Sao nhí từng bị chê "kém sắc nhất màn ảnh": Lớn lên xinh đến ngỡ ngàng, đỗ vào đại học top đầu Trung Quốc

Huỳnh Đức, Theo Trí Thức Trẻ 09:32 17/11/2022

Dù bận rộn với việc diễn xuất nhưng cô nàng vẫn chuyên tâm vào học tập. Đặc biệt, màn "lột xác" của sao nhí này mới là điều khiến netizen bất ngờ hơn cả.

Vương Sa Sa (sinh năm 1992) từng là một trong những sao nhí đình đám làng giải trí Hoa ngữ. Năm 12 tuổi, Sa Sa bắt đầu tham gia diễn xuất với một vai diễn trong bộ phim Tiểu Binh Trương Ca của đạo diễn Từ Địch. Không lâu sau, nữ diễn viên tiếp tục tham gia vào tác phẩm hài kịch cổ trang kinh điển là Võ Lâm Ngoại Truyện với vai Mạc Tiểu Bối. Nhờ vào vai diễn này, Vương Sa Sa đã một bước trở thành sao nhí triển vọng được khán giả vô cùng yêu thích.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng khiến Vương Sa Sa chịu nhiều áp lực khi có những bình luận công kích đến ngoại hình của cô bé. Vào thời điểm đó, nhiều cư dân mạng chế giễu Sa Sa là "sao nhí kém sắc nhất Trung Quốc".

Nhiều cư dân mạng chế giễu Sa Sa là "sao nhí kém sắc nhất Trung Quốc".

Đứng trước những lời chỉ trích từ CĐM, Sa Sa không vì thế mà đánh mất đi đam mê diễn xuất của mình. Ngược lại, cô bé càng thêm nỗ lực. Vừa đóng phim, Sa Sa vừa chuyên tâm vào học tập và đạt được nhiều thành quả khiến tất cả phải thán phục.

Đóng nhiều phim nhưng chưa bao giờ bỏ bê học tập

Được biết Vương Sa Sa là con gái lớn trong gia đình có 3 anh chị em, dưới cô là 2 người em - 1 trai, 1 gái. Từ nhỏ, Sa Sa đã theo cha mẹ rời khỏi quê nhà ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đến tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) để kinh doanh buôn bán.

Vì cha mẹ luôn bận rộn với công việc, nên ngay từ những năm đầu cấp 1, Vương Sa Sa đã phải tự mình đi học. Sau này, cả nhà Vương Sa Sa trở lại Hà Bắc, định cư tại thành phố Hàm Đan. Riêng Vương Sa Sa không lâu sau đó lại một lần nữa phải sống xa nhà. Cô được người anh họ giới thiệu vào học tại một trường võ thuật nổi tiếng ở thành phố Hình Đài với hy vọng sẽ được các đoàn phim tuyển chọn làm diễn viên.

Ngay từ khi còn nhỏ, Sa Sa đã rất thích xem phim. Tình yêu với diễn xuất trong cô bắt đầu từ bộ phim Hoàn Châu Cách Cách. Lúc bấy giờ, Sa Sa rất hâm mộ nhân vật Tiểu Yến Tử tinh nghịch, thường hay mặc trang phục đầy màu sắc, trên đầu quấn một chiếc khăn, luôn miệng nói “Hoàng a mã cát tường”. Tình yêu phim ảnh cứ cháy mãi trong cô, cho đến một ngày ước mơ đã trở thành hiện thực khi Sa Sa được đóng bộ phim truyền hình Tiểu Binh Trương Ca.

Sao nhí từng bị chê kém sắc nhất màn ảnh: Lớn lên xinh đến ngỡ ngàng, đỗ vào đại học top đầu Trung Quốc - Ảnh 2.

Vương Sa Sa trong bộ phim Tiểu Binh Trương Ca

Cơ duyên của Vương Sa Sa với vai diễn trong phim cũng vô cùng tình cờ. Cụ thể, khi ấy, đoàn phim Tiểu Binh Trương Cát đang tuyển chọn diễn viên thủ vai Anh Tử, đạo diễn nghĩ rằng trẻ em thành phố đã quen được cưng chiều chắc chắn không chịu nổi vất vả khi đóng bộ phim này, vì vậy đoàn phim đã đến trường võ thuật để đãi cát tìm vàng. Sàng lọc trong số 10.000 diễn viên nhí, cuối cùng đạo diễn phát hiện gương mặt đầy tiềm năng là Vương Sa Sa.

Sự nghiệp của Vương Sa Sa nhờ thế mà phất lên như diều gặp gió. Không lâu sau bộ phim đầu tay, Vương Sa Sa tiếp tục được nhận vai trong bộ phim Võ Lâm Ngoại Truyện. Cô diễn rất thành công nhân vật Mạc Tiểu Bối và bắt đầu khẳng định tên tuổi trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Vai Mạc Tiểu Bối trong bộ phim nổi tiếng Võ Lâm Ngoại Truyện

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù vừa đi học ở trường vừa tham gia diễn xuất, nhưng Vương Sa Sa vẫn đảm bảo thành tích học tập rất tốt, chưa bao giờ đứng ngoài top 3. Mỗi lần Vương Sa Sa phải xa trường mấy tháng để làm việc trong đoàn phim, cha mẹ Vương Sa Sa sẵn sàng mời cô giáo dạy kèm cho con gái mình mỗi khi cô bé vừa hoàn thành công việc trên trường quay.

Thậm chí, trong lúc mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi thì Vương Sa Sa vẫn tiếp tục ôn bài đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 0 giờ. Thời điểm các bạn học khác nghỉ hè cũng chính là lúc cô bé nỗ lực học thêm: "Em dùng thời gian mà người ta chơi đùa để học thêm".

Trượt "Bắc Ảnh" nhưng chưa bao giờ ngừng nỗ lực theo đuổi đam mê

Với sự nghiêm túc trong nghề, cho đến năm 2011, Vương Sa Sa quyết định gác lại mọi công việc để theo đuổi ước mơ lớn nhất của mình là được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Tuy nhiên, điều đáng nói là dù có cho mình kha khá kinh nghiệm diễn xuất nhưng Sa Sa vẫn không trúng tuyển vào "Bắc Ảnh".

Được biết, nguyên nhân khiến cô bị đánh trượt là do bị nhận xét là chuyên môn diễn xuất chưa đạt. Sau kết quả đó, cộng đồng mạng đã dấy lên một cuộc tranh cãi nảy lửa nghi ngờ Sa Sa lại bị phân biệt đối xử, rằng cô bị đánh trượt là vì khuôn mặt chứ không phải năng lực. Dẫu không đạt được mơ ước, nhưng Sa Sa không bỏ cuộc, cô nộp nguyện vọng 2 vào Học viện Sân khấu Thượng Hải - một ngôi trường cũng đi đầu trong khoản đào tạo về nghệ thuật tại Trung Quốc để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ diễn xuất.

Cho những ai chưa biết, Học viện Sân khấu Thượng Hải là một trường đại học nghệ thuật biểu diễn toàn diện tại đất nước tỷ dân. Ngôi trường này tập trung vào đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực liên quan đến sân khấu.

Với lịch sử hình thành gần 70 năm, Học viện Sân khấu Thượng Hải là nơi đào tạo ra rất nhiều thế hệ nhân tài cho nền phim ảnh, giải trí xứ Trung. Nhiều sinh viên tốt nghiệp tại trường đã trở thành chuyên gia và nghệ sĩ hàng đầu có danh tiếng trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực kịch, opera, phim và truyền hình, khiêu vũ, văn học và mỹ thuật. Nổi bật trong đó là: Đặng Luân, Hồ Ca, Lục Nghị, Lý Băng Băng, Địch Lệ Nhiệt Ba…

Sao nhí từng bị chê kém sắc nhất màn ảnh: Lớn lên xinh đến ngỡ ngàng, đỗ vào đại học top đầu Trung Quốc - Ảnh 4.

Học viện Sân khấu Thượng Hải

Sau khi bước ra khỏi Học viện Sân khấu Thượng Hải, đến năm 2020, Vương Sa Sa mới bắt đầu lấy lại vị thế của mình trong làng giải trí. Sự xuất hiện của cô một lần nữa làm dấy lên những cuộc bàn tán sôi nổi, nhưng lần này là những lời khen. Cánh mũi khá thô, đôi mắt nhỏ và làn da ngăm đen đã không còn nữa, thay vào đó là những đường nét rất hài hòa, làn da trắng và nụ cười tươi tắn, ngọt ngào.

Không ai nghĩ được rằng từ một người được mệnh danh là "kém sắc", Vương Sa Sa lại có thể "lột xác" và trở nên xinh đẹp như vậy

Tổng hợp