Sao đại chiến: Hát "hit say rượu" của Mỹ Tâm, Ái Phương lọt ngay top nguy hiểm và ra về

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 13/01/2018

Liều lĩnh chọn một ca khúc mới tinh của Mỹ Tâm, team Ái Phương - Đỗ Hiếu đã không gặp may trong tập 9 "Sao đại chiến".

Tập thứ 9 của chương trình "Sao đại chiến" đã lên sóng vào 21h15 phút tối thứ Sáu, 12/1/2018 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Đây là Vòng Thách đấu đánh dấu sự trở lại của những cặp đấu ngôi sao đã từng tạm biệt chương trình. Hai đội của vòng tái đấu sẽ phải lựa chọn thách đấu hoặc không với các cặp top 3. Tại vòng thách đấu, hai đội thi có số phiếu chọn của khán giả thấp hơn tiếp tục "sing-off" để chọn ra đội thi lọt vào top 4 của vòng chung kết. Đây cũng là đêm thi mà khán giả không chấm điểm theo thang điểm thông thường mà chỉ được quyền chọn hoặc không chọn tiết mục mình yêu thích.

Sao đại chiến: Hát hit say rượu của Mỹ Tâm, Ái Phương lọt ngay top nguy hiểm và ra về - Ảnh 1.

Sao đại chiến: Hát hit say rượu của Mỹ Tâm, Ái Phương lọt ngay top nguy hiểm và ra về - Ảnh 2.

Đứng trước vòng thách đấu quyết định, đội Đỗ Hiếu lựa chọn ca khúc "Người hãy quên em đi" (sáng tác: Khắc Hưng) - một bản hit mới nhất của Mỹ Tâm. Tuy nhiên, Đỗ Hiếu biến hoá ca khúc này với phong cách đàn bà, sexy "quằn quại" hơn, đúng với tính cách của Đỗ Hiếu – Ái Phuơng. Bên cạnh đó là phần trợ diễn của 2 diễn viên Tiến Công, Hải Triều.

Dương Cầm cho rằng bản phối mới theo phong cách Jazz này của Đỗ Hiếu bị "đơn thuần". Nhưng Dương Cầm nghĩ rằng không có thời gian nhiều cho Đỗ Hiếu để tìm tòi đủ, đưa thêm nhiều chi tiết vào bản phối. "Cần có những hòa thanh đảo, nghịch hơn nữa, đẩy cá tính phần sau cuộn cao trào hơn. Tôi thấy Ái Phương diễn rất tốt nhưng nếu có thêm những phần kịch tính hơn thì phần trình diễn sẽ thăng hoa hơn nhiều". SlimV rất thích và ủng hộ bản phối mới này của Đỗ Hiếu nhưng anh lại góp ý Đỗ Hiếu nên tạo nhiều cao trào hơn ở đoạn cuối thì đây sẽ là tiết mục hoàn hảo.

Phúc Bồ dành lời động viên cho Đỗ Hiếu với bản phối lần đầu làm thể loại Jazz. Anh cũng góp ý rằng Đỗ Hiếu nên hướng đến những cảm xúc mới hơn, nên định hướng cho Ái Phương ngày càng trẻ lại bằng cách nên thử sức với Hip Hop, R&B, Soul để mang nhiều năng lượng hơn cho khán giả, họ sẽ ấn tượng với Ái Phương và không thấy cũ hay lặp lại hình tượng của bất kỳ ca sỹ nào nữa.

Sao đại chiến: Hát hit say rượu của Mỹ Tâm, Ái Phương lọt ngay top nguy hiểm và ra về - Ảnh 4.

Song Dương mang đến bản mash-up giữa ca khúc "Loving You" (Minnie Riperton từng thể hiện) và "Mơ" (Vũ Cát Tường). SlimV cho rằng "phần trình diễn này nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thật ra cái Dương Cầm chơi trong bài này là những cái thay đổi hoà thanh, chơi với màu sắc âm thanh. Đấy là những cái tôi rất thích".

Đỗ Hiếu cho rằng bản phối này của Dương Cầm này rất trẻ trung và tiến gần đến khán giả. Dương Hoàng Yến thì càng ngày hát càng tự nhiên hơn, những kỹ thuật của Yến được dấu vào trong hơn và cảm xúc đem ra ngoài nhiều hơn.

Sao đại chiến: Hát hit say rượu của Mỹ Tâm, Ái Phương lọt ngay top nguy hiểm và ra về - Ảnh 6.

Hoàng Tôn lại chọn theo quyết định linh cảm đầu tiên của mình đó là sẽ đấu với đội Đỗ Hiếu – Ái Phuơng. Đội Dương Cầm – Dương Hoàng Yến không được nhận sự thách đấu đồng nghĩa Song Dương là đội thứ 2 chính thức bước vào vòng chung kết.

Đội Hoàng Tôn – Rhymasitc quyết định chọn "Chiếc khăn Piêu" (Doãn Nho) với bản phối mang hơi thở mới, hoà âm bắt tai cùng những âm thanh điện tử thu hút khán giả. Cân đong giữa 2 tiết mục, khán giả quyết định lựa chọn tiết mục Hoàng Tôn – Rhymastic đi vào chung kết. Do đó, Ái Phương – Đỗ Hiếu và Hà Lê – Phúc Bồ phải hát "sing-off" để giành chiếc vé còn lại để bước vào chung kết.

Sao đại chiến: Hát hit say rượu của Mỹ Tâm, Ái Phương lọt ngay top nguy hiểm và ra về - Ảnh 8.

Ở phần đầu chương trình, cặp đôi SlimV - Trọng Hiếu gây ấn tượng mạnh với bản remix hit "Từ hôm nay (Feel Like Ooh)". Ngay sau lời xúi của các producer, ca sĩ Hà Lê đã chính thức đồng ý thách đấu với đội SlimV - Trọng Hiếu.

Ca sĩ Hà Lê đã trình diễn ca khúc "Versace on the Floor" (Bruno Mars). Với ca khúc này, producer Phúc Bồ khẳng định có những đoạn không lên nốt cao bằng Bruno Mars nhưng có những đoạn Hà Lê hát đặc biệt hơn. Đây cũng là phần trình diễn được đầu tư về hiệu ứng sân khấu khi Hà Lê hát tương tác với diễn viên múa xuất hiện trên màn hình Led. Khán giả đã chọn Trọng Hiếu, ca sĩ Hà Lê rơi vào vòng sing-off.

Sao đại chiến: Hát hit say rượu của Mỹ Tâm, Ái Phương lọt ngay top nguy hiểm và ra về - Ảnh 11.

Trong phần sing-off, Hà Lê và Phúc Bồ mong muốn biểu diễn cùng nhau vì đây có thể là bài hát cuối cùng được biểu diễn trong "Sao đại chiến". Cả hai trình diễn "Đông cuối", sáng tác của Phúc Bồ. Đây là bài hát đầu tiên đánh dấu sự hợp tác của hai anh em.

Ái Phương gửi tặng khán giả ca khúc nhạc ngoại lời việt do cô viết - "You’re My Everything", bài hát nổi tiếng trong phim "Hậu Duệ Mặt Trời". Kết quả 52 – 48, phần đông khán giả nghiêng về Hà Lê – Phúc Bồ, điều này đồng nghĩa Ái Phương – Đỗ Hiếu phải dừng chân tại "Sao đại chiến".

Sao đại chiến: Hát hit say rượu của Mỹ Tâm, Ái Phương lọt ngay top nguy hiểm và ra về - Ảnh 14.

Ái Phương ra về

Top 4 chính thức bước vào Chung kết: SlimV- Trong Hiếu ; Dương Cầm – Dương Hoàng Yến; Rhymastic – Hoàng Tôn; Hà Lê – Phúc Bồ.