Sản phụ bất ngờ chuyển dạ, cả tổ tàu Thống Nhất trở thành "bà đỡ" bất đắc dĩ

Phương Thảo, Theo Thời Đại 13:01 16/01/2018

Một sản phụ đang đi trên chuyến tàu mang số hiệu SE8 bất ngờ chuyển dạ sinh, cả tổ tàu được huy động chuẩn bị những vật dụng cần thiết sẵn sàng giúp sản phụ đẻ trên tàu. Sau hơn 1h đồng hồ, ca đỡ đẻ thành công, sản phụ đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng ngày 15/1 chuyến tàu SE6 xuất phát từ ga Sài Gòn. Đến khoảng 7h sáng ngày 16/1, khi chạy tới khu gian Mỹ Trạch - Phú Hoà, tiếp viên phụ trách toa xe số 5 phát hiện thấy hành khách Trương Thị Oanh (SN 1990,trú tại Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An), đang trên hành trình từ Biên Hoà về Vinh có dấu hiệu chuyển dạ. 

Ngay khi nhận được thông báo, Trưởng tàu và nhiều tiếp viên lập tức có mặt tại toa 5 để nắm tình hình và có phương án hỗ trợ hành khách. Tổ tàu đã phát loa thông báo nhờ hành khách trên tàu có chuyên môn y tế đến trợ giúp, nhưng không có ai.

Sản phụ bất ngờ chuyển dạ, cả tổ tàu Thống Nhất trở thành bà đỡ bất đắc dĩ - Ảnh 1.

Sản phụ Oanh đã hạ sinh một bé gái ngay trên chuyến tàu Thống Nhất

Không thể để chậm trễ, có thể nguy hiểm đến mẹ con sản phụ, Trưởng tàu Nguyễn Đình Tài, đồng thời chỉ đạo các nhân viên trên tàu chuẩn bị đã huy động tiếp viên chuẩn bị nước ấm, khăn, cồn y tế và các vật dụng cần thiết để sẵn sàng giúp sản phụ đẻ trên tàu.

Đến 8h35, hành khách Oanh đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Ngay sau đó, trưởng tàu đã điện báo cho ga Đồng Hới hỗ trợ đưa sản phụ cùng cháu bé tới bệnh viện an toàn. Đi cùng hành khách đặc biệt này còn có anh Nguyễn Văn Tý là chồng của sản phụ, anh không ngồi cạnh chị mà ở trước chị 1 toa.