Sau tất cả, "Thủy Thần" lận đận của đài tvN cũng tìm được tân nương

Shin, Theo Trí Thức Trẻ 20:04 23/02/2017

Bộ phim mới của đài tvN "Bride of the Water God" (Cô Dâu Thủy Thần) đã chọn được dàn diễn viên chính sau bao nhiêu "thăng trầm". Bộ phim chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên ở xứ Kim Chi sẽ lên sóng vào cuối năm nay.

Nam Joo Hyuk và Shin Se Kyung chính thức sẽ trở thành "tân nương – tân lang" trong tác phẩm chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng Bride of the Water God (Tạm dịch: Cô Dâu Thủy Thần) của tác giả Yun Mi Kyung.

Sau tất cả, Thủy Thần lận đận của đài tvN cũng tìm được tân nương - Ảnh 1.

Dàn diễn viên chính của "Cô Dâu Thủy Thần"

Bộ truyện tranh này được phát hành số đầu tiên vào năm 2006 nhân dịp kỉ niệm 10 năm tạp chí Wink. Tác phẩm cũng được in thành phiên bản tiếng Anh và phát hành tại 9 quốc gia, trong đó có Nga và Hungary. Tập cuối cùng của bản gốc phát hành vào năm 2014, nhưng bản tiếng Anh vẫn còn đang phát hành đến thời điểm hiện nay.

Sau tất cả, Thủy Thần lận đận của đài tvN cũng tìm được tân nương - Ảnh 2.

Sau tất cả, Thủy Thần lận đận của đài tvN cũng tìm được tân nương - Ảnh 3.

Câu chuyện bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ hạn hán triền miên suốt nhiều năm liền. Để xoa dịu Habaek - Thủy Thần có tính khí thất thường, dân làng sẽ chọn cô gái xinh đẹp nhất vùng để "hiến tế". Và So Ah đã được chọn để trở thành tân nương của Habaek. Ai cũng nghĩ rằng Thuỷ Thần là một con quái vật độc ác và So Ah sẽ sớm bị giết chết dưới bàn tay của hắn. Bất ngờ thay, So Ah lại được chính Habaek cứu sống và đưa về Thủy Quốc. Cuộc sống mới của So Ah chính thức bắt đầu.

Ở nơi xa lạ và thế giới của thần tiên ấy, So Ah bị cuốn vào những cuộc chiến đầy âm mưu xung quanh Habaek. Chính vì thế, So Ah hoang mang không biết ai là người tốt, đâu là kẻ xấu và ai là người cô nên tin tưởng. Giữa những mưu toan, khó khăn vất vả ấy, So Ah đã gặp và đem lòng yêu Mui – người mà cô cứ nghĩ là anh em họ của Habaek. Nhưng cô không biết rằng, Mui chính là hình dáng thật của Habaek. Cũng chính tình cảm đó đã khiến So Ah vô tình trở thành con tốt trong cuộc chiến của các vị thần chống đối lại Habaek. Tấn bi kịch cũng từ đó mà chính thức bắt đầu.

Phía đại diện tvN tiết lộ sẽ chuyển thể tác phẩm truyện tranh nổi tiếng này thành phim truyền hình cùng tên và dự kiến phát sóng vào cuối năm nay. Biên kịch của bộ phim nổi tiếng "Misaeng" Jung Yoon Jung sẽ chắp bút cho kịch bản phim này. Thay vì xây dựng phim trong bối cảnh cổ trang như nguyên tác, biên kịch Jung sẽ chỉnh sửa và biến tác phẩm này thành phiên bản hiện đại ở Seoul.

Sau thời gian thảo luận và xem xét, Nam Joo Hyuk xác nhận trở thành Thủy Thần Habaek. Quay trở lại màn ảnh nhỏ từ sau vai diễn kình ngư điển trai trong bộ phim Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo, khán giả rất kì vọng sẽ được thấy một Nam Joo Hyuk diễn xuất tốt trong cả 2 tuyến nhân vật, Habaek và Mui.

Về vai nữ chính So Ah, sau khi Moon Chae Won từ chối, phía sản xuất để gửi lời mời đến diễn viên Shin Se Kyung. Và cuối cùng, sau bao nhiêu lận đận, Thủy Thần đã tìm được tân nương. Shin Se Kyung cũng xác nhận tham gia bộ phim sau khi cân nhắc kịch bản. Mặc dù khá nhiều khán giả lo ngại về diễn xuất của Shin Se Kyung nhưng sau siêu phẩm Six Flying Dragons, Shin Se Kyung nhận được khá nhiều phản hồi tốt về diễn xuất tiến bộ. Khán giả yêu thích bộ truyện tranh này có thể trông đợi vào sự trở lại lần này của Shin Se Kyung.

Sau tất cả, Thủy Thần lận đận của đài tvN cũng tìm được tân nương - Ảnh 4.

Moon Chae Won - người tình màn ảnh hụt của Nam Joo Hyuk

Bên cạnh diễn viên chính, Gong Myung và Krystal cũng xác nhận tham gia bộ phim. Krystal sẽ vào vai Mura – người yêu say đắm Habaek và vô cùng căm ghét So Ah. Gong Myung sẽ trở thành thần Gió Bi Ryum – người thầm yêu Mura, dù biết Mura chỉ dành tình cảm cho Habaek.

Bộ phim sẽ khởi quay vào tháng sau với sự chỉ đạo của đạo diễn phim "Bubblegum".