Quá si mê thầy giáo điển trai, con gái triệu phú ra tay giết hại vợ thầy

Hồng Nam, Theo Trí Thức Trẻ 10:20 18/02/2017

Là một giáo viên được học hành đầy đủ với tấm bằng Thạc sĩ trong tay, nhưng chỉ vì mối tình sâu nặng với thầy giáo mà cô gái trẻ đã ra tay sát hại người vợ của anh ta.

Tiểu thư giàu có và mối tình mù quáng

Carolyn Warmus sinh ra và lớn lên ở Michigan, một khu ngoại ô giàu có của vùng Detroit, Mỹ. Cha cô là một triệu phú trong ngành kinh doanh bảo hiểm. Năm 1972, cha mẹ cô ly dị, lúc đó, Carolyn mới 8 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân tâm lý, Carolyn chuyển đến thành phố New York sinh sống. Năm 1987, Carolyn kiếm được tấm bằng Thạc sĩ về giáo dục tiểu học của trường Đại học Columbia và được nhận vào giảng dạy tại trường Tiểu học danh tiếng Greenville ở Scarsdale, New York.

Quá si mê thầy giáo điển trai, con gái triệu phú ra tay giết hại vợ thầy - Ảnh 1.

Carolyn Warmus là một tiểu thư giàu có với tương lai xán lạn.

Năm đó, Carolyn 25 tuổi, khá xinh đẹp và quyến rũ. Tại đây, cô đã gặp và nhanh chóng yêu Paul Solomon, một thầy giáo giỏi, điển trai nhưng đa tình mặc dù đã có vợ Betty Jeanne và cô con gái Kristan.

Paul Solomon, 41 tuổi sống cùng vợ và cô con gái của mình trong khu biệt thự Scarsdale Ridge ở thị trấn Greenburgh cách thành phố New York khoảng 20 dặm về phía Bắc. Ông là giáo viên dạy tại khu biệt thự Scarsdale Ridge. Paul là người gốc Li-băng, da đen, tóc đen và mắt nâu. Paul cuốn hút người khác bởi dáng vẻ điềm đạm của mình.

Quá si mê thầy giáo điển trai, con gái triệu phú ra tay giết hại vợ thầy - Ảnh 2.

Paul Solomon, một thầy giáo có vợ, tài giỏi, đa tình.

Vợ ông, Betty Jeanne, 40 tuổi, làm quản lý tài chính cho một công ty lớn. Họ có một cô con gái tên là Kristan, 14 tuổi. Cuộc hôn nhân của hai người tuy không hạnh phúc nhưng họ vẫn sống cùng nhau.

Paul cùng Carolyn đã từng bí mật hẹn hò với nhau nhưng sau đó cả hai đã chia tay trong im lặng. Mặc dù vậy, Carolyn vẫn còn tình cảm với người đàn ông này.

Cuộc hẹn chiều chủ nhật

Buổi chiều chủ nhật 15/1/1989, Paul và vợ ngồi nhà xem tivi, trong khi con của họ đi chơi trượt tuyết cùng bạn bè. Bỗng điện thoại reo. Paul nhấc máy, và đầu dây bên kia là giọng của Carolyn Warmus.

Trong cuộc điện thoại kéo dài gần tiếng đồng hồ, Carolyn trách cứ Paul vì không đưa cô đi ăn nhân ngày sinh nhật của cô một tuần trước đó. Rồi họ hẹn gặp nhau vào 19h30' tối hôm đó tại nhà hàng quen thuộc Treetops, cách Scarsdale khoảng 6 dặm về phía Nam.

Quá si mê thầy giáo điển trai, con gái triệu phú ra tay giết hại vợ thầy - Ảnh 3.

Carolyn đã gọi điện cho người tình cũ để hẹn hò.

18h30', Paul lái xe ra khỏi nhà. Sau khi chơi bowling một lúc, anh đến chỗ hẹn gặp Carolyn. Khoảng 19h45', Carolyn xuất hiện, ngồi xuống đối diện Paul. Cả hai nói chuyện rất lâu trước khi cùng nhau ăn tối.

Hai tiếng sau đó, hai người đứng dậy. Theo nhân viên phục vụ, Carolyn nói với Paul rằng: "Anh không xứng đáng để được hạnh phúc". Carolyn chào tạm biệt Paul, lái xe quay về phía nam Manhattan. Paul không biết rằng cuộc sống của ông không bao giờ có thể quay lại như trước.

Án mạng khi người chồng vắng nhà

Sau khi hẹn hò với người tình, Paul trở về nhà lúc 23h40'. Vừa bước vào nhà, Paul thấy cảnh tượng kinh hoàng: Cô vợ Betty Jeanne nằm bất động trên sàn nhà, người bê bết máu. Paul vội vàng gọi điện thông báo vụ việc cho cảnh sát.

Theo quan sát của cảnh sát, Betty đã bị bắn nhiều phát vào đầu, lưng và chân cô cũng có vết đạn. Theo nhóm chuyên gia pháp y, Betty đã bị bắn 8 phát đạn, vỏ đạn cỡ 0.25 được tìm thấy trong phòng khách.

Quá si mê thầy giáo điển trai, con gái triệu phú ra tay giết hại vợ thầy - Ảnh 4.

Người vợ đã tử vong bởi 8 phát đạn.

Căn phòng không có dấu hiệu của việc kháng cự của nạn nhân. Đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn. Chiếc tivi vẫn bật. Chiếc điện thoại bàn bị vứt trên sàn, gần tay Betty, nhưng nó đã bị rút nguồn.

Hiện trường vụ án khá kỳ cục khiến các nhân viên điều tra nghi rằng đây có thể là màn kịch của Paul nhằm giết vợ. Tuy nhiên, khi tiến hành thẩm vấn Paul và tiến hành kiểm tra các bằng chứng ngoại phạm từ lời khai của Paul, tất cả đều là sự thật. Do đó, cảnh sát buộc phải thả anh ta.

Thủ phạm không ai ngờ

Các nhân viên điều tra chuyển hướng điều tra nhằm vào Carolyn Warmus. Tiến hành điều tra, cảnh sát biết được trước và sau ngày Betty Jeanne bị giết hại, Carolyn đều thực hiện các cuộc gọi tại căn hộ của mình ở Manhattan đến số điện thoại của Vincent Parco, một thám tử tư đến từ Manhattan.

Khi được hỏi, Parco cho biết Carolyn là khách hàng cũ của ông và cô ta từng thuê ông theo dõi một người bạn trai cũ. Nhưng khi nhận thấy rằng mình có thể bị tống giam, Parco đã quyết định nói ra sự thật.

Theo Parco, trước khi Betty bị sát hại, Carolyn yêu cầu anh ta kiếm cho một khẩu súng giảm thanh để tự vệ. Lúc đầu, anh ta từ chối nhưng do Carolyn năn nỉ, anh ta đã bán cho Carolyn một khẩu súng tự động loại 25 ly có lắp giảm thanh.

Quá si mê thầy giáo điển trai, con gái triệu phú ra tay giết hại vợ thầy - Ảnh 5.

Carolyn Warmus tại phiên tòa xử án.

Đây là khẩu súng mà một người bạn đã tặng cho Parco. Điều tra sau đó của cảnh sát đã khiến Carolyn phải cúi đầu nhận tội. Theo đó, cô ta đã sắp xếp kế hoạch hẹn với Paul, nhân lúc anh này đi khỏi nhà đã ra tay sát hại người vợ, khi ấy chỉ còn ở nhà một mình.

Gần 2 năm sau ngày Betty Jeanne bị sát hại, phiên tòa xét xử Carolyn Warmus về tội giết người diễn ra vào ngày 7-2-1991. Cuối cùng tòa án đã tuyên phạt Carolyn 25 năm tù giam.

Có thể thấy, chỉ vì chạy theo tình yêu mù quáng, cố chấp yêu người đàn ông có gia đình, mà cô gái trẻ, có trong tay mọi thứ mà nhiều người ao ước, đã đánh mất cả tương lai của mình.