Quặn lòng cảnh vợ nhận thi thể chồng về quê chôn cất sau vụ sập tường ở Đồng Nai: Tiếng nấc nghẹn tìm chồng trong vô vọng

Văn Tiên, Theo Nhịp Sống Việt 10:00 15/05/2020

Hai vợ chồng làm chung một công trình, bình thường bà Sương vẫn đứng trên cao làm việc cùng chồng nhưng không hiểu sao trong buổi chiều 14/5, người chồng lại tìm cách ngăn cản. Để rồi mảng tường đổ sập, ông Cường và 9 người khác đã mãi mãi ra đi.

Rạng sáng 15/5, những tiếng nấc nghẹn, giọt nước mắt đau đớn hiện hữu trên khuôn mặt những người thân của 10 nạn nhân xấu số trong vụ sập công trình đang xây dựng nghiêm trọng ở khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Quặn lòng cảnh vợ nhận thi thể chồng về quê chôn cất sau vụ sập tường ở Đồng Nai: Tiếng nấc nghẹn tìm chồng trong vô vọng - Ảnh 1.

Những chiếc xe đến chở thi thể về quê lo hậu sự.

Trong không khí vắng lặng tại nhà xác BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai, không ai nói chuyện với ai, chỉ còn tiếng gào khóc thảm thiết khi những người thân được đón thi thể nạn nhân về nhà.

Dù cùng làm chung một công trình nhưng sự trớ trêu của ông trời khiến cho bà Nguyễn Thị Sương (quê Cà Mau) chết lặng khi ông Nguyễn Văn Cường (SN 1964, chồng bà Sương) đã mãi mãi ra đi.

Quặn lòng cảnh vợ nhận thi thể chồng về quê chôn cất sau vụ sập tường ở Đồng Nai: Tiếng nấc nghẹn tìm chồng trong vô vọng - Ảnh 2.

Buổi chiều định mệnh đã cướp đi 10 sinh mạng, làm 14 người khác bị thương, trong đó chồng bà Sương đã vĩnh viễn ra đi.

Vừa làm thủ tục nhận xác chồng, mắt bà Nguyễn Thị Sương đỏ hoe, giàn giụa nước khi nhớ lại bi kịch mới xảy đến với gia đình mình trong buổi chiều định mệnh. Vì cuộc sống khó khăn, 2 vợ chồng bà Sương mới ở quê lên Đồng Nai, rồi vào xin làm phụ hồ tại công trình ở khu công nghiệp Giang Điền gần 2 tháng nay.

Bình thường, 2 vợ chồng vẫn đứng chung 1 chỗ, nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm qua, ông Cường lại một mực bảo vợ đi chỗ khác. Để rồi tai nạn bất ngờ vào lúc 14h15 chiều cùng ngày, bức tường dài hơn 100 mét bất ngờ đổ sập khiến nhiều người chôn vùi trong đất đá, trong đó có ông Cường.

Hiện trường đổ nát khi xảy ra vụ sập tường chiều 14/5.

Như một phản xạ tự nhiên, bà Sương bàng hoàng lao vào đống đổ nát, cố cào cấu đất đá, bới từng viên gạch tìm chồng trong vô vọng. Trong xóm của vợ chồng bà Sương, ngoài ông Nguyễn Văn Cường còn một nạn nhân xấu số khác là anh Nguyễn Văn Đẹp. Theo người thân của anh Đẹp, anh Đẹp và vợ sống bằng nghề nuôi tôm. Do vuông tôm thất bát, anh Đẹp một mình lên Đồng Nai làm phụ hồ để kiếm thêm tiền gửi về cho vợ phụ nuôi 2 con và mẹ già đã ngoài 60 tuổi.

Quặn lòng cảnh vợ nhận thi thể chồng về quê chôn cất sau vụ sập tường ở Đồng Nai: Tiếng nấc nghẹn tìm chồng trong vô vọng - Ảnh 4.

Những chiếc xe đưa thi thể cứ liên tục rời BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai, để lại bao nỗi xót xa...

Nhưng tất cả đã chấm hết với người đàn ông xấu số này khi tai nạn bất ngờ khiến anh đã mãi mãi ra đi. Những chiếc xe tang cứ lần lượt đưa xác nạn nhân về quê để an táng, không gian bệnh viện như chùng xuống, chỉ còn lại những tiếng nấc dài, xót xa...

Hiện BV Đa Khoa Trảng Bom điều trị cho 7 bệnh nhân trong vụ sập tường ở KCN Giang Điền.

Đến sáng 15/5, trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết đã có 9/10 nạn nhân đã được người thân làm thủ tục nhận và đưa về lo hậu sự. Trong đêm, 6 chuyến xe lăn bánh hướng về miền Tây, 2 xe khác chạy ra Gia Lai và Hà Tĩnh. Còn 2 nạn nhân còn lại ở Đồng Nai.

Trong khi đó, 14 trường hợp bị thương khác vẫn đang nằm ở Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom và BV huyện Thống Nhất (Đồng Nai). 7 bệnh nhân điều trị ở BV Trảng Bom vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ khi thoát chết trong gang tấc...

Quặn lòng cảnh vợ nhận thi thể chồng về quê chôn cất sau vụ sập tường ở Đồng Nai: Tiếng nấc nghẹn tìm chồng trong vô vọng - Ảnh 6.

Anh Phạm Thanh Phú (44 tuổi, quê Vĩnh Long) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trảng Bom bị gãy một tay, mặt đầy vết thương.

Anh Kim Sô Khum (43 tuổi, Trà Vinh) cho biết bình thường cùng vợ làm chung một công trình, tuy nhiên hôm qua vợ được điều sang nơi khác làm nên may mắn không gặp nạn. Hai vợ chồng cùng người con trai 16 tuổi rời quê để lên Đồng Nai mưu sinh.

Những bệnh nhân đang được chăm sóc tại BV Đa khoa huyện Trảng Bom.

Quặn lòng cảnh vợ nhận thi thể chồng về quê chôn cất sau vụ sập tường ở Đồng Nai: Tiếng nấc nghẹn tìm chồng trong vô vọng - Ảnh 9.

Chị Lê Thị Tuyết Linh (41 tuổi) mặt mày bị trầy xước sau vụ tai nạn kinh hoàng chiều 14/5.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày