Phỏng vấn độc quyền Minh Nghi - Bomman: Buổi hẹn hò đầu tiên là đi ăn bún đậu mắm tôm, đàng gái phải chủ động từ A đến Z

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 26/07/2022

Những kỷ niệm từ khi yêu nhau cho đến lúc cưới của cặp đôi được cả làng game "đẩy thuyền" đã được Bomman và Minh Nghi lần đầu chia sẻ.

Giới Esports Việt vốn không thiếu những cặp đôi trai tài gái sắc nhưng khi nhắc đến một cặp đôi được dân tình yêu mến và ủng hộ nhiệt tình từ lúc yêu cho đến khi cưới thì Bomman - Minh Nghi hẳn là cái tên được nghĩ đến đầu tiên. 

Chàng là caster nức tiếng của CS:GO và cả dòng game FPS nói chung. Nàng là nữ MC/ host nổi tiếng bậc nhất và luôn là tâm điểm trong mỗi lần lên sóng. Ngay từ lúc nhen nhóm yêu đương, Bomman - Minh Nghi đã được cư dân mạng "đẩy thuyền" và cách đây không lâu thuyền tình của cặp đôi này đã cập bến bằng một đám cưới đầm ấm. 

Cùng trò chuyện với Minh Nghi và Bomman về câu chuyện tình yêu của cặp đôi này nhé!

Chúc mừng đám cưới vừa qua của Minh Nghi và Bomman! Hai bạn có thể cho biết cuộc sống trước và sau khi về chung một nhà của mình có gì khác biệt không?

Bomman: Anh thấy không khác nhiều. Mọi thứ vẫn diễn ra như thế. Khả năng cao chỉ khác khi có con chứ anh với Nghi ở với nhau qua đợt dịch covid-19 và mọi thứ vẫn vui vẻ bình thường.

Một điều mà hai bạn chỉ nhận ra ở đối phương sau khi kết hôn?

Minh Nghi: Với mình có lẽ là không. Anh Hải trước nay như thế nào thì giờ cũng như vậy, không thay đổi chút nào hết.

Bomman: Anh không ngờ họ nhà gái đông thế. Hôm đó anh im thim thít luôn tại toàn các bô lão mà ai nhìn cũng căng thẳng.

Bạn ấn tượng gì nhất về đối phương sau buổi hẹn hò đầu tiên?

Bomman: Lần gặp đầu tiên bạn ấy rất là nhiệt tình. Khi đó là đã yêu nhau rồi nhưng mà 1 tháng sau mới gặp. Vừa lên xe bạn ấy ôm anh chặt lắm. Mình đi xe máy từ thuở vỡ lòng tới giờ chưa có ai ôm, tự nhiên mới gặp mà ôm chặt thế này cũng giật mình luôn đấy. Không nghĩ là như thế. 

Sau đấy thì bọn anh đi ăn bún đậu mắm tôm. Cô ấy cũng hỏi ở chỗ anh có đặc sản gì không thì anh cũng bảo là không có gì giờ này chỉ có bún đậu thôi. Thế là cũng đồng ý rồi được cho địa chỉ dẫn đi ăn luôn.

Phỏng vấn độc quyền Minh Nghi - Bomman: Buổi hẹn hò đầu tiên là đi ăn bún đậu mắm tôm, đàng gái phải chủ động từ A đến Z - Ảnh 2.

Minh Nghi: Ấn tượng đầu tiên của mình là anh Bom mặc áo sơ mi màu trắng. Mình cũng hơi bất ngờ một tí vì không ngờ anh Bom chỉnh chu thư sinh như vậy. Nhưng mà anh chỉ mặc sơ mi trắng đúng hôm đầu thôi còn những hôm sau không thấy mặc lại.

Bomman: Đính chính đấy là áo chống nắng chứ không phải sơ mi, khổ. Sợ đi đường nhan sắc bị phai mờ nên lần đầu tiên mình phải đẹp trai hết mức. Nhưng mà đến đấy ngợp quá, cũng là lần hẹn hò đầu tiên nên mình bị tâm lý, quên mất cởi áo chống nắng cất vào trong cốp xe. 

Cảm giác khi đó vừa háo hức nhưng cũng rất sợ. Nói chuyện trên mạng thì ok nhưng không biết gặp nhau ngoài đời thì nói chuyện kiểu gì. Vừa run vừa lạ nhưng mà nhờ bạn gái nhiệt tình nên khoảng cách xóa mờ rất nhanh. May quá, bạn ôm anh phát thì khoảng cách nó rút ngắn liền, nói chuyện lại dễ dàng hơn.

Yêu người chưa từng có mảnh tình vắt vai như Bomman có gì đặc biệt và Minh Nghi chịu thiệt thòi gì khi cả hai yêu nhau?

Minh Nghi: Mình cảm giác rất an toàn khi yêu một "tấm chiếu chưa trải" như anh Bom. Đợt đó còn lên cả màn hình WeChoice Award về khái niệm "chiếu chưa trải" cơ mà. Đương nhiên là cũng sẽ có một chút bất cập nhưng cũng không vấn đề gì hết tại tính của mình tương đối chủ động và thắng thắn. 

Ví dụ như mình có thể hướng dẫn anh Bom đi hẹn họ phải chuẩn bị như thế nào? Từ việc đặt bàn, chọn quán như thế nào... Thời gian đầu là vậy, còn bây giờ mình bắt đầu chọn văn: "Thôi cái gì cũng được".

Có quan điểm rằng: "Con gái yêu ai đừng chủ động quá". Vậy ở vị trí "cọc đi tìm trâu" Minh Nghi thấy sao?

Minh Nghi: Thật ra theo Nghi khái niệm đó cũng đúng một phần. Bình thường mình hay nói với các bạn nữ: "Nếu có chủ động thì cũng vừa vừa thôi đừng chủ động quá. Tại vì mình sẽ khiến cho người ta có thói quen là cứ chớ mình chủ động thì như vậy cũng không tốt." 

Có một thời gian mình chủ động hết rồi nên anh Bom có phần xem đó là chuyện tất nhiên. Sau này cả 2 cũng có nói chuyện lại với nhau và đã cân đối được khoản này.

Phỏng vấn độc quyền Minh Nghi - Bomman: Buổi hẹn hò đầu tiên là đi ăn bún đậu mắm tôm, đàng gái phải chủ động từ A đến Z - Ảnh 3.

Anh có bao giờ ghen với người yêu cũ của Minh Nghi chưa?

Bomman: Thì cũng thỉnh thoảng, nhưng đó là lúc yêu xa thôi. Còn bây giờ xử đẹp luôn.

Minh Nghi: Mình là người không hay nhắc đến người yêu cũ. Điện thoại cả 2 cũng đều biết pass của nhau và không có điều gì giấu diếm nên mình nghĩ chuyện này không có gì để lo lắng.

Bomman đang là "chiến thần" ở Hà Nội lại quyết định vào TP.HCM. Vậy quyết định "nam tiến" này của anh bao nhiêu phần trăm là vì Minh Nghi?

Bomman: Chắc rơi vào khoảng tầm 99.98% thôi. Còn 0,02% còn lại là vì công ty anh cũng có ở Sài Gòn. Một bên là điều kiện cần, còn một bên là điều kiện đủ. Quyết định thì chắc là vợ anh rồi, nếu không phải vì vợ anh thì chưa bao giờ anh nghĩ sẽ vào Sài Gòn. Ở Hà Nội  nhiều năm nên mọi thứ với anh đã quá quen thuộc và việc chuyển đến 1 nơi mới mẻ có hơi liều lĩnh. Tuy nhiên, vào đây 1 năm thì anh thấy rất dễ sống. Anh cũng thuộc 70% quán nhậu ở quận 7 rồi, thậm chí đáng tiến tới chỉ tiêu biết hết các quán từ quận 4 đến quận 1.

Trong một bài phỏng vấn trước đây Minh Nghi từng chia sẻ về mẫu bạn trai lý tưởng cần lãng mạn, nói nhiều, hài hước... Tuy nhiên có vẻ những điều này không hoàn toàn đúng với chồng bạn hiện tại. Điều này lý giải thế nào?

Minh Nghi: Trước đây có lẽ mình chỉ nói cho vui vậy thôi chứ cũng không có hình mẫu cố định. Ngày trước mình cũng từng nói không thích con trai làm game hay còn trai Hà Nội... rồi cũng vào anh Bom hết. 

Tại mình là con gái duy nhất trong nhà và nhà mình có mẹ thôi nên lỡ tình duyên đôi lứa mà gặp trai Hà Nội thì cũng hơi khó cho mình một tí. Nhưng cũng may gặp anh Bom nên tụi mình cân đối với nhau được. Lãng mạn thì anh Bom hơi thiếu một tí, bởi vậy nên buổi hẹn hò đầu tiên đi ăn bún đậu mắm tôm đấy!

Bomman: Nói về tiêu chí thì đối với mọi người đó chỉ là một thứ để... bốc phét thôi. Còn chuyện tình cảm là thứ mình không thể ngờ được. Hồi trước anh nghĩ sẽ yêu một người miền Bắc để đón dâu cho gần, ai ngờ lại yêu một người miền Nam. Bạn bè cười  anh quá trời, bảo: "Rồi đón dâu kiểu gì, đón bằng máy bay à?" Nói chung cái gì đến cứ đến.

Khi công bố chính thức yêu nhau và sau này cưới nhau thì hai người có sợ mất fan không?

Bomman: Anh thì không sợ. Lượng fan của anh anh nghĩ có xuống một tí nhưng mà nếu mình giữ được chất lượng công việc thì fan sẽ ở lại thôi. Còn việc yêu nhau, cưới nhau thì nó rất khó với giới nghệ sĩ nhưng may mắn mình lại ở mảng game. Mà mảng này thì có anh Phùng Thanh Độ, đã có vợ và 2 con đàng hoàng vẫn rất thành công. Rõ ràng chúng ta có thể định hướng khác đi một chút, bởi ai cũng sẽ có gia đình, có con thôi. 

Câu chuyện nó sẽ khác đi nếu như chúng ta có thể thay đổi đi một chút. Nếu làm những content về gia đình thì chúng ta sẽ có tệp fan mới. Anh nghĩ là câu chuyện này sẽ đến, còn mình sẽ thay đổi câu chuyện phù hợp với bản thân, đúng lúc, đúng đối tượng thì mình cũng chẳng gặp vấn đề gì lớn.

Minh Nghi: Mình cũng có một phần ảnh hưởng khi công khai chuyện có bạn trai hay lấy chồng. Nhưng mình không quan tâm nhiều đến chuyện này. Thật sự phải công nhận những anh em viewer ủng hộ cho cặp đôi của bọn mình rất dễ thương và lịch sự. Mình thật sự rất là quý những người đó. Trước nay mình làm ở mảng Esports chứ không phải stream nên số lượng người ủng hộ mình ít đi thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Phỏng vấn độc quyền Minh Nghi - Bomman: Buổi hẹn hò đầu tiên là đi ăn bún đậu mắm tôm, đàng gái phải chủ động từ A đến Z - Ảnh 4.

Minh Nghi và Bomman đã tổ chức lễ cưới vào ngày 10/7 vừa qua và nhận được sự chúc phúc từ đông đảo cư dân mạng

Hai bạn đã từng nghĩ đến việc một trong hai phải bỏ nghề hoặc hy sinh công việc để lui về sau vun vén hạnh phúc gia đình?

Bomman: Không, anh nghĩ hai người phải có việc mới hạnh phúc. Cái đấy mới là phá vỡ hạnh phúc tại đến lúc đấy thì người phụ nữ thấy vui còn gây nên áp lực cho người chồng. Anh nghĩ vợ luôn luôn có việc của vợ, chồng thì luôn luôn có việc của chồng, hai bên tôn trọng nhau. Còn sau này khi có những khó khăn mình hoàn toàn có thể thuê thêm người giúp việc để phụ giúp công việc nội trợ còn mình thì có thể theo đuổi đam mê, công việc của mình. Nên là mọi người đều có những công việc đam mê. Mình muốn đi nhậu mà tối vợ ở nhà thì khó đi lắm. 

Minh Nghi: Mình cảm giác xã hội hiện đại thì mọi người rất là cởi mở. Tụi mình có chơi thân với một cặp đôi làm Esports là chị stylist của mình và anh kỹ thuật của công ty anh Bomman. Cặp đôi đó ẵm con đi làm bình thường và mọi người đều thấy rất vui vẻ với chuyện đó. Cho nên tụi mình nghĩ với những công việc cực hơn mà các anh chị còn cân đối được đời sống gia đình và vẫn vui vẻ, hạnh phúc thì minh nghi với Bomman có thể làm được.

Gia đình hai bên có phản ứng thế nào khi các bạn đưa đối phương về ra mắt? Còn lúc hai người thông báo sẽ kết hôn thì sao?

Minh Nghi: Ban đầu mẹ Nghi khá là bất ngờ khi Nghi có bạn trai là người Hà Nội. Cũng hơi lo khi bị dọa là làm dâu Hà Nội khó. May mắn là bố mẹ của anh Bom rất hiền và anh Bom cũng rất cởi mở chứ không có khó tính hay gia trưởng. Vậy nên mẹ Nghi rất hài lòng về anh Bom. Chỉ có lúc đầu hỏi là tại sao bạn trai gầy thế nên mẹ Nghi cũng hơi lo cho anh Bom một tí, bây giờ đã tăng 4-5 kg nên cũng hài lòng rồi.

Bomman: Lần đầu ra mắt là đưa Nghi đi xe máy về nhà anh. Đi về thì ăn cơm vui vẻ. Nghi thuộc dạng khéo léo nên đâm ra lấy lòng ba mẹ cũng nhanh. Lúc nói chuyện cưới xin cũng do dịch và bố anh sức khỏe hơi yếu nên chỉ nói chuyện qua Zalo. Sau đó  định xuống nhà Nghi nói chuyện nhưng bà Nghi lại ốm nên mẹ Nghi cũng bảo là thôi. Cho nên hai gia đình chưa gặp nhau lần nào, hôm đám cưới vừa qua là lần đầu tiên mẹ anh gặp mẹ Nghi ở ngoài đời.

Phỏng vấn độc quyền Minh Nghi - Bomman: Buổi hẹn hò đầu tiên là đi ăn bún đậu mắm tôm, đàng gái phải chủ động từ A đến Z - Ảnh 5.

Bây giờ nếu như cần làm điều gì đó để bạn gái vui thì Bomman sẽ làm gì?

Bomman: Anh nghĩ mua quà cho nhanh. Chứ làm việc khác thì nó là việc gì? Khó lắm! Trong cuộc đời "hack não" chị em phụ nữ là một điều không thể. Nên chọn điều đơn giản nhất nhưng mà nằm trong tầm kiểm soát. 

Chứ ví dụ như mua một con Mercedes thì tim anh đập nhanh đi cấp cứu mất. Cho nên bạn gái anh cũng hiểu, không bao giờ nhắc tới những từ ngữ nhạy cảm như ô tô, nhà, đất... Tầm vài triệu, chục triệu thì được chứ cứ Gucci, Chanel thì cũng khó thở lắm.

Dùng một từ để miêu tả tình cảm của đối phương đối với mình?

Minh Nghi: Chiếu mới!

Bomman: Cái này khó quá. Không biết.

Cả 2 đều nổi tiếng và có lượng fan đông đảo, yêu nhau rồi giữ nhau có mệt không?

Bomman: Anh thì chả ai phải giữ anh rồi, trên Facebook toàn nam thôi. Đam mê của anh đơn giản cứ cho anh đi nhậu là được. 

Minh Nghi: Với lại chả có người nữ nào chịu nổi ăn Bom đâu mà cần giữ. 

Bomman: Còn về Minh Nghi đôi lúc cũng hơi lo lắng. Vì lượng fan của anh khá đông và toàn là "fan đầu gấu". Anh em hễ thấy tín hiệu không tích cực gì đó trên mạng xã hội ngay lập tức có đội " phản ứng nhanh". Tất cả các đối tượng ho he trên Fanpage của vợ anh đều bị đuổi đi rất nhanh chóng: "Của anh Bom nhá không được bén mảng vào. Ông muốn chết à"... Nên là thôi, anh cũng thoải mái ngồi ở nhà chơi game làm việc.

Phỏng vấn độc quyền Minh Nghi - Bomman: Buổi hẹn hò đầu tiên là đi ăn bún đậu mắm tôm, đàng gái phải chủ động từ A đến Z - Ảnh 6.

Còn một giai thoại về lần lộ hint hẹn hò đầu tiên trên sóng livestream, câu chuyện này như thế nào?

Bomman: Hôm đấy anh đang điều tra về nick clone vì comment vào kênh chat một câu rất mất não. Vào Facebook cá nhân của ông này thì rất dị hợm, chưa bao giờ anh thấy một tài khoản nào như thế cả. Facebook đăng hàng trăm bài, chung 1 bức ảnh, mỗi một bài đăng của nó cách nhau có 1 phút thôi... 

Lúc đấy anh lại đang nhắn tin với bạn này, yêu rồi nên bọn anh vào đổi tên thành "NyNy" theo kiểu tên gọi ở nhà. Đang điều tra quái nhân kia thì lại lộ ra đoạn chat với nickname đó. Kênh chat lúc này cũng rần rần "NyNy" và lúc này đầu anh mới nhảy số "Sao bọn này biết được nhỉ?" rất là bất ngờ. Sau đó, nhìn xuống góc dưới màn hình và anh mới vỡ lẽ. Hoảng quá nên anh không biết làm thế nào, thế là anh chọn cách nhảy ra khỏi camera. Nếu tiếp tục ở trên camera thì mặt anh rất là buồn cười, biểu cảm khi ấy là: Hỏng rồi, phải làm sao đây? 

Anh nhanh chóng tắt stream, xóa luôn video buổi stream đó. Nhưng không, anh em kênh chat đã nhanh tay chụp màn hình, cắt cả clip... nhanh tay thật. Tiếp nữa anh gọi cho người yêu, thông báo các kiểu: "Hỏng rồi em ơi, chúng nó phát hiện ra hết rồi..." May quá bạn ấy bình tĩnh hơn chứ anh thì hoảng lắm, thật sự luôn.

Minh Nghi: Em lúc đó chỉ nghĩ mọi người biết rồi thì thôi, có gì đâu. Anh ngáo thế thì có ngày bị phát hiện thôi mà, sớm hay muộn thôi!

Bomman: Nhưng nếu đoạn chat đó vẫn là Trần Nguyễn Minh Nghi có lẽ mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng "NyNy" thì ai cũng nghĩ đó là viết tắt của từ người yêu. Là người trong cuộc mình biết không phải thế nhưng chuyện đến nước này không thể giải thích được nữa rồi, biết làm sao được. 

Màn đẩy thuyền từ cư dân mạng có phải là yếu tố quan trọng đưa hai người đến với nhau? 

Minh Nghi: Cái này cũng là một phần. Trước đây, thú thật mình cũng không coi stream nhiều và chỉ tập trung ở bên LMHT nên các talent khác mình không biết ai cả. Đợt đó nhờ các bạn comment khá là nhiều nên mình mới biết  Bomman.

Bomman: Thực tế là mình rất hay nghe nhạc của Đen Vâu và có một câu là rất hay: "Có người nói tao thay đổi, không là tao thích nghi". Giai đoạn ấy mình cũng bắt đầu t hay đổi một chút về bản thân, không quá trẻ trâu, cục súc... Vậy nên đăng tấm ảnh đó chỉ là vô tình nhưng fan thì lại nghĩ: "Anh Bom thích chị Minh Nghi đúng không?" Thế là lũ lượt kéo quân sang đẩy thuyền. 

Cảm ơn những chia sẻ của Minh Nghi và Bomman, chúc hai bạn sẽ thật hạnh phúc bên nhau!

Phỏng vấn độc quyền Minh Nghi - Bomman: Buổi hẹn hò đầu tiên là đi ăn bún đậu mắm tôm, đàng gái phải chủ động từ A đến Z - Ảnh 7.

Tình Bạn Vạn Người Mê - Chiến dịch chúc mừng Tháng Tình Bạn 2022 do Kênh14 phát động cùng sự đồng hành của ZaloPay. Với các tuyến nội dung và chuỗi hoạt động đặc biệt, tham gia Tình bạn vạn người mê là dịp để chúng ta cùng nhau "khoe" tình bạn xịn xò với những khoảnh khắc đáng yêu, những kỷ niệm đáng nhớ, để thấy tình bạn của tụi mình luôn đẹp đẽ, diệu kỳ và đáng tự hào biết bao.

ZaloPay với thông điệp "Chuyển tiền Zalo, Càng chuyển càng thân, Xứng bạn quốc dân" tin chắc rằng, đằng sau mỗi tin nhắn chuyển tiền trong khung chat là rất nhiều những tình cảm và sự trân trọng của những người bạn, những mối quan hệ mà chúng ta vô cùng yêu quý.

Hãy cùng Kênh14 và ZaloPay tham gia chiến dịch Tình Bạn Vạn Người Mê và đừng quên kèm hashtag để chúng ta có thể tìm thấy nhau, bạn nhé!

Ghé thăm ZaloPay tụi mình tại Fanpage nào!


https://kenh14.vn/phong-van-doc-quyen-minh-nghi-bomman-buoi-hen-ho-dau-tien-la-di-an-bun-dau-mam-tom-dang-gai-phai-chu-dong-tu-a-den-z-20220726114206761.chn