Cô giáo trường Lương Thế Vinh bị tố trong tâm thư "chưa vơi nụ cười đã rơi nước mắt": Những lời của phụ huynh đầy ác cảm và có tính chất vu khống

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 08:03 27/09/2017

Sau khi một phụ huynh của cựu học sinh trường viết tâm thư trên Facebook chia sẻ về lí do vì sao con mình phải chuyển trường trong tức tưởi, cô giáo bị tố có phương pháp giáo dục "hà khắc, không có tình người, chỉ có kỷ luật và nước mắt" đã chính thức lên tiếng.

Sau buổi làm việc cùng Ban giám hiệu trường Lương Thế Vinh (Hà Nội), giáo viên bị tố có phương pháp giáo dục "hà khắc, không có tình người, chỉ có kỷ luật và nước mắt" trong tâm thư gây bão của một phụ huynh vừa qua đã gửi bản tường trình lên nhà trường. 

Theo đó, giáo viên này là cô Nguyễn Thị Thu, dạy môn Ngữ văn, đồng thời chủ nhiệm lớp 11A1.1 và 12A1 trường THPT Lương Thế Vinh. Cô Thu dạy ở trường Lương Thế Vinh từ năm 2010, đảm nhiệm công việc từ lớp 10 đến lớp 12.

Cô giáo trường Lương Thế Vinh bị tố trong tâm thư chưa vơi nụ cười đã rơi nước mắt: Những lời của phụ huynh đầy ác cảm và có tính chất vu khống - Ảnh 1.

Bà Văn Thùy Dương - Phó hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh.

Trong bản tường trình, cô Thu viết: "Tôi không trực tiếp đọc bức thư nên không biết phụ huynh là ai. Sau khi tiếp xúc thông tin, tôi thực sự sốc. Gần 20 năm ra trường đứng trên bục giảng, tôi trải qua nhiều môi trường giáo dục khác nhau, công lập và ngoài công lập, nhưng chưa nhận được sự quy kết như thế này bao giờ". 

Theo lời kể của cô Thu, lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu cô mời ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 10A1.1 cùng một số phụ huynh có con nhiều lần bị vi phạm đến trường để trao đổi về học tập và kỷ luật của học sinh. 

Cô giáo trường Lương Thế Vinh bị tố trong tâm thư chưa vơi nụ cười đã rơi nước mắt: Những lời của phụ huynh đầy ác cảm và có tính chất vu khống - Ảnh 2.

Bản tường trình của cô Nguyễn Thị Thu gửi Ban giám hiệu trường Lương Thế Vinh.

Cũng trong bản tường trình, nữ giáo viên khẳng định chưa bao giờ coi Lương Thế Vinh là công việc tay ngang, chưa bao giờ coi học sinh ở đây chỉ là "con nuôi" vì đã dạy ở trường từ lâu và làm việc vì tình yêu thương, trách nhiệm. 

"Tôi tự hỏi khi phụ huynh viết điều này đã bao giờ tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục của Lương Thế Vinh? Đã bao giờ đặt câu hỏi làm là vì ai ? Đã bao giờ tự trăn trở vì sao 10A1.1 đã hơn 2 lần bị giáo viên bộ môn trả lớp và từ chối không dạy?", nữ giáo viên chủ nhiệm chia sẻ.

Cô giáo trường Lương Thế Vinh bị tố trong tâm thư chưa vơi nụ cười đã rơi nước mắt: Những lời của phụ huynh đầy ác cảm và có tính chất vu khống - Ảnh 3.

Cô Thu bày tỏ thêm: "Tôi thật buồn khi phụ huynh nói đó là giáo dục không có tình người. Đó là những câu nói đầy ác cảm, có tính chất vu khống. Nếu thiếu trách nhiệm, tôi đã hoàn toàn buông lỏng học sinh, không để các con muốn học thì học, muốn chơi thì chơi, không cần trao đổi với phụ huynh để cuối năm các vị có thể bất ngờ với kết quả học tập và đạo đức của các con". 

Nữ giáo viên còn cho rằng trong các cuộc họp phụ huynh, cô đều nêu ra những hiện tượng còn tồn tại và phân tích nguyên nhân, cùng trao đổi cách khắc phục, không chê bai học sinh. Khi nêu hiện tượng, cô luôn đề nghị phụ huynh nghiên cứu kỹ lời nhận xét của giáo viên trong phiếu điểm và hoàn toàn không nêu tên học sinh để giữ sĩ diện. 

Trước đó, tài khoản G.H. đăng tải một tâm thư dài lên Facebook, chia sẻ băn khoăn khi một cô giáo chủ nhiệm cùng lúc 4 lớp bao gồm 2 lớp tại trường công (THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình) và giảng dạy, chủ nhiệm thêm 2 lớp tại trường Lương Thế Vinh, trong đó có lớp của con chị G.H. Đồng thời ngay buổi họp đầu năm cô chủ nhiệm đã cho rằng hầu hết các em học sinh trong lớp đều đã được phân loại là "học sinh cá biệt, bất hảo" khiến nhiều phụ huynh "cảm thấy bất an".

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề liên quan đến việc giảng dạy học tập của các em học sinh cũng khiến phụ huynh bức xúc, điển hình như việc các em phải bắt đầu năm học mới từ giữa tháng 7. Hay việc tổ chức học thêm dày đặc vào các buổi tối cũng như ngày nghỉ bên cạnh lượng bài tập về nhà "khổng lồ" mà các em phải làm.