vải ở chợ thật! - Ảnh 11.


Hãy loại bỏ tư tưởng ngồi mát ăn bát vàng đi nhé, thời này không có chỗ cho những người như vậy đâu bạn à.

Series 1 câu nói 2 số phận: Họ bảo tôi sẽ sống trong nhung lụa, giờ đang ngồi bán vải ở chợ thật! - Ảnh 13.


Ca này thì đúng là từ thiên đường rớt xuống mặt đất thật!

Series 1 câu nói 2 số phận: Họ bảo tôi sẽ sống trong nhung lụa, giờ đang ngồi bán vải ở chợ thật! - Ảnh 15.