Phóng viên hỏi vì sao 36 tuổi vẫn ở với mẹ, Cristiano Ronaldo trả lời "Tiền không làm nên người giàu"

Lân Lan, Theo Doanh nghiệp tiếp thị 18:29 29/10/2021

Mẹ chính là người đã thắp sáng ước mơ gắn với trái bóng và sân cỏ của CR7.

Cristiano Ronaldo được biết đến là một cầu thủ nổi tiếng của đất nước Bồ Đào Nha. Vì thế, những câu chuyện xung quanh đời sống của anh lúc nào cũng được quan tâm hơn cả, từ chuyện gia đình, tình yêu, con cái cho đến những thói quen tập luyện, ăn uống.

Một bài viết xuất hiện trên Quora vào tháng 9 vừa qua viết về tình cảm của nam danh thủ đối với người mẹ của mình đã nhận được sự chú ý lớn. Bài viết sau đó được chia sẻ rộng rãi trên Internet. Gần như công chúng theo dõi anh đều biết được tình cảm của Cristiano Ronaldo dành cho mẹ lớn nhường nào nhưng bất cứ khi nào anh nói về mẹ, người hâm mộ đều cảm thấy thán phục.

Phóng viên hỏi vì sao 36 tuổi vẫn ở với mẹ, Cristiano Ronaldo trả lời Tiền không làm nên người giàu - Ảnh 1.

Nội dung bài viết như sau:

"Một phóng viên hỏi Cristiano Ronaldo: Tại sao lớn tuổi rồi mà bạn vẫn sống với mẹ?

Cristiano Ronaldo trả lời: Mẹ tôi đã nuôi nấng tôi, hy sinh cuộc đời vì tôi. Bà ấy ngủ đói để tôi có cái ăn vào ban đêm. Chúng tôi không có tiền. Mẹ tôi làm việc 7 ngày một tuần và buổi tối làm thêm công việc dọn dẹp để giúp tôi mua bóng tập đá, để tôi có thể nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ. Tất cả thành công của tôi đều dành riêng cho bà. Và chỉ cần tôi còn sống, bà sẽ luôn ở bên cạnh tôi và có mọi thứ tôi có thể cho bà. Mẹ tôi là nơi nương tựa và là món quà lớn nhất của tôi. Tôi thiết nghĩ, tiền không làm nên người giàu. Trên thực tế, có một số người nghèo đến nỗi tất cả những gì họ có chỉ là tiền. Sự giàu có thực sự được tìm thấy trong lòng biết ơn đối với những món quà và phước lành của cuộc sống".

Phóng viên hỏi vì sao 36 tuổi vẫn ở với mẹ, Cristiano Ronaldo trả lời Tiền không làm nên người giàu - Ảnh 1.

Mẹ của nam danh thủ, bà Maria Dolores Aveiro, từng định phá thai khi mang bầu Cristiano Ronaldo. Bởi khi ở độ tuổi 30, bà đã có 3 đứa con và không muốn mang thêm gánh nặng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng lại chỉ rượu chè suốt ngày. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của bác sĩ và tình cảm thiêng liêng trỗi dậy, bà quyết định giữ lại cái thai. Ngày 5/2/1985, cậu con trai út ra đời, bà quyết định mượn tên cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan để chọn tên Cristiano Ronaldo cho con trai.

Cả tuổi thơ của Cristiano Ronaldo thường xuyên gắn liền với bếp núc vì mẹ và chị cả phải làm phụ bếp cả ngày để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Vì thế, cậu út đi theo mẹ và lấy thú vui biến tất cả mọi đồ vật, nếu không phải những thứ nguy hiểm, trở thành trái bóng. Thương con, bà Dolores trích mỗi ngày một ít từ khoản tiền chợ của gia đình để dành dụm tiền mua bóng cho con.

Đam mê chơi bóng của cậu út cứ thế lớn dần lên. Ông bố Jose Dinis Aveiro, khi ấy làm nhân viên quét dọn ở Andorinha - đội bóng nghiệp dư địa phương - đã xin cho con trai vào đội bóng để cùng tập luyện. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo thường xuyên bị bạn bè chế nhạo, mỉa mai vì công việc của bố và luôn khóc nhè.

Phóng viên hỏi vì sao 36 tuổi vẫn ở với mẹ, Cristiano Ronaldo trả lời Tiền không làm nên người giàu - Ảnh 3.

"Mít ướt" là vậy nhưng khi tập luyện, clại luôn tập trung và cứng cỏi, dứt khoát. Nhận thấy tố chất đặc biệt ở cậu trai gầy gò này, Cristiano Ronaldo luôn nhận được sự giúp đỡ tối đa từ các thầy.

Những động lực "ngầm" thúc đẩy cậu bé "mít ướt" ngày nào trở thành một nam danh thủ như hiện tại có lẽ không thể không nhắc tới những tin không vui từ quê nhà như chuyện bố anh là một người nghiện rượu hay anh trai không chịu được áp lực công việc nên đã tìm đến ma túy. Vì thế, Cristiano Ronaldo đã tự nhủ mình phải trở thành một cầu thủ giỏi để không lặp lại "bản sao" của bố hay của anh trai anh.

Và anh đã hoàn toàn làm được điều ấy. Cầu thủ giỏi nhất hành tinh đến nay đã giành tới 5 Quả bóng vàng FIFA - một giải thưởng bóng đá thường niên được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất trong năm trên toàn thế giới do tạp chí France Football tổ chức - và hàng loạt các giải thưởng tên tuổi khác.

Phóng viên hỏi vì sao 36 tuổi vẫn ở với mẹ, Cristiano Ronaldo trả lời Tiền không làm nên người giàu - Ảnh 4.

Hiện tại, Cristiano Ronaldo đang sống cùng cô bạn gái Georgina Rodriguez. "Nàng Lọ Lem" của Cristiano Ronaldo hết lòng chăm sóc gia đình nhỏ gồm con chung của cặp đôi Alana, cặp sinh đôi Eva, Mateo ra đời bằng cách nhờ người mang thai hộ, và cậu con trai Cristiano Jr.

Trước Georgina Rodriguez, hình ảnh Cristiano Ronaldo trên thảm đỏ thường gắn liền với người mẫu Irina Shayk. Trong chuyện tình yêu với nàng siêu mẫu, Ronaldo không ngại dùng chuyên cơ sang London, Paris hay Milan để hẹn hò cô vào mỗi cuối tuần.

Tuy nhiên, cặp đôi quyết định dừng lại mối tình 5 năm vào năm 2015. Lí do chia tay của cả hai không phải đến từ việc trăng hoa của nam danh thủ mà là do nàng người mẫu không tôn trọng mẹ của bạn trai, Irina đã từng bắt bạn trai phải chọn giữa mình và mẹ. Với nam danh thủ, gia đình luôn có một vị trí cực kỳ quan trọng trong cuộc đời anh và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ dám xúc phạm mẹ mình.

Trong một dịp bà Dolores ra mắt cuốn tự truyện "Người mẹ can đảm: Cuộc sống, sức mạnh và niềm tin của một chiến binh", chân sút người Bồ Đào nha đã chia sẻ: "Tôi luôn sống với mẹ, và tôi mong các con tôi sau này cũng vậy. Tôi muốn mẹ giáo dục chúng, như cách bà đã giáo dục và dành tình yêu cho anh em chúng tôi".

Ảnh: Phunuonline