Phân cảnh "khôn lỏi" nhất Về Nhà Đi Con: Thư "gài" em gái Dương trông con hộ, chuồn đi nấu cơm

Paul, Theo Helino 05:32 30/07/2019

Có lẽ Thư (Về Nhà Đi Con) mới chính là cô con gái thông minh nhất của ông Sơn.

Trong Về Nhà Đi Con, ông Sơn (NSƯT Trung Anh) từng cho rằng Dương (Bảo Hân) - con gái út là đứa con thông minh nhất trong nhà. Nhưng đến tập 76 thì có vẻ như ông phải suy nghĩ lại, cô con gái thông minh nhất của ông vừa bị chị ba "gài" trông con hộ mà không hề hay biết.

Khi Dương thổ lộ với chị Thư rằng mình đã "lỡ" tỏ tình hộ bố. Cô chị ba liền ra vẻ thương em, hiến kế cho Dương thoát nạn. Nhưng bà chị thường ngày luôn tranh giành từng cây xúc xích với em gái liệu có dễ dàng giúp Dương vậy không? Kế hoạch mà Thư bày cho Dương làm theo, thực chất lại trông như một... cú lừa. Thư cố tình "gài" em gái trông con cho mình đi nấu cơm.

Phân cảnh khôn lỏi nhất Về Nhà Đi Con: Thư gài em gái Dương trông con hộ, chuồn đi nấu cơm - Ảnh 1.

Dương thú nhận với chị, mình đã "gây họa".

Ở tập 75, Dương tiết lộ với chị rằng mình đã "vô tình" ngỏ lời với cô Hạnh bán hoa (Thúy Hà) hộ bố rằng ông Sơn cũng đang "kết" cô. Rõ ràng là sau hành động nông nổi ấy, Dương cũng nhận ra lỗi sai của mình. Cô nàng "biết thân biết phận" và thú nhận với chị mình những gì đã gây ra liền bị Thư "sạc" cho một trận tơi bời. Thư nhận xét: "Nhiệt tình cộng ngu dốt, bằng phá hoại". Đúng là có ý tốt, nhưng không đúng thời điểm thì cũng "vỡ trận". Phen này Dương gần như đã gián tiếp phá hoại tình cảm giữa bố và cô Hạnh nếu cô bán hoa này không có tình cảm gì với bố Sơn.

Phân cảnh khôn lỏi nhất Về Nhà Đi Con: Thư gài em gái Dương trông con hộ, chuồn đi nấu cơm - Ảnh 2.

Thư đe dọa em gái: "Vỡ trận rồi!".

Thư tiếp tục đe dọa em gái: "Ý tốt mà không đúng thời điểm thì cũng vỡ trận. Vỡ trận to rồi!". Cô con út "thông minh nhất nhà" của bố Sơn thế là đã bị chị mình gài vào thế hiểm. Dương bắt đầu lo lắng cho số phận của mình sau khi "lỡ tay" phá hỏng chuyện tốt của bố. Dương cầu cứu chị mình, bây giờ phải làm thế nào? Cô chị ba "cao tay" liền hiến ngay kế hoạch cho em gái. Đó là xuống... khai thật với bố, để ông Sơn còn biết đường mà tính toán. Tất nhiên là Dương sẽ không dám làm chuyện dại dột như vậy. Cô nàng biết chắc chắn sẽ bị bố đánh cho một trận tơi bời. Không còn cách nào khác, Thư tiếp tục "hiến kế" cho em gái. Xui Dương, sẵn tiện bế luôn cu Bon xuống nhà, khai thật mọi chuyện với ông Sơn. Cu Bon sẽ giống như "kim bài miễn tử", làm lá chắn cho dì Dương không bị no đòn.

Phân cảnh khôn lỏi nhất Về Nhà Đi Con: Thư gài em gái Dương trông con hộ, chuồn đi nấu cơm - Ảnh 3.

Thư xúi em xuống khai thật mọi chuyện với bố.

Dương lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng chịu làm theo kế hoạch của chị ba hướng dẫn. Lúc này, cô chị ba lươn lẹo của gia đình mới lòi bộ mặt thật. Thì ra, Thư muốn "gài" Dương trông con hộ mình để cô nàng tiện tay... đi nấu cơm. Thư nói: "Bế nó xuống xong thì sẵn tiện... trông nó luôn! Chị đi nấu cơm! Cố gắng lên! Nhẩm kỹ đi!".

Phân cảnh khôn lỏi nhất Về Nhà Đi Con: Thư gài em gái Dương trông con hộ, chuồn đi nấu cơm - Ảnh 4.

Thư "gài" em trông con cho mình.

Phân cảnh khôn lỏi nhất Về Nhà Đi Con: Thư gài em gái Dương trông con hộ, chuồn đi nấu cơm - Ảnh 5.

Đưa con cho Dương xong, cô chị bỏ chạy luôn! Còn ra điều "cổ vũ" em gái.

Nói xong, Thư chạy tót xuống lầu mà không hề cho em gái có cơ hội để suy nghĩ lại. Rõ ràng là Thư có ý muốn "gài" Dương trông con hộ mình. Thế nên cô nàng mới có thái độ "tẩu thoát" nhanh gọn đến thế, phòng trường hợp cô em út tinh quái hiểu ra ý đồ thực sự của chị ba sẽ phản kháng.

Phân cảnh khôn lỏi nhất Về Nhà Đi Con: Thư gài em gái Dương trông con hộ, chuồn đi nấu cơm - Ảnh 6.

Dương ngây ngô bị chị lừa mà không hề hay biết.

Cũng dễ hiểu, những bà mẹ mới sinh đôi lúc sẽ có cảm giác hơi "nản" với việc trông con, nên sẽ có lúc Thư cần ai đó trông cu Bon hộ để cô nàng đi làm việc gì đó cho khuây khỏa đầu óc. Ở đây là việc nấu cơm cho cả gia đình. Vừa hay cô em gái có khó khăn cần chị gái ra tay tư vấn, thì tội gì Thư không "một mũi tên trúng hai con nhạn" luôn? Vừa giúp em thoát nạn, vừa rảnh tay đi nấu cơm tối cho cả nhà.

Cuối cùng thì Dương có thông minh cách mấy, cũng phải chịu thua sự ranh ma của chị ba Anh Thư rồi.

Thăm dò ý kiến

Thư có thật sự đã "gài" em trông con cho mình không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Về Nhà Đi Con sẽ lên sóng lúc 21h các ngày thứ 2 - 6 hàng tuần trên VTV1.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày