Tình huống diễn ra ở phút bù giờ thứ hai, khi đó tỷ số trận đấu đang là 3-3. Takahiro Sekine có bóng bên cánh trái, tiền vệ mang áo số 24 này quyết định không phối hợp với đồng đội mà đi bóng thẳng vào hàng phòng ngự đội khách.
Sau khi bỏ lại phía sau 3 cầu thủ của Sanfrecce Hiroshima ở bên hành lang cánh trái, Sekine đã "bẻ lái" đi bóng cắt ngang mặt khung thành đội khách, cách đi bóng rất giống Messi. Tiếp theo đó, anh đã biến 3 hậu vệ giăng ngang của đội khách trở thành những gã hề trước khi sút bóng ở góc hẹp hạ gục thủ thành Hirotsugu Nakabayashi, đem về chiến thắng nghẹt thở cho Urawa Reds.
Người đồng đội Wataru Endo chạy tới ăn mừng bàn thắng của Takahiro Sekine.
Kết thúc trận đấu với chiến thắng kịch tính 4-3, Urawa Reds tạm thời vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 26 điểm. Trong khi đó, Sanfrecce Hiroshima vẫn dậm chân tại vị trí thứ 17, vị trí áp chót.
Bảng xếp hạng tạm thời của giải VĐQG Nhật Bản.