Phải ở nhà trông con ốm, bố trẻ "cắn sổ" ăn mừng chiến thắng của Olympic Việt Nam để con khỏi giật mình

Thục Hạnh, Theo Helino 13:12 28/08/2018

Ông bố trẻ vừa bế con trên tay, vừa ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Olympic Việt Nam bằng cách cắn chặt vào cuốn sổ để không phát ra tiếng ồn. Hình ảnh hài hước, dễ thương ấy của chồng được người vợ ghi lại và chia sẻ lên Facebook đã khiến nhiều người phải bật cười thích thú.

Khi tiếng còi của trọng tài vang lên kết thúc trận Tứ kết giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Syria thì cũng là lúc hàng triệu trái tim cổ động viên trên cả nước vỡ òa trong hạnh phúc. Tiếng hô vang rợp trời, màu cờ, màu áo phủ đỏ khắp các con đường, người người, nhà nhà đều xuống phố ăn mừng chiến thắng lịch sử của nền bóng đá.

Thế nhưng tại đâu đó, 1 người bố trẻ vì phải cùng vợ trông con nên chỉ có thể xem bóng qua màn hình chiếc điện thoại. Đến cả ăn mừng chiến thắng, người bố này cũng không dám hét to, phải cắn chặt vào cuốn sổ để không phát ra tiếng động, bảo đảm giấc ngủ cho cậu con trai. Những hình ảnh dễ thương ấy của chồng được người vợ ghi lại và chia sẻ lên Facebook khiến ai cũng phải bật cười.

Clip: Người bố trẻ cắn chặt vào cuốn sổ khi vừa bế con vừa ăn mừng chiến thắng - Nguồn: FN T.H.Ngọc

Trong đoạn clip do người vợ là chị T.H.Ngọc ghi lại, chồng chị đang bế con ngồi ngoài màn, theo dõi trận đá bóng kịch tính qua màn hình chiếc điện thoại. Cậu con trai nhỏ chẳng hề hay biết bố đang làm gì, chỉ biết nằm im trên đùi bố ngủ ngon lành.

Sau chiến thắng ấn tượng của đội Olympic Việt Nam, cũng như hàng triệu cổ động viên khác, người bố trẻ không giấu được sự vui mừng, hạnh phúc. Có lẽ anh đã muốn hét lên thật to, nhưng vì không muốn để con phải tỉnh giấc nên anh đã vội lấy cuốn sổ rồi cắn chặt. Chẳng cần phải nói ra lời nhưng nhìn cách người bố trẻ ăn mừng ai cũng thấy được niềm hạnh phúc của anh, tay anh gồng lên, huơ huơ trước mặt vô cùng phấn khích.

Phải ở nhà trông con ốm, bố trẻ cắn sổ ăn mừng chiến thắng của Olympic Việt Nam để con khỏi giật mình - Ảnh 2.

Ông bố trẻ phấn khích, hạnh phúc khi đội nhà chiến thắng - Ảnh cắt từ clip.

Chứng kiến hành động hài hước, dễ thương ấy của chồng, chị Ngọc nằm trên giường phải ôm bụng cười. Chị nhanh chóng dùng điện thoại quay lại clip, đăng lên Facebook để "dìm hàng" chồng, clip của chị nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chị B.Anh bình luận: "Nhìn ông bố ăn mừng vừa thương thương vừa buồn cười. Đúng là đàn ông có gia đình có khác, không tụ tập được nhiều như cánh thanh niên".

Phải ở nhà trông con ốm, bố trẻ cắn sổ ăn mừng chiến thắng của Olympic Việt Nam để con khỏi giật mình - Ảnh 3.

Cậu bé ngủ ngoan trên đùi bố - Ảnh cắt từ clip

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị H.Ngọc tâm sự chồng chị rất yêu thích bóng đá, trước rất hay cùng bạn bè tập trung xem những trận đấu hay. Tuy nhiên từ khi có gia đình anh chỉ xem bóng đá ở nhà, nhất là hôm qua bé nhà anh chị lại bị ốm.

"Lúc ấy kết thúc trận đấu, Việt Nam thắng nên anh sung sướng lắm. Bé nhà mình gần 1 tuổi, hôm qua bé bị ốm nên 2 vợ chồng phải cùng nhau ở nhà chăm bé, chứ nếu không chắc cả nhà cũng kéo nhau ra đường đi bão. Hết trận đấu nhà mình đi ngủ luôn, vì bé ốm mấy ngày, 2 vợ chồng ai cũng mệt rồi" - chị Ngọc cho biết.

Hình ảnh dễ thương của chồng con chị Ngọc - Ảnh: FBNV

Chị Ngọc cũng kể, chị đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội để cho vui thôi, không ngờ lại được chia sẻ rộng rãi như thế. Trong những trận đấu bóng tiếp theo, gia đình chị Ngọc sẽ cùng nhau xem ở nhà, ai cũng rất hy vọng Việt Nam sẽ lại giành chiến thắng.