Ánh Viên: "Em thi đấu không tốt nên chỉ giành được 8 HCV"

Lê Thương (Từ Singapore), Theo Trí Thức Trẻ 23:30 11/06/2015

Ánh Viên thật thà trả lời các câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo với giới truyền thông nước nhà tối muộn ngày 11/6.

- Trước khi SEA Games diễn ra em đặt mục tiêu giành bao nhiêu HCV và em có hài lòng với 8 tấm HCV đạt được?

Em đặt mục tiêu 9 HCV nhưng có một số nội dung em thi không tốt nên vẫn còn thiếu 1 tấm nữa. 

Ánh Viên chưa hài lòng về thành tích ở nội dung cự ly ngắn

- Em nghĩ sao khi mình là VĐV giành nhiều huy chương nhất SEA Games lần này? 

 Em hài lòng với thành tích bơi được cải thiện của mình hơn là những tấm huy chương. 

- Ở phần thi cuối cùng (100 m bướm), rất nhiều người đang chờ đợi màn đọ sức của Ánh Viên và Tao Li, trong mắt Ánh Viên, Tao Li là người như thế nào? 

 Tao Li là VĐV đã đạt nhiều thành tích ở châu Á, cô ấy bơi với tốc độ rất tốt. Em rất buồn khi thất bại ở những nội dung bơi tốc độ, em muốn khắc phục nó trong những lần tới.

- Hôm nay em đã kết thúc SEA Games, điều đầu tiên em làm sẽ là gì? 

Xíu nữa thầy có bảo đi ăn cháo ếch ở Singapore, em rất thích ăn món ăn đấy. Còn mai, em sẽ bay sang Mỹ. Còn thời gian cụ thể em không nắm được. Em cũng rất thèm một giấc ngủ thật ngon để bắt đầu cuộc hành trình mới. 

- Ở Mỹ, em chơi với các bạn bè không? 

Em cũng có một ít bạn bè ở Mỹ, nhưng không thân. Em rất ít bạn bè. 

 
- Thú vui của em lúc rảnh là gì, ngoài bơi ra em quan tâm đến điều gì nhất? 

Ngoài ăn, ngủ và bơi ra thì em đang đi học thêm tiếng Anh. Ngoài ra, em cũng không biết mình thích gì. Lúc rảnh, em không dùng điện thoại và truy cập internet vì muốn tập trung vào tập luyện, nhưng em cũng có máy nghe nhạc. 

- Điều gì ở thầy mà em yêu quý nhất? 

Em thích nhất là khi thầy nấu các món ăn Việt Nam cho em ăn. Như bò kho, thầy nấu rất ngon, rồi cả canh chua nữa. Em thích các món ăn Việt Nam khi ở Mỹ 

- Em đã 19 tuổi rồi, thế đã nghĩ đến chuyện yêu đương chưa? 

Em nghĩ bây giờ yêu đương không quan trọng bằng cố gắng tập luyện và thi đấu để trở thành VĐV đỉnh cao. Nếu nói đến tình yêu thì tình yêu duy nhất của em là bơi lội.