Phim của Yoo Seung Ho mới chiếu nhưng ai cũng đã phát điên vì xem quá cuốn!

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 12:51 13/12/2017

Phim mới của trai đẹp quốc dân Yoo Seung Ho có đầy đủ các yếu tố để khiến các mọt phim Hàn bấn loạn trong những ngày qua.

Khởi động với rating thấp không ngờI'm Not a Robot (Tôi Không Phải Là Robot) đã khiến người hâm mộ của Yoo Seung Ho ngạc nhiên xen lẫn tiếc nuối. Không ít người còn tự hỏi điều gì đã khiến "em trai quốc dân" bị khán giả Hàn "thất sủng" đến thế. Thế nhưng đáng mừng là, sau khi theo dõi đầy đủ cả 4 tập phim đầu tiên của tác phẩm này, nhìn chung các mọt phim đều có phản ứng tích cực về mối tình robot đầy mới mẻ giữa Yoo Seung Ho và Chae Soo Bin.

Cốt truyện mới lạ, vui vẻ, dễ thương

Phim của Yoo Seung Ho mới chiếu nhưng ai cũng đã phát điên vì xem quá cuốn! - Ảnh 1.

Vì sao phim về robot mà tên phim lại là "tôi không phải robot"?! Thắc mắc của không ít khán giả này đã sớm được giải đáp ngay trong những diễn biến đầu tiên của I'm Not a Robot. Phim xoay quanh Kim Min Kyu (Yoo Seung Ho), một anh chàng đẹp trai vô hạn, "thủ đoạn" vô biên, IQ 157 nên dù còn trẻ nhưng đã là một trong hai cổ đông lớn nhất của công ty tài chính lớn nhất Hàn Quốc. Kim Min Kyu gần như hoàn hảo, ngoại trừ việc anh mắc chứng… dị ứng với con người, chỉ cần tiếp xúc da thịt là đủ khiến cơ thể anh phản ứng một cách đáng sợ.

Phim của Yoo Seung Ho mới chiếu nhưng ai cũng đã phát điên vì xem quá cuốn! - Ảnh 2.

Kim Min Kyu - chàng trai hoàn hảo bị mắc chứng dị ứng với con người

Phim của Yoo Seung Ho mới chiếu nhưng ai cũng đã phát điên vì xem quá cuốn! - Ảnh 3.

Tuy sống khép kín nhưng anh vẫn bảo toàn được độ đẹp trai, dễ thương

Không gì thích hợp với cuộc sống cô độc, khép kín của Kim Min Kyu hơn Aji3, một nữ robot hoàn hảo, tân tiến nhất thế giới. Chỉ có điều, trước ngày được anh Kim rước về dinh, Aji3 lại bị… nổ ngực. Và thế là Jo Ji Ah (Chae Soo Bin), nguyên mẫu của Aji3, đã được thuê về để đóng giả cô người máy y hệt mình. Từ đây, những tình huống dở khóc dở cười, những pha chạm trán lãng mạn giữa chủ nhân Kim Min Kyu và oan gia Jo Ji Ah bắt đầu.

Phim của Yoo Seung Ho mới chiếu nhưng ai cũng đã phát điên vì xem quá cuốn! - Ảnh 4.

Jo Ji Ah - cô gái xinh xắn bị người yêu cũ lấy làm nguyên mẫu cho robot Aji3

Phim của Yoo Seung Ho mới chiếu nhưng ai cũng đã phát điên vì xem quá cuốn! - Ảnh 5.

Vì cần tiền, cô chấp nhận đóng giả robot, nào ngờ gặp lại oan gia Kim Min Kyu và phải gọi anh là chủ nhân

I'm Not a Robot sở hữu cốt truyện khá mới mẻ so với những phim Hàn gần đây. Là tác phẩm hài - lãng mạn hiếm hoi của mĩ nam chuyên đóng phim buồn Yoo Seung Ho, bộ phim nhanh chóng gây ấn tượng bằng hàng loạt tình tiết thú vị, hóm hỉnh, từ màn cởi áo khoe cơ bắp có mục đích của em trai quốc dân đến câu nói "Ối mẹ ơi!" của "con robot trong mode... người thật".

Tất nhiên, sẽ có một số khán giả cho rằng I'm Not a Robot là một bộ phim khá trẻ con, cường điệu. Thế nhưng, nếu xét tới mục đích giải trí với người trẻ là đối tượng khán giả chính thì đây vẫn là một tác phẩm nhí nhảnh, dễ thương và rất đáng xem trong thời gian này.

Cặp diễn viên chính quá trẻ đẹp

Yoo Seung Ho khiến fan phát điên vì quá đẹp

Một điểm cộng rất lớn của I'm Not a Robot đó là phim sở hữu hai gương mặt chẳng những đóng phim hay mà còn xuất sắc về ngoại hình. Em trai quốc dân Yoo Seung Ho nay đã trưởng thành và nên gọi anh là trai đẹp quốc dân, bởi vì anh đẹp quá. Gương mặt như tượng tạc của mĩ nam sinh năm 1993 ở bất kì góc nhìn nào, bất kì biểu cảm hay bối cảnh nào cũng đều "đẹp lồng lộng".

Chae Soo Bin - dù là tạo hình người thật hay robot cũng đều rất thu hút

Chẳng kém gì anh, Chae Soo Bin cũng là một nhan sắc sáng giá của thế hệ diễn viên 9X. Đôi mắt to tròn, đường nét xinh xắn như búp bê khiến cô trở nên thật thu hút, nhất là trong tạo hình robot còn tân tiến hơn cả Sophia. Có vẻ như nhà đài MBC rất biết tận dụng lợi thế này khi họ không ngừng "lia máy" cận mặt cặp mĩ nam mĩ nữ, trau chuốt từng khung hình, màu phim để cả hai có thể lung linh nhất.

Bối cảnh xa hoa

Phim của Yoo Seung Ho mới chiếu nhưng ai cũng đã phát điên vì xem quá cuốn! - Ảnh 8.

Phim của Yoo Seung Ho mới chiếu nhưng ai cũng đã phát điên vì xem quá cuốn! - Ảnh 9.

Phim của Yoo Seung Ho mới chiếu nhưng ai cũng đã phát điên vì xem quá cuốn! - Ảnh 10.

Bên ngoài tòa lâu đài của Kim Min Kyu

Bên cạnh tạo hình lấp lánh của cặp đôi chính, bối cảnh của I'm Not a Robot cũng được đầu tư tới bến với đỉnh cao là căn biệt thự xa hoa nơi Kim Min Kyu ngự trị. Vài đường cua với chiếc siêu xe của anh cũng đã đủ để người xem thấy được quy mô và độ hoành tráng của nơi này. Điều này cũng đúng thôi vì Kim Min Kyu quá giàu mà, đến cái công ty của anh cũng đẹp đến đáng ao ước. Màu phim tươi sáng, hút mắt càng khiến cho I'm Not a Robot trở nên hấp dẫn về phần nhìn.

Bối cảnh đẹp cũng là ưu điểm của Black Knight, đối thủ cùng khung giờ của I'm Not a Robot. Cả hai tác phẩm đều xoay quanh tình yêu giữa một nam thần siêu giàu và một cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng đang nghèo (tất nhiên, diễn biến của hai phim hoàn toàn khác nhau). Xem ra, đây sẽ đều là những sự lựa chọn đáng cân nhắc cho các mọt phim mê phim nhiều trai xinh gái đẹp, cũng như những phim có mô-típ nhân vật đẹp - giỏi - giàu - tốt.

Preview #1 "I'm Not A Robot"

Preview #2 "I'm Not A Robot"

Đón xem I'm Not a Robot vào thứ Tư - thứ Năm hàng tuần trên đài MBC.