1/4 ngày xưa vốn là ngày nói dối thật đấy, nhưng giờ thì thực chất ra, nó phải là ngày nói thật mới đúng. Vì sao ư? Vì người ta toàn tranh thủ ngày này rồi lấy cớ nói dối, nói đùa để nói toàn những lời thật lòng, những lời không dám nói.
Mọi chuyện sẽ ra sao nếu bạn cũng gia nhập hàng ngũ biến Cá tháng Tư thành ngày Valentine thứ 2 trong năm thông qua việc chọn nói dối bằng... một lời tỏ tình nhỉ? Thử nhấc điện thoại lên gọi điện cho cô/cậu bạn thân hoặc một ai đó và thổ lộ lời yêu thương xem, sẽ thú vị và nhiều phản ứng bất ngờ lắm đây...
Bạn thấy không, các trò "chơi khăm" ngày Cá tháng tư đâu chỉ xoay quanh việc nói dối, rồi lừa nhau mấy chuyện "thường như ở huyện" kiểu "Cô vừa thông báo hôm nay được nghỉ nhé chúng mày ơi" hay "Ê, cho mày tiền này"... Nói dối bằng một lời tỏ tình thế này mới đỉnh chứ!
Tất nhiên, tỏ tình vào ngày bình thường đã chẳng dễ dàng chút nào, huống chi là ngày Cá tháng tư. Nếu may mắn, một chữ NẾU to đùng nhé, thì rất có thể "phim giả tình thật", người được bạn cho ăn "cá" hóa ra lại thích bạn thật, thế là tèn ten! Giờ bạn đã có "gấu" như ai!
Ví dụ như cô bạn này, khi thử gọi điện cho cậu bạn thân và thú nhận đã thích người ta từ hồi ngày xưa ơi là xưa rồi
Rồi bỗng nhận được món quà từ trên trời rơi xuống khi cậu bạn đó cũng mang trong mình mối tình "thầm lặng" như vậy
Ngạc nhiên chưa?
Tất nhiên, không phải ai cũng may mắn thế, phải đến 90% là người được tỏ tình sẽ cực kì tỉnh táo, thậm chí là tỉnh táo đến "phũ phàng". Haizzz, tỏ tình mà dễ thế thì thiên hạ đã chẳng có ai FA rồi!