"Selfie From Hell" - Phim kinh dị hiện đại: Chụp ảnh "tự sướng" cũng mất mạng như chơi!

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 18:27 31/05/2018

Cùng với sự phát triển của công nghệ thì dòng phim kinh dị hiện đại đã bắt lấy những nỗi sợ mới của con người, mà đại diện gần nhất là bộ phim khai thác sự ám ảnh từ thói chụp ảnh "tự sướng" mang tên "Selfie From Hell" (Selfie Với Thần Chết).

Năm 2015, phim ngắn mang tên Selfie From Hell (Selfie Với Thần Chết) được tung lên Youtube ngay khi trào lưu chụp ảnh tự sướng (selfie) bắt đầu thịnh hành. Với phong cách tương tự các phim ngắn như Light Out hay Tuck Me In, Selfie From Hell nhanh chóng nổi tiếng và thu hút được 21 triệu lượt xem tính tới thời điểm hiện tại.

Phim ngắn Selfie from Hell

Được lấy cảm hứng từ phim ngắn trên, đạo diễn Erdal Ceylan đã xây dựng nên phiên bản chiếu rạp cùng tên với sự quay trở lại của nữ diễn viên Meelah Adam. Nội dung phim tương tự như những gì xảy ra trong 100 giây của bộ phim trên Youtube: một cô nàng nghiện selfie phát hiện ra có một con quỷ xuất hiện trong các bức hình của mình, nó tiến lại mỗi lúc gần hơn trước khi ăn thịt cô.

Selfie From Hell - Phim kinh dị hiện đại: Chụp ảnh tự sướng cũng mất mạng như chơi! - Ảnh 2.

SELFIE VỚI THẦN CHẾT TEASER 2 (dự kiến khởi chiếu 01.06.2018)

Tuy nhiên thay vì dừng lại ở đó thì với phiên bản điện ảnh này, tính mạng của cô nàng Julia bị đe dọa và buộc Hana – chị gái của Julia phải tìm cách xâm nhập vào thế giới đen tối và đối đầu với thế lực ma quỷ để giải cứu cho em mình.

Selfie From Hell - Phim kinh dị hiện đại: Chụp ảnh tự sướng cũng mất mạng như chơi! - Ảnh 4.

Selfie From Hell chỉ được quay trong vỏn vẹn 15 ngày và dự kiến ra mắt từ ngày 1/6/2018. Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Selfie From Hell - Phim kinh dị hiện đại: Chụp ảnh tự sướng cũng mất mạng như chơi! - Ảnh 5.

Trong khi ý tưởng về việc "lây lan" nỗi sợ qua mạng xã hội không còn mới thì dòng phim kinh dị thời đại số này vẫn còn nhiều "đất" để khai thác thay vì dùng các chiêu bài cổ lỗ như búp bê ma, hề ma. Cùng điểm qua những con quỷ tồn tại nhờ sự "hám fame" của người dùng mạng trong các tựa phim kinh dị dưới đây:

1. Friend Request (Lời Mời Kết Bạn, 2016)

Selfie From Hell - Phim kinh dị hiện đại: Chụp ảnh tự sướng cũng mất mạng như chơi! - Ảnh 6.

Khi cô nàng hotgirl Laura hủy theo dõi người bạn quái dị Marina trên Facebook, Marina đã tự tử chỉ để gửi... lời kết bạn từ dưới ba tấc đất. Bộ phim nhắn nhủ người xem hãy thận trọng với việc "thảo mai" trên Facebook vì bạn không biết rằng người nào mình vừa unfollow là một con quỷ từ địa ngục có thể viết lại code của Facebook để khiến bạn thấp thỏm đâu.

2. #Horror (2015)

Selfie From Hell - Phim kinh dị hiện đại: Chụp ảnh tự sướng cũng mất mạng như chơi! - Ảnh 7.

Bộ phim là câu chuyện về một nhóm bạn nổi tiếng tag một cô nàng không nổi tiếng bằng trên Facebook, và thế là cô ta nổi điên giết từng người một trước khi tự tử. Nếu như Friend Eequest khuyên bạn thận trọng với nút follow và add friend, thì #Horror là lời cảnh báo đừng có tag lung tung. Nhất là những đứa dở hơi chỉ cần một cái cớ để giết người. Tốt nhất là đừng xem phim nào có cái tít là một hashtag.

3. Pulse (Xung Điện, 2006)

Selfie From Hell - Phim kinh dị hiện đại: Chụp ảnh tự sướng cũng mất mạng như chơi! - Ảnh 8.

Mọi câu chuyện liên quan đến sống ảo đều bắt đầu từ một thanh niên nổi tiếng nào đó. Pulse bắt đầu bằng việc hotboy tên Josh tự tử bằng dây cáp máy tính, sau đó nhóm bạn của cậu bao gồm Kristen Bell và Christina Milian bắt đầu nhận được các email của người chết. Họ đã nhanh trí lấy băng dính dán màn hình lại, thì cái máy in tự động in ra hình ảnh ma quái. Bài học rút ra đó là Kristen Bell thật lãng phí tài năng trong cái phim này.

4. Smiley (Nụ Cười Của Quỷ, 2012)

Selfie From Hell - Phim kinh dị hiện đại: Chụp ảnh tự sướng cũng mất mạng như chơi! - Ảnh 9.

Thực sự mất vệ sinh

Phiên bản kinh dị của Emoji Movie ấy à? Thứ duy nhất người ta nhớ đến phim này là hình ảnh khuôn mặt da bị cắt xẻ nham nhở cosplay biểu tượng mặt cười trên mạng. Nếu ai đó gõ dòng chữ: "Tôi làm trò này cho vui thôi" (I did it for the lulz) ba lần liền, cái mặt cười đó sẽ xuất hiện và xiên bạn đến chết. Đoán xem? Kẻ giết người tên là Vô Danh đó, ngạc nhiên chưa.

5. Ratter (Trò Chơi Đuổi Bắt, 2015)

Selfie From Hell - Phim kinh dị hiện đại: Chụp ảnh tự sướng cũng mất mạng như chơi! - Ảnh 10.

Ratter là cụm từ chỉ ai đó sẽ hack vào mọi camera của bạn và theo dõi bạn từ xa. Đó là điều đã xảy ra với nhân vật của Ashley Benson trong bộ phim cùng tên. Trừ việc gã ratter này có thể là một kẻ giết người bệnh hoạn. Hãy dán băng dính lên mọi webcam của bạn đi vì ai cũng có thể là kẻ giết người đấy!

6. Swipe (Quẹt Trái Quẹt Phải, 2015)

Selfie From Hell - Phim kinh dị hiện đại: Chụp ảnh tự sướng cũng mất mạng như chơi! - Ảnh 11.

Ăn theo ứng dụng hẹn hò online nổi tiếng Tinder, Swipe là ứng dụng trong bộ phim cùng tên giúp cô nàng Anna thoát cảnh ế ẩm. Tệ là cô không biết Swipe cũng là nơi để những gã yêu râu xanh săn mồi. Tiện đây thì đoạn kết là cô bị bắt trói lại nhưng không sao cả vì được cảnh sát giải cứu và giết chết gã kẻ xấu. Người xem nên nhớ xóa app đi nếu như các bạn cảm thấy nguy hiểm, đừng như cô Anna dù sợ nhưng vẫn cầm điện thoại đi nhong nhong hẹn hò khắp nơi nhé.