Quá đam mê bộ phim “Call Me by Your Name”, cô gái đã chụp ảnh lại tại chính nơi 2 nhân vật chính xuất hiện

Uyên Spiderum, Theo Helino 07:04 05/03/2018

“Call Me by Your Name” là một bộ phim đã thu hút rất nhiều cảm tình từ những fan hâm mộ. Nhưng không phải ai cũng yêu bộ phim nhiều như Zineb Bayad, cô sinh viên đã đối chiếu từng cảnh trong bộ phim so với ngoài đời thực qua những bức tranh sống động.

Cô sinh viên đại học người Pháp này đã thực hiện một chuyến đi đến thị trấn Crema của Ý, nơi ghi hình bộ phim để đối chứng những cảnh trong phim so với đời thực. Cô đã đến tận nơi những địa điểm xuất hiện trong bộ phim và đã chụp ảnh lại bằng cách ghép bức ảnh trong phim với địa điểm tương ứng một cách rất nghệ thuật. Những bức ảnh của cô lan truyền như vi-rút khi cô đăng chúng lên tài khoản Twitter của mình. 

"Tôi luôn muốn đến Crema và bộ phim đã thúc đẩy tôi thực hiện điều đó. Đầu tuần sau tôi mới bắt đầu đi học lại, do đó tôi đã quyết định đi du lịch thêm một tuần nữa". Bayad nói trên Twitter.

Hãy cùng xem những bức ảnh mà Bayad đã chụp được từ chuyến đi đầy cảm xúc này xuyên suốt những địa danh trong "Call Me by Your Name" bên dưới.

"Bộ phim là một trải nghiệm tôi sẽ không bao giờ quên. Những tình tiết trong bộ phim tôi đều ghi nhớ rất rõ, và tôi cảm thấy rất tiếc nếu như chỉ nhìn thấy chúng qua màn ảnh lớn. Do đó, tôi nghĩ về việc tạo ra nhiều kỷ niệm hơn xoay quanh bộ phim này", Bayad nói.

Quá đam mê bộ phim “Call Me by Your Name”, cô gái đã chụp ảnh lại tại chính nơi 2 nhân vật chính xuất hiện - Ảnh 1.

Hammer và Chalamet đang ngồi ở một trong những quảng trường ở Crema.

"Bộ phim này đã giúp tôi rất nhiều, đó là bài học về tình yêu và sự chấp nhận. Chính điều này đã giúp tôi sống thật với giới tính của chính mình và quên đi những khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống".

Quá đam mê bộ phim “Call Me by Your Name”, cô gái đã chụp ảnh lại tại chính nơi 2 nhân vật chính xuất hiện - Ảnh 2.

Chalamet là một trong số những diễn viên chạy đua cho danh hiệu diễn viên xuất sắc nhất trong mùa giải thưởng điện ảnh năm nay.

"Tôi đã làm nhiều nghiên cứu về địa điểm như là biệt thự trong phim ở đâu. Tôi thực sự thích đi đến những nơi này", Bayad viết.

Quá đam mê bộ phim “Call Me by Your Name”, cô gái đã chụp ảnh lại tại chính nơi 2 nhân vật chính xuất hiện - Ảnh 3.

Những cảnh phim diễn ra xuyên suốt ở Crema, trong suốt mùa hè năm 1983.

"Tôi cảm thấy những bức ảnh này như một giấc mơ hóa thành hiện thực vậy. Tôi đã thật sự bị khuất phục và tôi đã khóc rất nhiều".

Quá đam mê bộ phim “Call Me by Your Name”, cô gái đã chụp ảnh lại tại chính nơi 2 nhân vật chính xuất hiện - Ảnh 4.

Một góc nhìn từ một trong những quảng trường thị trấn của Crema.

"Điều đó xảy ra khi bạn nghe ‘Mystery of Love’ và những cảnh phim hệt như ngoài đời đang hiện ra trước mắt".

Quá đam mê bộ phim “Call Me by Your Name”, cô gái đã chụp ảnh lại tại chính nơi 2 nhân vật chính xuất hiện - Ảnh 5.

Một trong những đặc điểm được khen ngợi nhất là nhạc phim viết bởi Sujian Stevens.

"Đó chỉ là một trải nghiệm tuyệt vời. Trong tâm trí tôi, bộ phim này thực sự rất hay và khó quên".

Nguồn: Insider