Phụ huynh, tình nguyện viên vạ vật trong nắng nóng, chờ đợi sĩ tử dự thi đánh giá năng lực

Thu Hường - Ảnh: Thế Dương, Theo Trí Thức Trẻ 15:53 06/05/2016

Do lịch thi cách quãng, phụ huynh đều tranh thủ đưa đón con trong ngày. Di chuyển xa và phải chờ đợi lâu giữa lúc cao điểm nắng nóng trong ngày nên rất nhiều người cảm thấy mệt mỏi. Họ nằm ngủ ngay trên ghế đá, vạ vật ở các gốc cây và tận dụng mọi thứ có thể để làm quạt, xua bớt phần nào cái nóng gay gắt.

Chiều nay (ngày 6/5), gần 6.000 thí sinh trên khắp cả nước tiếp tục bước vào ca thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cuối cùng trong đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Tại Hà Nội, thời tiết chiều nay tiếp tục nắng nóng và khá oi bức. Lịch thi buổi chiều lại diễn ra vào lúc cao điểm nắng nóng trong ngày (từ 1 đến 3h chiều). Vì thế, ngồi đợi các sĩ tử làm bài thi, rất nhiều phụ huynh, sinh viên tình nguyện cảm thấy mệt mỏi. Họ vạ vật khắp các gốc cây, vỉa hè ngoài phòng thi trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại.

Phụ huynh, tình nguyện viên vạ vật trong nắng nóng, chờ đợi sĩ tử dự thi đánh giá năng lực - Ảnh 1.

Trong lúc chờ đợi sĩ tử làm bài thi, nhiều phụ huynh nghỉ trưa ngay tại ghế đá.

Phụ huynh, tình nguyện viên vạ vật trong nắng nóng, chờ đợi sĩ tử dự thi đánh giá năng lực - Ảnh 2.

Trong khi đó, các sinh viên tình nguyện ngủ gục ngay tại bàn tiếp thí sinh.

Phụ huynh, tình nguyện viên vạ vật trong nắng nóng, chờ đợi sĩ tử dự thi đánh giá năng lực - Ảnh 3.

Thời tiết nắng nóng, oi bức khiến các bạn trẻ cũng phải cảm thấy uể oải.

Theo chia sẻ của nhiều phụ huynh, lịch thi đánh giá năng lực năm nay do trường ĐH Quốc gia tổ chức được phân làm nhiều ca thi. Với 2 môn thi là đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực chung được sắp lịch cách quãng, các thí sinh đều có ít nhất 1 ngày nghỉ trước khi bắt đầu môn thi tiếp theo.

Do có nhiều thời gian, các sĩ tử quê ở xa cũng tranh thủ về nhà và không tìm thuê phòng trọ. Thời gian thi khá ngắn nên hầu hết phụ huynh đều ở lại, đợi con thi rồi di chuyển thẳng về quê.

Phụ huynh, tình nguyện viên vạ vật trong nắng nóng, chờ đợi sĩ tử dự thi đánh giá năng lực - Ảnh 4.

Phụ huynh ngồi la liệt ở những vỉa hè có tán cây xanh.

Phụ huynh, tình nguyện viên vạ vật trong nắng nóng, chờ đợi sĩ tử dự thi đánh giá năng lực - Ảnh 5.

Nhiều người vẫn mặc nguyên áo chống nắng và đeo khẩu trang để tránh cái nắng gay gắt đầu hè.

Phụ huynh, tình nguyện viên vạ vật trong nắng nóng, chờ đợi sĩ tử dự thi đánh giá năng lực - Ảnh 6.

Phụ huynh, tình nguyện viên vạ vật trong nắng nóng, chờ đợi sĩ tử dự thi đánh giá năng lực - Ảnh 7.

Gương mặt ai nấy đều lộ vẻ khá mệt mỏi.

Anh Dương Văn Minh (Bắc Giang) cho biết, sáng nay anh cùng con lên xe khách, di chuyển từ quê ra Hà Nội dự thi. "Vì đi đường xa nên hai bố con đều khá mệt. Đến nơi là tầm 11h trưa, tôi cũng không thuê phòng trọ vì nghĩ nếu thuê thì lãng phí do mình chỉ nghỉ tạm có vài tiếng". Vì thế, suốt từ 11h đến khoảng gần 1h chiều, hai cha con anh "vạ vật" ở các quán cafe, gốc cây quanh trường để trốn nóng.

Anh Minh chia sẻ, sau ca thi chiều nay, bố con anh tiếp tục trở về quê vì theo lịch, đến chiều ngày 8/5, con gái anh mới có lịch thi kế tiếp. Theo anh, lịch thi cách quãng một mặt giúp gia đình tiết kiệm chi phí, có thêm thời gian chuẩn bị cho sĩ tử nhưng do phải đi lại nhiều giữa tiết trời nắng nóng, cả anh và con gái đều thấy mệt mỏi.

Phụ huynh, tình nguyện viên vạ vật trong nắng nóng, chờ đợi sĩ tử dự thi đánh giá năng lực - Ảnh 8.

Những phụ huynh ở các tỉnh gần Hà Nội hầu hết đều không thuê trọ mà chỉ đưa đón con trong ngày.

Phụ huynh, tình nguyện viên vạ vật trong nắng nóng, chờ đợi sĩ tử dự thi đánh giá năng lực - Ảnh 9.

Họ thường mang theo nhiều đồ đạc và vạ vật ở khắp các gốc cây tránh nóng.

Phụ huynh, tình nguyện viên vạ vật trong nắng nóng, chờ đợi sĩ tử dự thi đánh giá năng lực - Ảnh 10.

Nhiều người tận dụng tờ rơi làm quạt.

Phụ huynh, tình nguyện viên vạ vật trong nắng nóng, chờ đợi sĩ tử dự thi đánh giá năng lực - Ảnh 11.

Không ít người còn tiết kiệm, tranh thủ lúc đợi con làm bài để ăn trưa bằng đồ ăn nhanh mang theo trong ba lô.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hòa (Hưng Yên) tâm sự, vì sợ đi muộn nên hai mẹ con chị di chuyển bằng xe máy lên Hà Nội từ sáng sớm. Vì phải đợi chờ lâu giữa tiết trời nắng nóng nên chị Hòa thấy cơ thể như muốn rũ ra vì mệt. "Khi tôi đến nơi là tầm 10h. Phải đợi đến 3h chiều con trai mới tan ca thi, tính ra cũng mất 5 tiếng chờ đợi, chưa kể công di chuyển xa xôi, mất nguyên một ngày vất vả".

Không chỉ có các bậc phụ huynh kêu than vì cảnh nắng nóng mà nhiều sinh viên tình nguyện cũng cảm thấy mệt mỏi sau khi trực chiến liên tục suốt 4 ca thi liên tục.

"Hôm nay đã là ca thi thứ 4 mà mấy ngày diễn ra kỳ thi đều khá nóng bức, mình và các bạn khác đều khá mệt", Nguyễn Thùy Chi (sinh viên ĐH Sư phạm) tâm sự. Tương tự, Khánh Linh (sinh viên ĐH Kinh tế Quốc gia) cũng cho biết, suốt 2 ngày nay cô liên tục làm công tác hậu cần, chăm lo phục vụ nước nôi cho phụ huynh và sĩ tử nên thấy khá vất vả.

Tuy nhiên, cả Chi và Linh cũng cho biết cô cảm thấy rất vui khi tham gia các hoạt động xã hội, góp sức để kỳ thi của nhà trường diễn ra tốt đẹp hơn.