Quang Vinh cùng Phan Anh Esheep thích thú khám phá “ngõ nhỏ phố nhỏ” Hà Nội

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 15/10/2020

Hà Nội vốn nổi tiếng với vô số các hàng ăn nằm sâu trong các ngõ ngách nhỏ, Quang Vinh cùng Phan Anh Esheep đã lên đường khám phá để hiểu thêm về ẩm thực và con người nơi đây.

Trên hành trình của series "Quang Vinh Đi Việt Nam", thật thiếu sót khi không đặt chân đến mảnh đất tuyệt vời với lịch sử nghìn năm văn hiến, đó chính là thủ đô Hà Nội. Trong tập mới này, Quang Vinh đã lựa chọn hãng hàng không Bamboo Airways đồng hành. Ngay từ lúc bước chân lên máy bay cho đến khi hạ cánh, các tiếp viên luôn niềm nở vẫy chào khách hàng. Từ dịch vụ cho tới khoang khách, tất cả đều đem lại sự tiện nghi nhất. Điều đó giúp Quang Vinh có một chuyến bay vô cùng hài lòng và thoải mái khi tới Hà Nội. Đón anh ở sân bay chính là người bạn đồng hành trong chuyến đi lần này - Phan Anh Esheep (một food blogger, food stylist).

#QVĐVN - Tập 15 - Hà Nội Không Vội Được Đâu! (với Phan Anh Esheep)

Quang Vinh cùng Phan Anh Esheep thích thú khám phá “ngõ nhỏ phố nhỏ” Hà Nội - Ảnh 2.

Quang Vinh khám phá đầm sen Hồ Tây

Cùng khách mời Phan Anh Esheep, Quang Anh đã đi khám phá đầm sen Hồ Tây. Anh đã được chèo thuyền hái sen cuối mùa, cùng tham gia tự bản thân mình làm trà sen. Quang Vinh chia sẻ, đây là hoạt động mới mẻ thú vị mà anh chia sẻ chưa từng trải nghiệm dù đã đến Hà Nội nhiều lần.

Quang Vinh cùng Phan Anh Esheep thích thú khám phá “ngõ nhỏ phố nhỏ” Hà Nội - Ảnh 3.
Quang Vinh cùng Phan Anh Esheep thích thú khám phá “ngõ nhỏ phố nhỏ” Hà Nội - Ảnh 4.

Không chỉ vậy, Quang Vinh còn được chứng kiến quá trình làm trà sen

Sau hoạt động hái sen rồi làm trà sen vào sáng sớm, Quang Vinh cùng người bạn đồng hành, Phan Anh Esheep đã cùng nhau đi thưởng thức bún thang - một nét thanh tao của ẩm thực Hà thành. Bát bún thang có cái tên đơn giản như thế nhưng cách chế biến lại khá cầu kỳ.

Bún rối trắng muốt, thịt gà ta da vàng, trứng gà rán mỏng, giò lụa, rau răm, mùi tàu, nấm hương... tất cả đều được thái chỉ hoặc xé nhỏ, tơi, bông như ruốc. Từng ấy nguyên liệu tạo thành một tổng thể màu sắc hài hoà, đẹp mắt, chan cùng nước xương hầm nhiều giờ, trong sánh vô cùng hợp miệng. Bên cạnh món phở bò trứ danh hay bánh mì thì khi đặt chân đến mảnh đất Thủ đô, bạn hãy thử ăn bún thang nữa nhé!

Một món đồ đặc biệt khác mà Quang Vinh cũng có dịp trải nghiệm, đó là món cà phê trứng. Được mệnh danh là thức uống đặc trưng, độc đáo của mảnh đất ngàn năm văn hiến này, khi tới Hà Nội thì sẽ thật thiếu sót khi bạn bỏ qua thức uống này. Lớp kem trứng béo ngậy phủ bên trên hoà quyện với vị đắng của cà phê gây mê mẩn cho biết bao người. Sau bữa ăn, Quang Vinh và Phan Anh Esheep đã thưởng thức món cà phê trứng trong không gian một con ngõ nhỏ chính là thú vui quen thuộc của người Hà Nội.

Quang Vinh cùng Phan Anh Esheep thích thú khám phá “ngõ nhỏ phố nhỏ” Hà Nội - Ảnh 5.
Quang Vinh cùng Phan Anh Esheep thích thú khám phá “ngõ nhỏ phố nhỏ” Hà Nội - Ảnh 6.

Cà phê trứng, ngõ nhỏ phố nhỏ - Hà Nội thân thương đến thế

Thật bất ngờ, tất cả những trải nghiệm này đều là lần đầu tiên mà Quang Vinh thử dù đã đến Hà Nội nhiều lần. Sau hành trình trên, Quang Vinh đã chấp nhận thử thách của Phan Anh Esheep, đó là tiếp tục trải nghiệm Hà Nội nhưng là đi một mình chứ không có sự dẫn dắt của "hướng dẫn viên" nữa. Dù đi một mình nhưng Quang Vinh vẫn rất ra dáng một travel blogger sành sỏi. Anh đi ăn món bún chả - món ăn đặc sản quen thuộc của Hà Nội mà bản thân vô cùng yêu thích. Sau đó, anh trở về khách sạn tọa lạc trên một con phố cổ sầm uất.

Quang Vinh cùng Phan Anh Esheep thích thú khám phá “ngõ nhỏ phố nhỏ” Hà Nội - Ảnh 7.

Khung cảnh tuyệt đẹp mà Quang Vinh có dịp ghi lại

Vào buổi tối, tiếp đón Quang Vinh lại là một người bạn Hà Nội khác - chị Phan Đặng Trà My (CEO WOW Holiday). Bữa tối vui vẻ và những cuộc trò chuyện tâm sự về chuỗi hành trình "Quang Vinh Đi Việt Nam" có rất nhiều điều thú vị. Hai người đã có chia sẻ về kinh nghiệm đi du lịch cũng như lựa chọn thương hiệu di chuyển. Có thể nói, nam ca sĩ đã có khoảng thời gian khám phá Hà Nội đầy ắp kỷ niệm.

Quang Vinh cùng Phan Anh Esheep thích thú khám phá “ngõ nhỏ phố nhỏ” Hà Nội - Ảnh 8.

Khách mời xinh đẹp - chị Phan Đặng Trà My

Sau chuyến đi Hà Nội, ngoài những trải nghiệm tuyệt vời về ẩm thực nơi đây, Quang Vinh còn cảm thấy rất ấn tượng với hãng hàng không Bamboo Airways. Anh cho biết, chắc chắn sẽ dõi theo hãng bay này và đón chờ nhiều chặng bay mới.

Đặc biệt, thời gian gần đây, Bamboo Airways đã chính thức mở 3 đường bay thẳng tới Côn Đảo, vô cùng thuận lợi cho quá trình đi lại.

Quang Vinh cùng Phan Anh Esheep thích thú khám phá “ngõ nhỏ phố nhỏ” Hà Nội - Ảnh 9.

Bamboo Airways đang khai thác 3 đường bay thẳng Côn Đảo với tần suất lần lượt Hà Nội - Côn Đảo 2 chuyến khứ hồi/ngày, Hải Phòng - Côn Đảo 1 chuyến khứ hồi/ngày, Vinh - Côn Đảo 3 chuyến khứ hồi/tuần. Tần suất chung có thể tăng dần tùy theo nhu cầu của hành khách trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Bamboo Airways cũng ưu tiên triển khai nhiều chương trình ưu đãi hướng về cội nguồn, bao gồm tặng vé miễn phí các cựu chiến binh, ưu đãi giảm giá 50% cho thân nhân của các liệt sĩ đã chiến đấu tại Côn Đảo và cho thành viên các tổ chức đến hoạt động từ thiện đóng góp cho Côn Đảo.

Cùng đồng hành với Bamboo Airways trong các trải nghiệm sắp tới của Quang Vinh nhé!