Sao Chelsea ca ngợi người mẹ mắc bệnh ung thư hiểm nghèo là "chiến binh"

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 10/09/2016

Suốt 2 năm rưỡi qua, mẹ của tiền vệ Willian đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo.


Willian vừa phải về Brazil tập trung cùng tuyển quốc gia thi đấu ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Tranh thủ thời gian này, anh đã vào viện thăm mẹ, người đang phải ngày ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Sao Chelsea ca ngợi người mẹ mắc bệnh ung thư hiểm nghèo là chiến binh - Ảnh 1.

Willian tranh thủ vào thăm mẹ khi trở về Brazil hội quân cùng đội tuyển quốc gia.

Trong dòng trạng thái được Willian đăng trên Instagram, anh gọi mẹ mình là "chiến binh" khi phải trải qua hàng chục ca phẫu thuật trong suốt hơn 2 năm qua. 

Tiền vệ của Chelsea viết:

"Hôm nay, tôi dành ra cả ngày để vào thăm và ở bên cạnh người chiến binh này. Hơn 2 năm rưỡi với biết bao thử thách và hàng chục ca phẫu thuật, hóa trị là không hề dễ dàng, nhưng mẹ vẫn kiên cường vượt qua.

Điều đó đã đem lại cho con động lực mỗi ngày, khi con thức dậy và lao vào tập luyện.

Đó là một thách thức, nhưng nhờ có niềm tin vào Chúa, mẹ sẽ vượt qua và mọi thứ lại trở về như lúc xưa. Nhìn nụ cười của mẹ, con cảm thấy hạnh phúc và được an ủi rất nhiều. Hãy giúp con được bình yên.

Mau khỏi bệnh mẹ nhé".

Sao Chelsea ca ngợi người mẹ mắc bệnh ung thư hiểm nghèo là chiến binh - Ảnh 2.

Tâm thư của Willian khiến nhiều người cảm động.

"Tâm thư" của Willian đã nhận được nhiều chia sẻ và động viên của các fan. Nhiều người đã bày tỏ sự khâm phục của tiền vệ người Brazil bởi anh đã nuốt trọn nỗi đau này vào tim trong 2 năm rưỡi qua để cống hiến cho Chelsea cũng như tuyển Brazil một cách trọn vẹn. Các CĐV cũng đều gửi lời chúc sớm bình phục tới mẹ của Willian.