Ronaldo: Nước mắt hạnh phúc hay giọt lệ đắng cay?

Kim Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 20:19 10/06/2016

Trước mỗi giải đấu, Cristiano Ronaldo luôn là một trong những cái tên được mong chờ nhất để tỏa sáng. Nhưng cho đến nay, thành công vẫn ngoảnh mặt với ngôi sao "hot" nhất Euro 2016 này.

Trong 6 mùa chơi cho MU, Ronaldo đã đoạt 3 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup. Sang Tây Ban Nha, CR7 tiếp tục lên ngôi ở La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban và giành 2 chức vô địch Champions League.

Nhưng 12 năm sau thất bại ở trận chung kết Euro 2004 với Hy Lạp trên sân nhà, Ronaldo vẫn chưa giành được một danh hiệu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp. Đó là điều bất thường đối với một siêu sao được ví như cỗ máy ghi bàn và thâu tóm rất nhiều thành công ở cấp câu lạc bộ.

Ronaldo: Nước mắt hạnh phúc hay giọt lệ đắng cay? - Ảnh 1.

Quả thực, sân chơi dành cho đội tuyển giống như một lời nguyền ám ảnh Ronaldo hết giải đấu này đến giải đấu khác. Cách đây 4 năm, Bồ Đào Nha của CR7 thua Tây Ban Nha trên chấm luân lưu 11 mét trong trận bán kết Euro 2012. Khi đội bóng màu bã trầu bị loại sớm ở vòng bảng World Cup 2010 tại Brazil, Ronaldo - với ảnh hưởng của chấn thương đầu gối - chỉ còn là cái bóng của cầu thủ giành Quả bóng vàng.

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã không bao giờ thất bại trong việc tiến xa hơn vòng bảng tại một giải vô địch châu Âu và Ronaldo cũng đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 4 kỳ Euro khác nhau. Với một cầu thủ đã ghi 51 bàn thắng ở mùa giải vừa qua cho Real Madrid, việc nổ súng ở Euro 2016 không phải là một thách thức quá lớn. Nhưng quan trọng hơn cả là liệu những bàn thắng có đủ để đưa CR7 và Seleccao đi đến cái đích cuối cùng.

Ronaldo: Nước mắt hạnh phúc hay giọt lệ đắng cay? - Ảnh 2.

Sẽ là không công bằng nếu cho rằng CR7 không phải ngôi sao lớn của những trận đấu lớn nhưng nếu cầu thủ 31 tuổi này đã dập tắt được mọi hoài nghi đó ở Real Madrid, sân cỏ quốc tế lại là một câu chuyện khác đối với anh.

Điều này giải thích tại sao Euro 2016 có thể là cơ hội cuối cùng để Ronaldo khẳng định mình như là một huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha và thế giới. Bởi không nói gì đến tuổi tác và một thế hệ tài năng xung quanh anh đang tàn lụi dần, thật khó để xếp anh ngang những Pele, Diego Maradona, Johan Cruyff hay thậm chí là Eusebio nếu người ta chỉ biết đến anh cùng với các kỉ lục ghi bàn tại La Liga, Champions League, những sân khấu quá nhỏ nếu so với Euro hay World Cup.

Ronaldo: Nước mắt hạnh phúc hay giọt lệ đắng cay? - Ảnh 3.

Thế mới nói, để vô địch, bất kỳ đội bóng nào cũng muốn có một cầu thủ như Ronaldo nhưng để Bồ Đào Nha vô địch, đôi khi sự đồng đều mới đóng vai trò quyết định. Ronaldo có thể tỏa sáng trên đất Pháp nhưng nếu các đồng đội của CR7 đứng ở một khoảng cách quá xa thì mọi nỗ lực của anh sẽ trở thành điều vô nghĩa.

Ở tuổi 31, thời gian sẽ không chờ đợi để Ronaldo giành một danh hiệu lớn của cuộc đời. Ronaldo có thể vẫn khoác áo Real Madrid trong 2-3 năm nữa nhưng ở đội tuyển Bồ Đào Nha, Euro 2016 có lẽ là cơ hội cuối cùng nếu CR7 muốn tên anh trở thành bất tử.

Ronaldo: Nước mắt hạnh phúc hay giọt lệ đắng cay? - Ảnh 4.

Sau trận chung kết Euro 2004, Ronaldo khi ấy vẫn còn là một cầu thủ tuổi teen, đã khóc như một đứa trẻ vì đau đớn, tiếc nuối và thất vọng. 12 năm sau ở Euro 2016, có thể Ronaldo sẽ lại một lần nữa rơi nước mắt. Chỉ hy vọng nó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải giọt lệ đắng cay.