Con gái vẫn thường được ưu ái gọi là phái đẹp bởi dù họ là ai, dù họ ở đâu thì họ cũng có những nét đẹp riêng của mình. Đó có thể là một vẻ đẹp kiêu sa, ấn tượng, nhìn cái nhớ ngay, đó cũng có thể là một vẻ đẹp dìu dịu, dễ mến và đó cũng có thể là một vẻ đẹp tiềm ẩn mà chỉ khi bạn tìm hiểu thì mới phát hiện ra. Nói chung, con gái sẽ luôn xinh đẹp, dù theo cách này hay cách khác và không ai có quyền phán xét ngoại hình của con gái cả.
Có tiêu chuẩn cụ thể nào cho cái đẹp không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi, chỉ cần bạn tự tin vào chính mình thôi, nhớ nhé con gái!
Với nhiều người, ngoại hình lý tưởng của con gái là phải có một gương mặt xinh xắn
Cũng có người thì đi theo tiêu chí "nhất dáng nhì da", có nghĩa là con gái trước hết phải cao ráo, thon thả một chút
Người ta cứ nói con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt nhưng thực tế thì khi được hỏi, phần lớn các chàng trai đều không quan trọng chuyện ngoại hình, thậm chí có anh chàng còn ngậm ngùi có bạn gái là may mắn lắm rồi, không dám đòi hỏi gì hơn
Lý do thì cũng đáng yêu lắm nhé, vì là người mình yêu nên như nào thì mình cũng thích thôi. Đúng kiểu "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" trong truyền thuyết đây rồi
Kết luận lại, vẻ đẹp ngoại hình hiện tại có thể có được nhờ nhiều biện pháp như trang điểm, PTTM... chỉ có vẻ đẹp nội tâm là trường tồn. Thế nên con gái hãy cứ tự tin là chính mình, cố gắng học tập, làm việc, cười nhiều lên thì sẽ tự khắc xinh đẹp thôi!