Rủ con ăn kiêng cùng, 7 năm sau bà mẹ vô tình hại chết con trai ở tuổi 21 tuổi

Lâm Anh, Theo Trí Thức Trẻ 13:52 23/07/2017

Giao kèo ăn kiêng giữa hai mẹ con người Anh cách đây 7 năm vô tình khiến cậu con trai 21 tuổi tử vong.

Sau tai nạn xe máy khi còn thiếu niên, anh chàng Stevie Brazier nặng hơn 120kg. Mẹ cậu, bà Melanie, 52 tuổi, vô cùng phấn khởi khi con trai chịu giảm cân cùng mẹ.

Tuy nhiên, chế độ giảm cân của người mẹ không tương thích với cơ thể của Stevie. Trước đó, cậu vốn bị trầm cảm, ám ảnh với việc luyện tập, ăn uống vô độ và thường xuyên ốm vặt.

Tháng 2/2014, Stevie qua đời tại phòng ngủ ở đảo Sheppey, Kent. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cậu được cho là tim ngừng đập.

Rủ con ăn kiêng cùng, 7 năm sau bà mẹ vô tình hại chết con trai ở tuổi 21 tuổi - Ảnh 1.

Stevie béo lên sau tai nạn xe. Cậu ám ảnh với việc giảm cân theo chế độ ăn kiêng mà mẹ đề ra năm 14 tuổi.

Trước đó, hai mẹ con Stevie cùng nhau ăn kiêng từ năm 2007, khi bà Melanie mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2 và nặng hơn 100 kg. Các bác sĩ khuyên bà nên giảm cân để tránh các nguy cơ xấu đe dọa sức khỏe. Bà khuyến khích con trai làm theo chế độ ăn kiêng của mình.

"Tôi rất nhớ thằng bé, ước gì tôi không bao giờ làm theo kế hoạch ăn kiêng ngu ngốc đó", bà nói. "Tôi hy vọng không bà mẹ nào dại dột hành động như tôi".

Rủ con ăn kiêng cùng, 7 năm sau bà mẹ vô tình hại chết con trai ở tuổi 21 tuổi - Ảnh 2.

Đến nay, 3 năm sau cái chết của con trai, bà mẹ vẫn chưa hết ám ảnh.

"Thằng bé bức bối vì bị chẩn đoán mắc chứng béo phì". Ban đầu cậu cũng chịu khó ăn kiêng một cách lành mạnh, cả hai mẹ con đều giảm cân. Được mọi người xung quanh khen ngợi, cậu bé vui lên trông thấy và tiếp tục chăm chỉ luyện tập.

Tuy nhiên, cậu bé mắc hội chứng Asperger (hay chứng rối loạn tự kỉ) và được dạy học ở nhà này đã thực hiện chế độ giảm cân trên theo cách cực đoan. Đến năm 2011, cậu nôn khoảng 25 lần một ngày.

Trong một lần thấy Stevie cúi xuống nhặt áo, bà Melania tình cờ phát hiện thân hình gầy trơ xương của con trai. Khi ấy bà mới tá hỏa nhận ra bao lâu nay không để ý đến cơ thể con do cậu thường mặc quần áo rộng.

Rủ con ăn kiêng cùng, 7 năm sau bà mẹ vô tình hại chết con trai ở tuổi 21 tuổi - Ảnh 3.

Phần eo nhỏ đến mức khó tin của Stevie

Còn Stevie lúc đó đã trở nên khắt khe với vấn đề cân nặng của bản thân và thường nói dối về thói quen ăn uống.

"Khi đang cùng cả nhà dùng bữa, thằng bé vào trốn trong nhà tắm khoảng một giờ đồng hồ", bà Melania nhớ lại. "Đang đêm tôi cũng nghe thấy tiếng tập luyện của nó".

Bác sĩ chẩn đoán Stevie mắc một số vấn đề rối loạn ăn uống do tâm lý. Thậm chí, bà Melanie còn được bác sĩ cảnh báo rằng con trai bà từng muốn tự kết liễu cuộc đời.

Họ muốn Stevie được điều trị tại bệnh viện nhưng do chi phí vượt quá điều kiện kinh tế của gia đình (hơn 25 triệu đồng/đêm) nên cha mẹ Stevie đưa cậu về phòng khám ở Kent và điều trị ngoại trú.

Tháng 4/2012, tình trạng sức khỏe của Stevie chuyển biến xấu, cậu được đưa vào điều trị nội trú. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, Stevie đã bỏ trốn. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy hàm lượng Kali trong máu thấp và tim cậu có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

Rủ con ăn kiêng cùng, 7 năm sau bà mẹ vô tình hại chết con trai ở tuổi 21 tuổi - Ảnh 4.

Stevie bị cuồng luyện tập

Sau lần đó, Stevie được đưa về nhà những sức khỏe ngày càng yếu, luôn có y tá canh chừng 24/7 nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn tìm cách bỏ trốn.

Sức khỏe của Stevie có thời gian được cải thiện, nhưng một lần nữa, vận rủi vẫn đeo đuổi cậu. Thận Stevie bắt đầu yếu từ năm 2012.

Bà Melania mong qua câu chuyện con trai, các bà mẹ sẽ để tâm hơn đến những dấu hiệu bất thường của con cái và tích cực tìm cách chữa trị hơn nếu trường hợp xấu xảy ra, nhất là đối với các chứng bệnh phức tạp như rối loạn ăn uống.