Robot trỗi dậy trong trailer mùa 2 của "Westworld"

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 10:45 23/07/2017

Tại sự kiện Comic-Con năm nay, series đình đám "Westworld" mới đây đã tung ra trailer thứ hai đầy kích thích.

Westworld là series truyền hình của đài HBO nhận được sự quan tâm đặc biệt trong thời gian qua, bởi nội dung hấp dẫn và lắt léo về cuộc chiến giữa con người và robot. Mới đây, trailer mùa hai của Westworld đã được giới thiệu tại sự kiện San Diego Comic-Con.

Mở đầu bằng chiếc đàn piano và trang bản thảo đẫm máu, đoạn trailer đưa người xem đến hình ảnh Bernard Lowe (Jeffrey Wright) nhìn đăm đăm vào xác một con hổ giữa nền nhạc sôi nổi của bài I Gotta Be Me - Sammy Davis Jr.

Robot trỗi dậy trong trailer mùa 2 của Westworld - Ảnh 2.

Tất cả các robot trong "Westworld" đều có một sự thay đổi lớn lao

Sau đó, người ta thấy một Maeve (Thandie Newton) bình tĩnh nhìn quanh hiện trường có vẻ như là một vụ thảm sát. Dolores (Evan Rachel Wood) thì đang mải mê cưỡi ngựa trong công cuộc săn người. Đây là phiên bản Dolores mà Robert Ford của Anthony Hopkins đã thực sự giải phóng vào cuối mùa một. Dolores xinh đẹp không còn là một "bánh bèo" khốn cùng nữa.

Trailer đóng lại bằng hình ảnh khuôn mặt vấy máu và nụ cười nhẹ của The Man in the Black.

Robot trỗi dậy trong trailer mùa 2 của Westworld - Ảnh 3.

Có vẻ như sau các sự kiện mùa một và trailer vừa qua, một tương lai không mấy vui vẻ đang chờ con người. Mùa hai của Westworld sẽ chứng kiến sự trỗi dậy của các host (vật chủ) – những robot từng bị con người giết hại, cưỡng bức, rồi đem tẩy xóa trí nhớ, lập trình lại và lặp lại những thú vui dã man kia.

Robot trỗi dậy trong trailer mùa 2 của Westworld - Ảnh 4.

Nhân vật chính của "Westworld" - Dolores

Westworld mùa 2 phải chờ ít nhất cho tới năm 2018 mới được ra mắt, tuy nhiên ngày cụ thể thì vẫn chưa được ấn định. Dù phải chờ đợi nhưng có lẽ đây là tin vui với người xem, bởi nó cho thấy sự kỳ vọng và nỗ lực sáng tạo mà ekip làm phim, nhất là Jonathan Nolan và Lisa Joy đặt vào đó.

Trong một cuộc phỏng vấn với Variety, Nolan nói, "Đây là một dự án đầy tham vọng, và HBO đã khuyến khích chúng tôi dành thời gian và nguồn lực cần thiết cho từng giai đoạn".