Ra tòa vì đầu độc chồng, người vợ được cả thị trấn ủng hộ khi chân dung gã chồng bị phơi bày

Thanh Hương, Theo Phụ nữ Việt Nam 16:18 23/05/2023

Hầu hết những ai quen biết người phụ nữ này đều đồng loạt khẳng định chị mới là nạn nhân trong vụ việc.

Những ngày này, người dân Úc đang hồi hộp dõi theo một phiên xét xử người vợ đầu độc chồng bằng bánh quy cách đây 3 năm. Thế nhưng, không giống như đa số các vụ án khác, bị cáo lại nhận được sự ủng hộ của hầu hết những người dân sống ở thị trấn bé nhỏ với 170 dân cư này. Thậm chí, một phong trào ký tên ủng hộ bà mẹ 3 con cũng đã dấy lên khi chân dung gã chồng ác quỷ bị phơi bày.

Vậy chuyện gì đã xảy ra trong 14 năm hôn nhân của họ khiến người vợ buộc phải dùng đến biện pháp tiêu cực đến thế?

Người phụ nữ sống 14 năm hôn nhân như "trong địa ngục"

Theo thông tin đăng tải trên tờ báo Anh, Daily Mail, vào thời điểm năm 2020, Rebecca Payne, 43 tuổi đã kết hôn với Noel Payne, 68 tuổi, được 14 năm và sinh được 3 đứa con. Nếu chỉ nhìn vào những bức ảnh gia đình của họ, có lẽ ít ai ngờ được đằng sau nó lại là bi kịch khủng khiếp của một người phụ nữ không may lấy phải gã chồng tệ bạc.

Ra tòa vì đầu độc chồng, người vợ được cả thị trấn ủng hộ khi chân dung gã chồng bị phơi bày - Ảnh 1.

Gia đình của chị Rebecca nhìn qua cũng giống như bao gia đình khác.

Noel gặp Rebecca lần đầu khi cô sống gần con gái riêng của Noel, Tracy ở Gorokan, bang New South Wales. Cả 2 nhanh chóng nảy sinh tình cảm và nhanh chóng kết hôn. Sau đó, Noel đã bắt Rebecca tới sinh sống ở Walpeup - một thị trấn xa xôi hẻo lánh với mục đích cô lập cô khỏi gia đình và bạn bè. Cũng từ đây, Rebecca phải liên tục hứng chịu sự bạo hành cả về mặt thể xác và tâm lý. Người vợ này sẵn sàng bị chồng cưỡng bức bất kỳ khi nào hắn muốn. Hắn cũng kiểm soát và đánh đập cô không thương tiếc.

Ra tòa vì đầu độc chồng, người vợ được cả thị trấn ủng hộ khi chân dung gã chồng bị phơi bày - Ảnh 2.

Noel Payne là người đàn ông bạo lực, thường xuyên đánh đập và hành hạ vợ.

Barry, một người bạn của gia đình Rebecca, cho biết anh đã nhìn thấy "những vết bầm tím trên tay và ngực của Rebecca" và nhận định: "Tôi tin là ông ta đã đánh cô ấy".

Chưa hết, Noel còn bắt Rebecca phải xăm 18 lần tên của hắn lên khắp cơ thể cô với mục đích bệnh hoạn là để không ai khác có thể yêu được cô. Noel cũng đến tận nơi làm việc của Rebecca ở Ouyen, cách Walpeup khoảng 20 phút lái xe về phía Đông và khiến chị mất việc làm bằng cách ngồi bên trong, dọa dẫm khiến những khách hàng nói chuyện với chị phải sợ hãi.

Ngoài ra, Noel còn ngang nhiên đưa về nhà một phụ nữ bị bệnh tâm thần và chung sống như vợ chồng. Điều này cũng gây ra những sự ức chế lớn về tâm lý cho Rebecca.

Bị cáo được ủng hộ, con trai nói 1 câu khiến nhiều người rơi nước mắt

Sau gần 1 thập kỷ rưỡi sống cuộc đời đầy nước mắt, người phụ nữ ấy hẳn phải tuyệt vọng lắm và đã chọn một cách tiêu cực để kết thúc quãng đời đau khổ ấy.

Vào ngày 1/9/2020, Rebecca đã tẩm Temazepan - 1 loại thuốc an thần - vào 2 chiếc bánh quy và cho Noel ăn tại nhà của họ, ở thị trấn Walpeup, phía Tây Bắc bang Victoria. Sau khi thấy Noel không còn dấu hiệu của sự sống, Rebecca đã bọc thi thể của chồng vào trong chăn và cho vào một chiếc tủ đông ngoài trời. Vài ngày sau thì một người hàng xóm đã phát hiện ra mọi chuyện.

Ra tòa vì đầu độc chồng, người vợ được cả thị trấn ủng hộ khi chân dung gã chồng bị phơi bày - Ảnh 3.

Rebecca đã hành động một cách tiêu cực để thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục.

Trong phiên tòa vào tháng 3 năm nay, Rebecca bị tuyên có tội và có thể phải đối mặt với án tù chung thân. Các công tố viên cho rằng hành động của bị cáo là nhằm thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đau khổ cũng như muốn chấm dứt những ngày tháng liên tục bị đánh đập, bạo hành.

Hầu như tất cả những người quen biết Rebecca đều thông cảm với cô và cho rằng "người phụ nữ đã không thể chịu đựng được nữa sau khi sống với người chồng bạo hành mình trong ngần ấy năm và nên được thả tự do. Những đứa con của cô ấy cần cô ấy. Cộng đồng cần cô ấy, tất cả chúng tôi cần cô ấy".

Ra tòa vì đầu độc chồng, người vợ được cả thị trấn ủng hộ khi chân dung gã chồng bị phơi bày - Ảnh 4.

Bị cáo Rebecca được hầu như tất cả người dân ở thị trấn Walpeup ủng hộ.

Thậm chí Jamie, một trong những cậu con trai của Rebecca, đã không ngần ngại gọi cha mình là "quái vật" và phát biểu với phóng viên tờ Herald Sun rằng: "Mẹ cháu đã sống 14 năm trong địa ngục với một con quái vật".

Một người đàn ông sống gần nhà của gia đình Rebecca thậm chí còn khẳng định: "Không nghi ngờ gì nữa, Noel còn có ý định giết chết Rebecca, 2 đứa con trai của họ cũng như người phụ nữ bị tâm thần kia. Cô ấy đã cứu được ít nhất 4 người. Cô ấy không biết liệu mình lên giường đi ngủ và sáng hôm sau có còn thức dậy được nữa không, hoặc các con trai của cô ấy có lên giường đi ngủ và thức dậy vào sáng hôm sau được hay không".

Anh John - một người bạn của Rebecca sống ở gần đó - cũng không nén nổi sự xúc động và khẳng định: "Thật không công bằng. Cô ấy mới là nạn nhân thật sự".

Được biết, phiên xét xử bị cáo Rebecca tiếp tục vào ngày 22/5.