Phải chăng "Game of Thrones" đã đối xử tệ bạc với Littlefinger?

Thế Anh, Theo Trí Thức Trẻ 23:43 29/08/2017

Kết thúc mùa 7, "Game of Thrones" đã tiếp tục cho một nhân vật chính ra đi, nhưng liệu đây có phải là một nước đi khôn ngoan?

Game of Thrones, tựa phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết Songs of Ice and Fire của George R.R. Martin đã vươn lên trở thành series ăn khách nhất ở thời điểm hiện tại nhờ những tình tiết thú vị, những nhân vật cá tính, mang đặc trưng riêng và vô cùng sống động của mình. Mỗi nhân vật trong phim đều có một câu chuyện riêng, lí giải cho toàn bộ hành động, cá tính của họ một cách vô cùng hợp lý và logic khiến người xem cảm nhận được sự chân thực trong từng cảnh phim.

Ấy vậy mà tất cả những thế mạnh trong cách xây dựng hình tượng nhân vật đó gần như đã bị phá vỡ hoàn toàn trong mùa phim thứ 7 lần này. Điển hình nhất có lẽ phải kể đến khi đoàn làm phim hủy hoại toàn bộ hình tượng của Littlefinger, một nhân vật mà ai cũng ghét nhưng lại mang đến cho phim quá nhiều tình tiết thú vị, một kẻ gián tiếp gây nên biết bao sóng gió của Game of Thrones.

Để hiểu được mức độ thảm họa mà phim đã gây ra khi phá vỡ hình tượng của Littlefinger, chúng ta hãy cùng nhau lược lại qua về quá khứ và tuổi thơ của nhân vật này.

Petyr Baelish, hay còn có biệt danh là Littlefinger vốn xuất thân trong một gia đình giàu có tại vùng Fingers, một vùng đất nằm ven Biển Hẹp với những mỏm đất nhô ra biển như hình bàn tay người, đó cũng là lí giải cho tên gọi của vùng đất này (Fingers – Những ngón tay). Ông cố của nhà Baelish không mang dòng máu quý tộc mà vốn là một lính đánh thuê ở Braavos nên dù cũng tương đối giàu có, gia đình Baelish vẫn bị các gia tộc khác coi thường.

Phải chăng Game of Thrones đã đối xử tệ bạc với Littlefinger? - Ảnh 1.

Bản thân Petyr từ bé đã được cha mình gửi tới sống tại nhà Tully và ở đây, hắn đã có thời gian lớn lên cùng với các con của lãnh chúa Hoster Tully là Edmure, Lysa và Catelyn (người sau này trở thành phu nhân của Ned Stark). Với vóc dáng nhỏ bé cùng xuất thân từ vùng Fingers, Petyr đã bị Edmure đặt cho biệt danh là Littlefinger. Và xuất thân hèn kém của Petyr cũng chính là lý do khiến cho anh chàng này bị từ chối khi thổ lộ tình yêu với Catelyn. Chính sự kiện này đã là tiền đề cho việc Littlefinger của chúng ta luôn cố gắng ngoi cao hơn trong nấc thang quyền lực và ước mơ trở thành người thống trị phương Bắc.

Dù rằng cơ thể không được cao lớn, mạnh mẽ như các đấng hiệp sĩ để có được trái tim người mình yêu nhưng bù lại, Littlefinger lại là một kẻ vô cùng giảo hoạt, đặc biệt giỏi trong việc kiếm tiền. Khi là người quản lý ngân khố cho vua Robert, Petyr đã giúp cho các nguồn thu của hoàng gia tăng lên gấp 10 lần so với trước đây. Nhưng bù lại thì hắn cũng biết cách tự trục lợi cho mình khi khoản nợ mà hắn cho hoàng gia vay cũng liên tục tăng theo. Điều này cho thấy một bản chất con buôn xảo quyệt của Baelish và hắn không bao giờ là người chịu lỗ trong các thương vụ của mình.

Xét về cơ bản thì Littlefinger trong phim do nam diễn viên Aidan Gillen thủ vai cũng có được đầy đủ những cá tính và đặc trưng trên nhưng nếu chúng ta đi sâu vào chi tiết thì sẽ thấy rằng phiên bản phim thực sự đã phá bỏ đi rất nhiều điều thú vị về gã con buôn xảo quyệt này.

Littlefinger là một kẻ có tình thực sự

Trong phim thì khán giả vẫn được biết rằng Petyr yêu phu nhân Catelyn của nhà Stark và tình cảm này sau đó được chuyển dần sang cho con gái bà là Sansa Stark. Ước muốn của Littlefinger được lộ ra là hắn muốn một ngày nào đó, được thống trị phương Bắc và lấy Sansa làm vợ.

Tình cảm của Littlefinger đối với Sansa cũng như mẹ của cô nàng được thể hiện trong truyện một cách khá rõ ràng. Thế nhưng trong series Game of Thrones, các nhà làm phim đã phá vỡ nó hoàn toàn khi để Littlefinger mang Sansa tới "bán" cho Ramsay Bolton, để cô nàng bị hãm hiếp, hành hạ suốt một thời gian dài… và rồi sau này trở thành kẻ thù ghét Littlefinger hơn ai hết.

Phải chăng Game of Thrones đã đối xử tệ bạc với Littlefinger? - Ảnh 2.

Trong truyện thì Littlefinger hành động "khôn ngoan" hơn nhiều. Hắn biết rằng Sansa là con bài chiến lược để nắm lấy phương Bắc vậy nên việc để Sansa rơi vào tay nhà Bolton thực sự là một việc làm vô cùng ngu ngốc. Một gã con buôn như hắn chắc chắn sẽ không để nhân vật quý giá như Sansa vuột đi như vậy được và trên hết là hắn yêu cô bé thật lòng.

Thay vì gửi Sansa tới cho Ramsay Bolton, Petyr Baelish đã bắt một cô bạn của Sansa là Jeyne Poole, huấn luyện lại cô bé trong chính… nhà thổ của mình và gửi thế thân đến Winterfell cho Ramsay mặc sức hãm hiếp, hành hạ suốt một thời gian dài.

Còn Sansa của chúng ta lúc này thì vẫn đang được sống yên ấm trong vòng tay yêu thương của "ông bố nuôi" Petyr Baelish. Hành động của Petyr vừa có sự gian manh khi hắn biết giữ Sansa lại là có lợi cho bản thân nhưng lại vẫn thể hiện được sự si mê của hắn với cô bé, thứ phát triển nên từ tình cảm mà hắn dành cho Lady Cat từ trước đến nay.

Littlefinger trong truyện khôn ngoan hơn phim rất nhiều

Như đã nói ở trên, Littlefinger là một kẻ có máu con buôn thực sự và hắn luôn biết làm thế nào để thu lại lợi ích cho mình. Về khoản này thì có vẻ như phiên bản trên phim không được… khôn cho lắm nếu so với các tình tiết diễn ra trong truyện.

Điển hình nhất của sự thiếu khôn ngoan có lẽ phải kể đến tình tiết ở mùa 2 khi hoàng hậu Cersei châm chọc Littlefinger về tình cảm mà hắn từng có với phu nhân Catelyn nhà Stark, Littlefinger đã có một màn đáp trả bằng việc bóng gió lại về mối tình loạn luân của hoàng hậu. Đây được coi là hành động vô cùng thiếu khôn ngoan và đi ngược lại hoàn toàn so với cá tính của Petyr Baelish mà chúng ta từng biết.

Phải chăng Game of Thrones đã đối xử tệ bạc với Littlefinger? - Ảnh 3.

Bản thân Petyr Baelish là một kẻ giảo hoạt và hắn luôn biết cách nói dối để lấy được sự hài lòng của người khác. Vậy mà trước sự châm chọc đơn giản của Cersei, Littlefinger lại dễ dàng mất bình tĩnh để lộ ra rằng mình biết bí mật động trời về cuộc tình loạn luân của hoàng hậu (lúc này chưa được nhiều người biết đến) bất chấp rằng sau việc này, có thể Littlefinger sẽ trở thành mục tiêu bị nhà Lannister nhắm đến. Tự gây thù chuốc oán với một gia tộc lớn hàng đầu tại Westeros chỉ để trả đũa một câu nói châm chọc đơn thuần thực sự không phải là phong cách của một kẻ hám lợi như Littlefinger vậy mà nó vẫn được xuất hiện trên phim (tất nhiên là trong truyện không có cảnh này).

Theo sau đó, khi ở xứ Vale, Petyr cũng đã dùng tài lực cùng sự khôn khéo của mình để mua chuộc, kết thân với hầu hết các gia tộc lớn tại vùng này để dần trở thành người có quyền lực, ảnh hưởng đủ đến mức kêu gọi họ mang quân tiến về phía Bắc giải vây cho nhà Stark khi đối đầu với Ramsay Bolton. Ấy vậy mà trên phim, người ta chỉ thấy Littlefinger giết Lady Lysa, toàn bộ các hiệp sĩ xứ Vale ngay sau đó bỗng nghe lời thằng bé ngốc nghếch, con của Lysa. Và rồi sau đó, thằng bé này ban lệnh xuất quân đơn giản chỉ vì một con cú mà "ông chú" Petyr mang tặng cùng lý tưởng giải cứu "chị Sansa" yêu quý. Trong truyện, Petyr phải mất công và mưu lược hơn nhiều bởi chắc chắn các gia tộc sẽ không chịu nghe theo lời một đứa bé như thế này đâu…

Đỉnh điểm của việc Littlefinger trên phim bị đánh giá là "ít khôn" hơn truyện chính là việc gửi Sansa Stark tới cho nhà Bolton được nhắc ở trên. Nên nhớ rằng Littlefinger ao ước được lấy Sansa, được cai trị toàn bộ phương Bắc. Vậy ước mơ này sao có thể đạt được nếu vô tình Sansa "dính bầu" với Ramsay? Một kẻ mang máu con buôn Lã Bất Vi như Littlefinger liệu có vứt đi chiếc vé duy nhất để một kẻ không mang dòng máu quý tộc "xịn" như hắn chiếm lấy phương Bắc cho nhà Bolton hay không?

Littlefinger, một gã gian hùng với cái chết… lãng xẹt

Nhiều nhà phê bình từng cho rằng "cái chết" là một đặc sản thực sự của Game of Thrones bởi series này thường xuyên khai tử các nhân vật mà khán giả yêu mến một cách không thương tiếc. Khi Ned Stark chết, khán giả tiếc thương. Khi Robb Stark chết, khán giả (chưa xem truyện) bị shock và tức giận. Khi Joffrey chết, khán giả reo hò. Ấy vậy nhưng khi Littlefinger chết, khán giả lại la ó vì tình tiết này quá dở tệ.

Tình tiết này bị coi là dở không phải là vì khán giả yêu thích và không muốn Littlefinger bị chết mà bởi vì nó diễn ra quá chóng vánh, quá nhanh, mang đến sự bất ngờ theo hướng tiêu cực chẳng kém gì khi Ariana Grande bỏ show và rời Việt Nam vậy.

Không chỉ nhanh, cái chết của Littlefinger còn vướng phải quá nhiều lỗi logic. Chúng ta có một phiên đấu tố, vạch tội giữa một bên là Sansa và một bên là Littlefinger với những tội danh là giết lady Lysa của xứ Vale, phản bội lại Ned Stark trong cuộc biến loạn tại vương đô… Tất cả đều thông qua lời kể của anh chàng Bran.

Đồng ý là Bran đã có được năng lực nhìn thấu mọi chuyện trong quá khứ nên biết được những điều này. Và cậu nhóc có thể đã nói cho Sansa, Arya biết nhưng điều quan trọng là cái chết của Lady Lysa chỉ có Littlefinger và Sansa biết, sự phản bội của Littlefinger với Ned tại vương đô cũng chẳng có ai làm chứng. Vậy lấy gì để các hiệp sĩ đứng trong đại sảnh Winterfell tin lời Sansa buộc tội hắn là thật?

Phải chăng Game of Thrones đã đối xử tệ bạc với Littlefinger? - Ảnh 4.

Chẳng lẽ dựa tất cả vào lời kể của Bran Stark vì cậu nhóc này có khả năng nhìn được toàn bộ mọi chuyện trong quá khứ sao? Chắc chắn điều này là không thể bởi khả năng này thì chỉ mình Bran nhìn được, còn người khác (trừ khán giả xem phim) không thể kiểm chứng rằng điều cậu kể ra có thật hay chỉ là lời bịa đặt của một cậu nhóc tuổi teen.

Một điểm phi lý khác đó là sự quay lưng khá kì lạ của các hiệp sĩ xứ Vale. Nên nhớ rằng dù có được sự đồng ý của cậu nhóc Robert, người chủ hiện tại của xứ Vale nhưng chắc chắn các gia tộc ở đây cũng sẽ chẳng thèm động quân chỉ vì lời kêu gọi của cậu nhóc ngây ngô. Họ chỉ dám xuất quân khi được một kẻ vốn đã mở mang quyền lực tại xứ Vale lớn mạnh như Littlefinger kêu gọi mà thôi. Và bản thân Littlefinger dám cả gan ở lại Winterfell, hiên ngang đứng trước mặt Jon Snow bởi hắn biết rằng quân đội của Jon đã chết gần hết khi đấu với Ramsay Bolton, trấn thủ Winterfell hiện tại chủ yếu là nhờ các hiệp sĩ xứ Vale, những người đang đi theo hắn.

Vậy những hiệp sĩ xứ Vale cao ngạo lại chỉ vì những lời kể chuyện chưa biết thực hư, không có bằng cớ xác thực của chị em nhà Stark để rồi đứng khoanh tay nhìn Littlefinger bị giết thì quả thực là phi lý không để đâu cho hết. Còn Littlefinger, bị buộc tội ngay trước mặt người của mình mà không một lời cãi lại, bỗng quỳ xuống khóc lóc xin tha một cách mùi mẫn cũng thật sự chẳng đúng với bản chất nham hiểm, đầy rẫy tâm kế của mình chút nào.

Và khán giả tuy rằng muốn Littlefinger chết thật đấy nhưng để một kẻ gian hùng như hắn chết theo cách nhạt nhẽo và phi logic như vậy thì quả thật chẳng ai cam tâm.