Sau 37 năm ly hôn, cụ ông ngoài 80 nhất định đòi tái hợp với vợ cũ vì một lý do cảm động

Diệp Anh, Theo Trí Thức Trẻ 15:40 22/03/2017

Cụ ông Lý Siêu Kiệt và cụ bà Vương Khánh đều là người tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hai người hơn kém nhau 1 tuổi.

Năm 1954, hai người cùng thi đỗ vào trường đại học sư phạm Thủ đô vừa thành lập, trở thành bạn học.

Đến năm 1960, dựa vào thư tín và một năm 2 lần gặp mặt ngắn ngủi, tình cảm của hai người ngày càng gần gũi. Cụ Lý cho hay, cụ viết thư cầu hôn gửi cho bạn gái, trong thử gửi lại, cụ chỉ nhìn thấy hai chữ "đồng ý".

Sau Tết năm đó, hai cụ kết hôn. Không tiệc rượu, không chữ hỉ, chỉ có một vài người bạn đến chúc mừng và chia vui với hai vợ chồng trẻ.

Cuối năm đó, cụ Vương sinh con gái đầu lòng. Hai năm sau, họ đón thêm một con trai. Cho đến năm 1975, cụ Lý mới được điều đến Vũ Hán công tác, nhờ đó mà gia đình được đoàn tụ, không phải chịu cảnh một chốn đôi nơi.

Tuy nhiên, hai người giống như loài nhím gai, gần nhau là khiến nhau bị tổn thương.

Cụ Lý cho biết, sau khi hai người ở với nhau, mới phát hiện thói quen sinh hoạt của vợ chồng khác nhau quá nhiều, vì thế mà thường xuyên cãi vã. Lại thêm việc cả hai cùng nóng tính nên mâu thuẫn càng khó tìm được hướng giải quyết. Vào năm 1980, hai người chính thức ly hôn.

Sau 37 năm ly hôn, cụ ông ngoài 80 nhất định đòi tái hợp với vợ cũ vì một lý do cảm động - Ảnh 1.

Cụ Lý hằng ngày vẫn ở bên cạnh, chăm sóc cho cụ Vương sau 37 năm đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng.

Vào tháng 5/2016, cụ bà Vương Khánh 81 tuổi bất ngờ xuất hiện hiện tượng đại tiểu tiện mất kiểm soát. Thông tin này đã khiến cụ Lý lo lắng không yên, vội đến đưa vợ cũ đi bệnh viện kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cụ Vương đã mắc ung thư kết tràng. Các bác sĩ ban đầu muốn làm phẫu thuật điều trị nhưng khối u đã di căn nên việc can thiệp dao kéo vào lúc này là vô nghĩa.

Nhìn bệnh tình của vợ cũng ngày một nặng, cụ Lý ngồi bên giường bệnh, rủ rĩ vào tai cụ Vương tâm nguyện tái hợp của mình. Cụ nói, kể từ sau khi ly hôn, cụ vẫn không tái hôn mà vẫn nhất nhất giữ quan điểm chỉ có Vương Khánh mới là "người vợ tốt nhất".

Sau 37 năm ly hôn, cụ ông ngoài 80 nhất định đòi tái hợp với vợ cũ vì một lý do cảm động - Ảnh 2.

Tấm giấy chứng nhận kết hôn khi đã ở tuổi xế chiều.

Tầm 3-4 năm trước, cụ cũng đã từng khẩn cầu vợ cũ tái hôn nhưng không thành công. Sau khi cụ bà nhập viện, cụ ông nhiều lần đưa ra đề nghị của mình nhưng người vợ cũ không hiểu vì sao, lần nào cũng từ chối.

"Tôi muốn gương vỡ lại lành, cho bà ấy một gia đình hoàn chỉnh, cũng là cho mình một gia đình hoàn chỉnh", cụ Lý chia sẻ.

Vui vẻ như người mới kết hôn, cụ già ngoại bát tuần tìm đến cơ quan dân chính địa phương nhờ hỗ trợ.

Sau khi đối chiếu với ý nguyện đồng ý tái hợp của cụ Vương, vào ngày 2/3 vừa qua, hai cụ già làm thủ tục kết hôn.

Vẫn như lần đầu, không tiệc rượu, không có chữ hỷ nhưng trên ảnh cưới, nụ cười của hai cụ già vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu.