OnlyC cùng Karik bị tấn công, suýt "ôm đầu chảy máu" khi lưu diễn tại Mỹ vì... không chụp hình cùng khán giả

Hằng Bùi, Theo Helino 20:21 06/11/2019

Sự cố mới nhất của nhạc sĩ/ca sĩ OnlyC và Karik khi lưu diễn tại Mỹ khiến khán giả không khỏi hoang mang.

Cách đây ít phút, nhạc sĩ/ca sĩ OnlyC đã đăng tải dòng trạng thái khá dài khiến cho cộng đồng mạng không khỏi hoang mang. Trên trang cá nhân, nam nhạc sĩ chia sẻ về câu chuyện, anh cùng rapper Karik vừa qua đã có chuyến lưu diễn tại Mỹ khá thành công. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cả hai nam nghệ sĩ đã may mắn thoát khỏi sự cố nguy hiểm và có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng.

OnlyC cùng Karik bị tấn công, suýt ôm đầu chảy máu khi lưu diễn tại Mỹ vì... không chụp hình cùng khán giả - Ảnh 1.

OnlyC và Karik suýt gặp sự cố nguy hiểm tính mạng khi lưu diễn tại Mỹ.

Cụ thể, khi hoàn thành phần trình diễn tại đêm nhạc cuối cùng ở Mỹ, OnlyC - Karik dường như đã không thể nào trụ vững khi quá mệt vì lệch múi giờ cũng như việc chạy show liên tiếp đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình trạng sức khoẻ của các nghệ sĩ. Tưởng chừng như gắng gượng để mang đến cho khán giả phần trình diễn trọn vẹn thì OnlyC và Karik lại gặp tình huống tréo ngoe trong hậu trường.

Một người đàn ông lớn tuổi đã dẫn bạn bè của mình vào phòng chờ của các nghệ sĩ để xin chụp hình. Để bảo đảm tình trạng sức khoẻ của các nghệ sĩ, BTC và nhân viên an ninh đã ngay lập tức từ chối yếu cầu này. Đáng chú ý, người đàn ông đã lao vào đòi đánh và chửi rủa nhân viên an ninh, BTC và cả OnlyC - Karik khi không thực hiện được mong muốn. Trước tình huống này, vì quá mệt và không thể gắng gượng nên OnlyC đã quyết định để BTC giải quyết nhưng anh không giấu được sự buồn bã khi lắng nghe những lời chửi rủa thậm tệ.

OnlyC cùng Karik bị tấn công, suýt ôm đầu chảy máu khi lưu diễn tại Mỹ vì... không chụp hình cùng khán giả - Ảnh 2.

OnlyC không giấu được sự buồn bã khi bị nghe những lời chửi rủa, mắng nhiếc chỉ vì... không chịu chụp hình.

Nam nhạc sĩ OnlyC cho biết thêm, sau khi sự cố xảy ra và về nhà an toàn, anh mới nghe tin rằng, người đàn ông tạo ra ồn ào vừa rồi là một "dân anh chị" khá máu mặt bên nước Mỹ. Thật may mắn khi OnlyC và rapper Karik ngay thời điểm đó đã không gặp tổn hại nào về cơ thể. Theo lời nam nhạc sĩ, nếu ngày hôm đó người đàn ông này dẫn theo xã đoàn của mình thì chắc chắn từ BTC cho đến anh và Karik cũng sẽ... ôm đầu vì chảy máu.

OnlyC cùng Karik bị tấn công, suýt ôm đầu chảy máu khi lưu diễn tại Mỹ vì... không chụp hình cùng khán giả - Ảnh 3.

Thật may mắn vì sau sự cố, OnlyC và Karik vẫn an toàn và không có ảnh hưởng gì về thân thể.

Có thể thấy, những ngày qua, việc đảm bảo an ninh tại các điểm diễn âm nhạc đang là một vấn đề khá nóng và gây nhức nhối. Sự thắt chắt an ninh để bảo đảm an toàn cho các nghệ sĩ đang là một điều vô cùng đáng báo động. Chỉ mới đây thôi, liên tục là những trường hợp éo le xảy ra bất ngờ khi nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu hoặc khi "yên vị" trong hậu trường như OnlyC và Karik thì cũng không tránh khỏi việc bị gây nguy hiểm đến thân thể. Có lẽ những trường hợp này đang là một hồi chuông cảnh báo cho các đơn vị tổ chức sự kiện, đêm nhạc để không xảy ra sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn.

Toàn văn chia sẻ của nhạc sĩ/ca sĩ OnlyC trên trang cá nhân:

CHỤP HÌNH :

_ Chuyến lưu diễn Mỹ vừa rồi của OnlyC và #Karik vừa rồi khá thành công , thế nhưng bên cạnh đó lại có những chuyện đáng tiếc nên dẫn đến niềm vui không được trọn vẹn.

Cả 2 đứa đều không thể ngủ đc trong 2 ngày 1 phần vì trái múi giờ , 1 phần phải hay liên tục dẫn đến trước khi điên ra Show cuối cùng tại Houston ,cả tôi và Karik đều không còn đủ sức đứng vững. Chúng tôi có lúc đã gục tại chỗ trước giờ diễn.

Anh chị em bạn bè đã hết lòng giúp đỡ và chăm sóc 2 đứa để chúng tôi có thể cháy đc và biểu diễn thành công. Và thật tình cảm tạ TỔ NGHỀ và anh chị em , khán giả đã cho anh em tôi năng lượng đứng đc trên sân khấu.

Cả 2 anh em đã đổ gục xuống sàn phía sau sân khấu khi show vừa kết thúc. Quá đông các bạn khán giả muốn chụp hình luu niệm, Anh em phía Ban Tổ Chức đã cố ngăn cản để chúng tôi nghỉ ngơi. Dù đã cố chụp với vài ng nhưng thực sự chúng tôi k thể tiếp tục. Đây đc gọi là sự cố ngoài ý muốn.

Có 1 ng đàn ông lớn tuổi dẫn bạn bè đến vào bên trong phòng chúng tôi xin chụp hình , nhưng đã bị anh bạn của mình , cũng là Ban Tổ Chức từ chối vì lý do để chúng tôi phục hồi sức khỏe , lập tức việc k vui xảy ra...

Anh ta lao lên chửi rủa bạn mình , đòi đánh đập rồi chỉ sang 2 chúng tôi chửi luôn , nhưng lúc đó 2 anh em tôi và Karik đều k còn sức để nói chuyện và đành để các bạn tôi và nhân viên an ninh giải quyết. Tôi nghe đc những lời k hay và bản thân cảm thấy vô cùng buồn vì những lời lẽ đó.

Sau này tôi mới đc bạn tôi kể lại anh ấy là dân Anh chị ở bên Mỹ.. và may mắn là hôm đó anh ấy k đi cùng xã đoàn của ảnh.. chứ nếu ko thì cả bạn tôi bên BTC và kể cả tôi ,#Karik chắc chắn là ôm đầu máu.

Thực sự xin lỗi và mong mọi ng hiểu cho rằng việc chụp hình nên cần đc sự đồng ý của các bên thì tất cả chúng ta đều happy. Chúng ta nên hành xử văn minh và có lịch sự tối thiểu ,tôi nghĩ mọi sự sẽ đc hanh thông.

Đã ko ít lần tôi bị chụp lén ,quay lén rất thiếu tệ nhị và bản thân cảm thấy vô cùng bức xúc.Có thể ở 1 góc chụp nào đó , sự hiểu lầm đáng tiếc sẽ xảy ra với những ng k rõ sự việc.Sự bức xúc đó đôi khi sẽ dẫn đến hành động ko đc chỉn chu. Nên mong mọi ng hãy có cái nhìn cảm thông với anh chị em nghệ sỹ chúng tôi !!!