Ra tay tàn độc như Càn Long trong Như Ý Truyện: Sẵn sàng triệt sản phi tần để trừ họa

JC, Theo Trí Thức Trẻ 15:29 20/09/2018

Nhằm tránh thế lực của Thái hậu (Ô Quân Mai) sinh sôi nảy nở trong Tử Cấm Thành, Càn Long quyết tâm không cho người của Thái hậu "đẻ trứng" trong hậu cung Như Ý Truyện.

Cứ nghĩ rằng sau khi đưa "người thương" Như Ý (Châu Tấn) lên ngôi Hoàng hậu, hậu cung của vua Càn Long trong Như Ý Truyện sẽ có những tháng ngày yên ổn nhưng đời nào như mơ. Thái hậu lo lắng trước tình trạng cán cân quyền lực đang ngày một nghiêng về phía vua, trong khi đó phi tần mà Thái hậu tiến cử thì Càn Long lại vô cùng lạnh nhạt. Với mục tiêu củng cố lại quyền lực trong tay mình, Thái hậu nhiệt tình đề bạt Khánh quý nhân (Vu Dương) để cho hoàng thượng sủng ái.

Như Ý Truyện: Càn Long ra tay tàn độc, triệt sản phi tần để trừ họa  - Ảnh 1.

Nếu bạn đã quên "vai phụ nhạt nhoà" mang tên Khánh quý nhân, thì không phải xa lạ gì, nhân vật này từng gây bão với tạo hình tóc mái trendy thời hiện đại dậy sóng mạng xã hội.

Như Ý Truyện: Càn Long ra tay tàn độc, triệt sản phi tần để trừ họa - Ảnh 2.

Bộ 3 phi tần thuộc team của Thái hậu, từ trái sang: Thư phi (Trần Hạo Vũ), Mai tần (Hà Hoằng San) và Khánh quý nhân (Vu Dương)

Trong Như Ý Truyện, vốn dĩ Càn Long không phải là con ruột của Hi phi Nữu Hộ Lộc (Thái hậu), vậy cho nên từ khi đăng cơ đến nay Càn Long lúc nào cũng đề phòng thái hậu. Đặc biệt là những nữ nhân mà thái hậu tiến cử, ngay cả Thư phi là người nhận được ân sủng của vua cũng được Càn Long cho dùng "thuốc tránh thai" để tránh sinh ra hoàng tử, củng cố địa vị cho thái hậu.

Tuy nhiên không phải biện pháp tránh thai nào cũng "an toàn 100%", sự kiện Thư phi có thai khiến cho Càn Long vốn đã e dè, nay lại càng thêm đề phòng Thái hậu. Vậy cho nên để tránh tình trạng "có a ca ngoài ý muốn" như Thư phi, Càn Long quyết định triệt sản một tay chân khác của thái hậu - Khánh quý nhân!

Như Ý Truyện: Càn Long ra tay tàn độc, triệt sản phi tần để trừ họa  - Ảnh 3.

Hoàng thượng cho gọi Mai tần đến "hỏi tội"

Như Ý Truyện: Càn Long ra tay tàn độc, triệt sản phi tần để trừ họa - Ảnh 4.

Nét mặt hoảng sợ của Mai tần khi hoá ra "cái gì hoàng thượng cũng biết"

Như Ý Truyện: Càn Long ra tay tàn độc, triệt sản phi tần để trừ họa  - Ảnh 5.

Cao tay như hoàng thượng, tự để cho vây cánh của thái hậu diệt nhau còn mình ngư ông đắc lợi ngồi hưởng thành quả.

Không muốn trực tiếp ra tay, hoàng thượng cho gọi Mai tần, một người cũng thuộc phe cánh của thái hậu đến hậu cung để hỏi tội. Càn Long răn đe Mai tần chỉ là phụ, việc cốt yếu là muốn Mai tần thay mình đi ra tay bỏ độc dược triệt sản vào thuốc của Khánh quý nhân. Hoàng thượng đem sự an nguy của gia tộc ra uy hiếp Mai tần, không còn cách nào khác, vị nương nương này buộc lòng phải phản bội thái hậu đi hãm hại "đồng minh".

Như Ý Truyện: Càn Long ra tay tàn độc, triệt sản phi tần để trừ họa  - Ảnh 6.
Ra tay tàn độc như Càn Long trong Như Ý Truyện: Sẵn sàng triệt sản phi tần để trừ họa  - Ảnh 7.

Nghe lời hoàng thượng, Mai tần bỏ thuốc "triệt sản" vào hũ thuốc của Khánh quý nhân đang được nấu ở thái y viện.

Như Ý Truyện: Càn Long ra tay tàn độc, triệt sản phi tần để trừ họa  - Ảnh 8.

Có vẻ rút kinh nghiệm từ Thư phi, Càn Long lần này đã chế ra loại thuốc "triệt sản" vô cùng hữu hiệu, có công dụng ngay tức thì đối với Khánh quý nhân.

Cuối cùng, Như Ý cùng Dung Bội đến ban rượu độc cho Mai tần, kết liễu cuộc sống đày đoạ trong Tử Cấm Thành. Trước khi chết, Mai tần đã phơi bày toàn bộ những việc mình đã làm cho Như Ý biết. Điều khiến Mai tần đau lòng suốt những năm tháng qua đó là việc mất đi đứa con trai duy nhất của mình – Vĩnh Hy.

Như Ý Truyện: Càn Long ra tay tàn độc, triệt sản phi tần để trừ họa  - Ảnh 9.

Mai tần luôn ám ảnh về cái chết của Vĩnh Hy, nàng nói: "Ta luôn nhớ về đứa con bạc mệnh năm ấy. Cơ mà đến mặt con mình thế nào ta cũng không biết, khi xuống dưới rồi sao có thể nhận ra được nó đây?"

Như Ý Truyện: Càn Long ra tay tàn độc, triệt sản phi tần để trừ họa  - Ảnh 10.

Cái kết đầy bi thảm của Mai tần đã lấy đi không ít nước mắt từ người xem

Như Ý Truyện: Càn Long ra tay tàn độc, triệt sản phi tần để trừ họa  - Ảnh 11.

Như Ý "rùng mình" trước cái chết của Mai tần và sự ác độc của hoàng thượng.

Sau khi biết hoàng thượng ra tay với Thư phi, cho uống tránh thai, bản thân Như Ý đã có chút run sợ khi Hoằng Lịch năm nào giờ đây lại là một Càn Long vô cùng tàn nhẫn. Khi lên ngôi vị hoàng hậu, sự xa cách đó lại ngày càng một rõ ràng hơn. Những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của Hậu Cung Như Ý Truyện sẽ được tiếp tục lên sóng đều đặn vào lúc 20h, từ thứ 2 đến thứ 6 trên Tencent.